1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là thế!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ikebana_bk, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Yêu là thế!

    Tôi không có đưa thêm 1 đề tài mà thiên hạ đã bàn luận, tranh cãi quá nhiều. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy vô cùng trăn trở khi biết về một trong những tiểu thuyết kinh điển của Nga (LX cũ) :"Người thứ 41"
    Câu chuyện về cô gái Nga áp giải anh chàng tù binh người Đức. Và rồi họ cùng dạt lên 1 hòn đảo vắng. Tại đó tình yêu đã nảy nở. Tình yêu. Lại là một mối tình trong vô vàn những mối tình của nhân loại. Mối tình ấy cũng nồng nàn, cũng đằm thắm thiết tha. Khi tôi xem phim, tôi nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm tưởng chừng không gì xanh hơn thế của người con trai 1 thứ tình yêu bao la bất tận. Tôi nhìn thấy trong trái tim người con gái 1 nét âu yếm chẳng thể chia lìa.

    Ấy thế mà khi chiếc tàu của Hải Quân Đức đi ngang qua, chàng trai (lúc này có thể gọi là người chồng) mừng rỡ chạy ra vẫy. Đó cũng chính là lúc nghĩa vụ với Tổ Quốc trỗi dậy trong người vợ. Cô cầm lấy súng, bắn chết con người mình hằng yêu thương chung sống. Và rồi 1 phát súng nữa cho chính bản thân mình.

    Các bạn nghĩ gì về ty của cô gái kia. Tất nhiên TY này còn đi liền với TY tổ quốc, TY lý tưởng ...???
    Hãy thử cho ý kiến mọi người nhé!

Chia sẻ trang này