1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là rì?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi iulamtruong, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Có người iu kinhxinysalem rùi hay sao ý nhờ ???

    Hip sao cái nick của bác viết khó dã man
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    kinhxinysalem: Nè nick tớ to đùng đó, tiếc quá phải chi chúng ta quen nhau sớm hơn hé hé....qua giao thừa rồi. Chúc cả làng hạnh phúc, năm mới chết ngập trong niềm vui sướng và hạnh phúc nha
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhớ 1 nguời...rồi nt...rồi lại nhớ...
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Yêu là 1 khái niệm rất trừu tượng.Có ai hỏi tại sao yêu nó mà ko yêu đứa khác thì cũng chẳng biết nói j.Chỉ biết nói là thấy yêu thế thôi.Bảo tại sao thích thì còn dễ chứ tại sao yêu khó lắm!
  5. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    yêu là làm những việc bất bình thường mà vẫn thấy bình thường
  6. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Yêu = mất thời gian + mất tiền + mất tự do + mất nhiều thứ khác nữa...
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thế sao vẫn cắm đầu vào mà yêu...biết là mất nhiều thứ nhưng đến cái lúc "có tí tình" rồi thì chả"nguyện thân này gửi trọn cho em"...có còn fân biết được mất đúng sai nữa đâu...mãi đến khi lãnh hậu quả nặng nề thì ngồi lẩm bẩm"chà ta mất nhiều thứ quá..ta thật dại".........nhưng lần sau dính chấu con bé nào...lại sẵn sàng mất hết thôi...đấy...cứ ngồi rên rỉ mất đi kin
  8. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên yêu là mất nhiều, nhưng tui đâu nói là tui không muốn mất Ai cũng bảo yêu là khổ, và tui xin nguyện suốt đời khổ để yêu...Nói ra vậy để cảnh báo những ai chưa yêu và hay mơ mộng rằng tình yêu luôn như chuyện cổ tích thôi....nhưng với riêng tui thì tình yêu luôn đẹp như chuyện cổ tích.....
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    À nố...à nố...115 đâu...cấp cứu ở đây có người bệnh này...chẹp...cái kiểu này là nặng lắm roài....khó mà cứu đây
    Cái chỗ bôi vàng vàng thể hiện 1 tư duy hổng có logic..nó đá nhau chan chát...kiểu này là não fải và não trái không thống nhất...mà đã thế....chữa làm gì...đề nghị chuyển bệnh nhân Kin vào BV Thường Tín(cái chỗ dành cho mấy người hay làm máy bay ô tô chạy lông nhông ý)
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Xì pam nơ :|D

Chia sẻ trang này