1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 19/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình hỗng hiểu, nếu kô còn yêu muốn làm bạn thì ép nick lại để làm gì , làm bạn để làm gì trong khi 2 người đã có cuộc sống riêng rồi ?
    Con gái thường nghĩ nếu hắn ép nick lại là hắn vẫn còn yêu mình but bạn thì kô còn, bạn chỉ xem người ta là bạn mà thôi, còn ng ta nói là đã có chồng rồi có nghĩa là muốn nói cho bạn biết là ng ta có 1 cuộc sống riêng rồi _nghĩa là đừng quấy nhiễu nhau

  2. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ và ex bi h vẫn luẩn quẩn thế đấy. Hắn và tớ vẫn nói chuyện thường xuyên. Bọn tớ làm cùng cơ quan. Hôm qua ntin, tớ bảo 20-10 phải tặng quà đấy.
    Hắn: Anh muốn tặng em cái j j đấy mà chưa nghĩ ra tặng cái gì. hic
    Tớ: Vậy đi ăn món abc ở quán xyz hồi đầu tiên anh hẹn em ấy.
    Hắn: ok, nhưng ko rủ thêm ai đi nữa đâu.
    Tớ: ừ, ko rủ nữa cho đỡ tốn tiền
    Hắn: ừ, thế bao h đi thì được hả em ---------> chuối ( chả là tớ và hắn từ khi chia tay ko hẹn hò đi riêng lần nào nữa, và trước giờ hắn chưa bao h đưa ra ý kiến trước. Toàn bắt tớ nghĩ)
    Tớ: Lần này cho anh hẹn trước nhé. Ko lỗi hẹn nữa
    Hắn: khó thế, chả nghĩ ra. Để 20-11 nhé.
    Tớ: lâu thế, ko đc ( sao k hẹn tớ ngày mai luôn nhỉ, bao nhiêu ng rủ mà chỉ chờ hắn thôi)
    Hắn: cho tròn 1 tháng.
    Tớ: sao phải tròn 1 tháng. Ko thích hẹn xa thế.
    Hắn: Thế thì em chờ nhé, anh sẽ hẹn khi nào anh nghĩ ra
    Tớ: Chán anh ghê, lại bắt chờ, hẹn em một buổi khó thế ah, tiếc công hả.
    Hắn: Buồn quá, . Anh nói vậy là muốn đi sớm hơn 20-11 ấy, em toàn nghĩ lung tung về anh. Em chả hiểu anh gì cả.
    -------------> tớ bưc bưc bực lắm rồi. Dừng câu chuyện tại đó. tớ bảo. Thôi bao h anh nghĩ ra thì ntin. Mai em thích nhận lời chúc sớm, ko thích nghe chúc muộn nữa.
    Sáng mở mắt-----------> thấy tin của hắn.
    Vậy hắn còn j với tớ ko?
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi "Sao em lại hỏi thế?" nhỉ
    Trường hợp này tốt nhất là làm bạn thôi, ko nên yêu lại

  4. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    con bạn tớ chia tay đc hơn 1 năm, quay lại thì thấy yêu nhau hơn và bây h đã lấy nhau
    nếu đã chia tay, yêu 1 vài ng và nhận ra đó là ty đích thực của mình thì tại sao lại ko quay lại, lúc đó mới thấy quý trọng tc mà phải mất 1 thời gian mình mới có thể nhận ra được
  5. cuongindo

    cuongindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lang thang với các mối tình mới tớ cũng quay lại với mối tình đầu, nhưng muộn mất rồi, người ta ko còn yêu mình như xưa nữa.
  6. sound_of_silence87

    sound_of_silence87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    kinh No đây
    e Vs ngy cũ thì đã chia tay lên chia tay xuống đến 34 làn rồi
    e ngĩ là k nên quay lại vì nếu đã bỏ đc mình thì khi quay lại vấn đề bỏ mình lần nữa chỉ là tg thôi
    có thể vì ngta ngĩ rằng mình quá đễ dãi nên muốn yo lúc nào cũg đc
    thật đấy dù có còn yêu hay k
    e ngĩ là k nên
  7. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mình mới chỉ gặp câu này trong mơ thôi :D
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc bài này nghĩ bùn cười mà cũng đúng nữa.
    Bạn ơi, con zai khi bên cạnh người nào đó anh ta thích thì cứ ngơ ngơ ý ( trừ 1 số lão làng ra ). Đôi khi không hiểu được người con gái muốn gì đâu, mà con gái lại cứ hay chờ đợi, bắt con zai fải làm theo ý mình mà không nói ra, hoặc nói bóng gió. Anh ta hiền lành như thế thì bạn nên nói toạc ra đi, đừng để ý đến cái chuyện con trai con gái làm gì hết .
    Đôi khi vì những rắc rối như vậy mà cãi nhau thì thật buồn cười mà cũng không đáng chút nào hết . Chia tay có phải vì vậy không?
  9. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất là câu này . Bác Quaker bỏ vợ rùi hay là thằng con mượn nick cha lên pót đấy

Chia sẻ trang này