1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là rì?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi iulamtruong, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Pin muốn chết hử?để đấy Kin cho chết luôn, thôi không mua đừng nói lời cay đắng.....
  2. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngưòi trong ảnh là ai thía? cơ bắp cuồn cuộn, ngồn ngộn, eo!
  3. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Iu là gì sao?
    Trên đời này làm gi còn ty nữa mà quan tâm?Thế giới vật chất ko còn ty nữa rồi,hiếm còn ai ngây thơ đi hỏi câu này!!!!!!!!!!Yêu là trao đổi tc và cả vật chất nếu có thể trao.vậy thôi
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Không phải ngây thơ bởi vì đây mãi là một câu hỏi không có câu trả lời hoàn chỉnh...có ai dám đảm bảo trả lời trọn vẹn không?Nếu chỉ định nghĩa như thế thì liệu tyêu có giữ được cái phức tạp và say đắm vốn có không?
    Ai chưa yêu sẽ vẫn hỏi câu này,ai yêu rồi nhưng không hạnh phúc cũng sẽ hỏi.Nhưng kể cả những người đã và đang yêu cũng không thể giải thích cặn kẽ và làm cho những người chưa từng nếm trải hương vị tyêu hiểu đc và cảm nhận được.Vì sao ư?Vì tyêu là 1 lĩnh vực mà chỉ khi tự con người ta bước vào,và trải nghiệm,người ta mới hiểu,chứ không một ai có đủ khả năng hướng dẫn giải thích và phân tích,mà có thể làm cho một người độc thân hiểu yêu là thế nào......khó lắm...
    Chỉ khi yêu ngta mới biết giá trị của tyêu chân thành,biết khổ đau của sự tan vỡ,lãng mạn khi không gian chỉ có 2 người,hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc được kết tinh thành nước mắt....vậy khi không yêu ngta có hiểu đc không?Vậy ngta có fải thắc mắc"yêu là gì" không?
    Mỗi người một quan điểm,nên câu hỏi này tồn tại không có gì là bất bình thường hay nhầm thời cả..có lẽ sau lâu lâu nữa,ngta vẫn mải miết trên con đường đi tìm đáp án mà thôi....
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    trùi ui xúc động wá...ko muốn spam đâu nhưng xúc động wá ko kìm nén đc...mà ko biết viết gì nên đành xì pam vậy...mọi người đừng bắt chiếc tôi nhé...ai bắt chiếc thì xin lỗi bạn pin đi nhé...
  6. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Pin viết hay quá, ái mộ vật
    To congdanguongmau: is me!!!!

    Được kinhxinysalem sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 25/01/2006
  7. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một điều mà tôi đã trải nghiệm :
    Yêu là lừa dối nhau, vì khi yêu người ta sẽ nói những điều mà bình thường người ta không bao giờ làm
  8. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ừa đúng đó
    nhất là khi đi cưa cẩm con gái nhà người ta ....sao mà hiền ngoan thế ...đến phụ huynh cũng phải .......thương
    ====> khuyên con gái " con ơi anh này được lắm ...thật thà chất phác ....lại hiền lành "
    đấy ...............tình yêu đấy làm mờ mắt hết cả từ già đến trẻ .từ lớn đến bé .từ gái đến trai
  9. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Yêu là ngồi chat với nhau đêm giao thừa chứ ko thèm đi ngoài đường ngắm pháo hoa
    Như ta đây ngồi nhà đợi tình yêu đích thực...ủa sao chẳng có ai chat với tui thế này, mọi ng đi xem pháo hoa hết rồi kìa
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà biết nick ấy nhờ....Tớ cũng ngồi đêm giao thừa cùng ấy đấy............

Chia sẻ trang này