1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu là tốn trong bọc mình một ít...(cấm con gái đọc)

Chủ đề trong 'Huế' bởi yeuanhkhongbe, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ỪA, như thế mới là con trai chính cống, cũng đúng thui, nhưng mà sẽ sai nếu làm phiền người khác chỉ vì sự đam mê vô bổ của mình, hiểu chưa, 1 lần chịu được, chứ qua lần 2, 3... thì thử hỏi, có con mô dám chịu được ko>?
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehe,tui chỉ giỡn thui chứ quá đáng thê thì cũng ko đúng thiệt! nhưng mà có câu chi chi mà "tình yêu làm cho con người ta mù quáng" tề...
    mà tui thấy ở VN,đi chơi với bạn gái bình thường cũng phải bao chứ nói chi đến người yêu!
  3. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic ,vậy thì lỗ cho tụi con trai chúng tôi lắm,
    Đúng là "yêu là mất trong nhà một ít",khổ thân cho lũ con trai
    To Rockream: Nè chị chưa có người yêu hả?Em có thằng anh đẹp trai lắm,nhà giàu nữa,có chi để em mai mối cho nhé,em có hình anh ấy đây ,từ từ em sẽ post lên cho chị xem ,bảo đảm kết từ cái nhìn đầu tiên
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chú thích giới thiệu ai cũng được nhưng mà phải thông qua tui cái đã, tui không muốn bố tui là người vũ phu, thô lỗ cộc cằn đâu đấy.
  5. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    trời,ông anh của chú hiền khô à,tội lắm
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hè, hè, nhớ thuở còn hàn vi, lão đây đã từng có nhiều tháng phải mượn tiền bạn để nhai chút cơm bụi cầm hơi chỉ vì sinh nhật nàng, ngày lễ tình nhân và ngày 8/3 quá gần nhau. Đó là chưa kể những lúc có việc cần phải chi tiêu nhiều mà van phục tùng nàng trên từng cây số. Mà lúc đó có bao giờ có suy nghĩ kể công như bây giờ đâu trời.
    Mà quả là trời đất bất công. Bây giờ có đồng ra đồng vô thì lại cô đơn lạnh lẽo như chừ.
  7. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    thanks!!! rất cảm ơn mọi người đã nói lên cảm nhận của mọi người. yêu là thế, không yêu thì cũng thế. Nhưng mà yêu dù sao cũng lời hơn là không yêu. Vì yêu là có thể cùng người yêu tò tí te, còn yêu họ không dược vừa bị mất tiền vừa không được tò tí te... là chán lắm. Mà tiền dù sao cũng là cái hư vô không có ảo mà cũng chẳng có ảo, hehhe. Nói thế thôi chứ không yêu thì sao mà biết. Cứ thử yêu đi, rồi tính xem mất bào nhiêu.... xiền.
  8. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi tui còn sv, tui với thằng bạn tiền thì không có ăn cơm nhưng cũng vay mượn 4 chục sáng cn rủ em đi cafe. Vừa vào quán nghe em kêu ly cam vắt hai thằng bấm nhau gọi :" hai ly đen,4 ngựa"( ma gu tụi tui là cafe sữa mà).Đi toi 4 chục, trưa đó phải nhịn cơm nằm thoi thóp chờ tối bà chủ nhà về mượn tiền. Ng yêu nó mà nó hành tui nhịn đói, nghĩ lại sao thấy mình vĩ đại qwá(đùa thôi chứ tui cũng có ràm hì...hì). Tình yêu là vậy đó.
  9. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    "Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau
    Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi...
    Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi,
    Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi".
    ...người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta....em phải nhận ra một người thôi....em chọn đi.!!!..
    Một tình yêu đã vừa xa, khi bao ngày qua, tôi đã nhận ra em không còn yêu tôi. một tình yêu vừa trao, tôi cảm thấy tôi cô đơn, cô đơn đến tột cùng, đến vô tận bở vì không thể yêu được em, và cũng bởi vì khôngcó em trong cuộc đời anh, một mãnh riêng góc trời nhỏ bé như .
    Giọt lệ hoen cay bờ my, ai mong đợi chi, con tim ai cũng sẽ một lần đổi thay. Kể từ nay em sẽ là em, và tôi cũng sẽ là tôi. cả hai cũng chẳng còn liên quan gì nhau cả, vì cuộc tình chúng ta bị nhiều cách trở nhiều lắm em à. Bởi vì sao, bởi vì: em không yêu tôi... một lý do đơn giản vậy thôi, nhưng nó cũng làm cho biết bao trái tim đau khổ....
    Anh đành quay gót đi trong lặng lẽ, chỉ có giọt nước mắt âm thầm theo anh mà thôi, bởi vì em chỉ luôn nghĩ về người ấy. Anh chỉ có một diều anh hy vọng, hy vọng em được hạnh phúc bên người yêu mới, người đó sẽ mang lại cho em tất cả những gì mà anh không thể mang lại cho em trong những tháng ngày mình yêu nhau. và người ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc, một tình yêu chân chính chứ không phải thật thà và si tình như tôi.
    Dù ngày mai có ra làm sao, dù ngày mai em có đau khổ thì tôi, tôi vẫn xem mọi chuyện như thoáng qua tai, mọi chuyện như là hư vô huyền ảo và đối với anh cũng chẳng ra làm sao cả. Bởi vì em đã lừa dối tôi, mặc dù tôi đã biết tất cả những gì em đã làm, không phải là vì tôi đi theo em, mà là tôi chỉ để hiểu tai sao em lại như thế, và em nhẫn tâm lừa dối tôi đến bao giờ.
    ............
    Dù cũng chỉ là muộn màng, nhưng tôi vẫn mong người ấy trở về bên tôi, về với tôi như những ngày chúng tôi yêu nhau, nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn nồng cháy, và rồi cùng trao nhau tiếng yêu thương mãnh liệt nhất. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà tối nào tôi cũng lạc vào đó, một giấc mơ mà chỉ có 1 người và người kia đã theo mây bay về chốn phương trời mới. Chốn thiên đường chỉ có em và không có tôi, bơpỉ vì đã có một người khác thế chỗ " giùm " tôi rồi. Tôi vẫn hy vọng và cũng dần dần đến tuyệt vọng mong em về với tôi. Em à! hãy về với anh em nhé!!!

    DÙ BIẾT LÀ THẬT MUỘN MÀNG ANH MONG CÓ EM VỀ ĐÂY
    XOÁ HẾT BAO NHIÊU DẬN HỜN ĐỂ TÌNH TA THÔI DỠ DANG
    SẼ THẤY TA YÊU THẬT NHIỀU QUA BAO NGÀY MÌNH XA CÁCH
    DÙ CHỈ LÀ 1 GIẤC MƠ MÀ THÔI...."
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tình iu là thế mà, mà dù hông có tình iu hay chỉ là tình bạn thì đa số con trai là thế, ít nhất họ cũng chứng tỏ mình có ít chi đó galăng. TY:Tính toán xem mất bao nhiêu có lẽ hông được, hông lẽ cứ trả tiền 1 lần rùi về ghi sổ ah!!! Cứ đến đâu hay đến đó, khi đã có người iu thì người ta sẽ hạnh phúc và wên đi những cái đó!!!!

Chia sẻ trang này