1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là ngủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empiresx, 23/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu là ngủ

    Tôi thú thật tôi cảm thấy những đôi yêu nhau bây giờ thật tự nhiên ngủ với nhau như thể là vợ chồng. Tôi cảm thấy bức xúc vấn đề này lắm , nhưng thực tế chẳng biết làm thế nào dc nhìn thì chướng mắt mà ko giải quyết đc
    Còn fần tôi cảm thấy tuy thời đại thay đổi nhưng sống như thế là quá đáng quá
    Có bác nào có giải fáp gì hay ko ?
    Mách tôi với
    Không như thế này thì loạn luân quá
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đ/c dùng từ sai rùi, loạn luân chỉ áp dụng khi những người ruột thịt ngủ với nhau, ví dụ anh em, bố con, v.v....
    Thời đại bây giờ nó thế, chấp nhận thực tế thôi
  3. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    " Không như thế này thì loạn luân quá"
    Bác này dùng từ không chính xác roài.
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    việc ai nấy lo...hay bác tức vì hok đc như chúng nóa?
    thời buổi này *** chúng nó coi là đưong nhien thì mấy cái vặt vãnh đáy là cái j đâu
  5. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác này cần phải tư vấn roài
    Nói đùa vậy thôi ! Nhưng tôi cũng như ý kiến của mọi người thôi. Cuộc sống riêng tư của người ta như thế nào, chẳng ai can thiệp được ! Không có giải pháp nào cả, vì ... không vi phạm pháp luật, không loạn luân.
    Chỉ có cách nho nhỏ là bác nhất quyết không làm như thế, có như vậy thì sẽ giúp đẩy % "Yêu là không ngủ" lên được đấy ạh... Cũng có ích chút chút bác nhỉ
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    thoi dai tan tien ma.bay gio tu tuong cua moi nguoi hien dai lam,phong cach song rat tay
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp là bác phải tiếp xúc với thanh niên nhiều vào . Nói chuyện với các em ấy, đi chơi cùng các em ấy . Ai cải tạo ai thì em ko biết nhưng rồi cũng sẽ hiểu nhau hơn .
    Thay mấy cuốn lịch sử gối đầu giường của bác bằng văn học trẻ thì bác sẽ thấy đỡ nhức mắt hơn . Hay bác thử lượn một vòng vào box GDGT cho tâm hồn khuây khoả vậy .
  8. phuongtts

    phuongtts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  9. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Những đôi yêu nhau mà ngủ với nhau là chuyện hết sức bình thường, tự nhiên . Nếu chú nhìn rộng ra thì chú sẽ thấy có những đôi ngủ với nhau mà chả yêu nhau gì, lúc đó chú còn bức xúc đến đâu
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ yêu chơi bời là để " thịt " mà, chấp nhận thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này