1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu làm gì để mà phải khổ chứ nha !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 11/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì để mà phải khổ chứ nha !

    Dù rằng em ko hiểu yêu để làm gì nhưng yêu như thằng bạn em thì em thấy khổ quá . 4 ngày liền nó thức đêm thức hôm , nó chẳng thể nào ngủ đc . Lúc nào nó cũng nghĩ đến ngừoi con gái đó , kể cả lúc nó đi học , làm bài kiểm tra và kể cả lúc nó ngủ , nó đặt lưng xuống giuờng nó lại nghĩ đến ngừoi con gái đó . Nhưng thật ko may cho nó , ngưòi con gái mà nó yêu và ngừoi bạn thân thiết của nó lại thích nhau và thành một đôi . Nó chấp nhận đi cùng hai ngừoi đó để xem hai ngừoi đó chỉ để nhìn thấy ngừoi con gái kia cuời và vui vẻ . Sao lại có thể hâm đến như vậy chứ . Nó kéo em đi cùng nó lang thang cả buổi chiều . Vậy mà nó vẫn hi vọng " Giá như bây giờ tôi gặp hai chúng nó ở đây nhỉ" Nó chú ý và thích từng hành động của ngừoi con gái đó . Nó cũng đã khóc vì một ngừoi con gái , đó là điều mà nó ko thể tưởng tượng đc
    Hôm qua nó giải thích với em thế nào là yêu mà em cảm thấy nó xa vời quá em chẳng thể nào làm đc và em bảo " thà tôi ko yêu còn hơn là yêu vào để rồi như ông "
    Hic hic làm ơn cho em hỏi
    Sao yêu lại khổ thế, và sao biết khổ con ngừoi ta vẫn cứ đâm đầu vào


    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương thì bao giờ chả thế, đã yêu đơn phương thì đau khổ lắm chứ, nhưng vì yêu họ sẵn sàng làm những việc mà bình thường chưa chắc đã làm được, giữa đêm tối mưa gió bão bùng vẫn có thể phi xe đến trước cửa nhà nàng, chỉ để ngắm nàng qua khung cửa sổ đóng kín. Nhấc điện thoại, quay số cho nàng chỉ để nghe nàng alo rồi dập máy.
    Vẫn biết yêu là khổ nhưng cứ cắp đầu vào yêu, nhưng nếu không yêu còn khổ hơn đấy BM ạ.NGƯỜI VỚI NGƯỜI SỐNG ĐỂ YÊU NHAU MÀ
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc ở đời là được yêu người khác chứ không phải là được nhiều người yêu mình.
    Còn sức mạnh của tình yêu thì khỏi phải bàn luôn, mạnh hơn tất cả mọi thứ trên đời.
    Tình yêu có thể biến con người thành con lừa và ngược lại ...

    all the rivers run ...

  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    love as a crazy man but not as a fool ....
    sin mori****a
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thiết hầu huynh hỡi, em thấy , hạnh phúc của con người ở đời có thể nói là được người khác yêu quý . Nhưng muh` em cũng không phủ nhận là nếu không yêu được người khác thì hạnh phúc đó chả trọn vẹn tí nào.
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 12/03/2003
  6. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ vậy vì tình yêu mà con bạn em diên mất roài lúc nào cũng người yêu là trên hết. lúc nào cũng nghĩ nó tốt nhưng cái xấu sờ sờ mà ko chấp nhận luôn đề cao và cho rằng tất cả hắn đều về mình nhưng sự thật dâu như thế .khi yêu nguời ta trở nên mù quáng . luôn nghĩ tất cả đêu tốt đẹp nhưng sự thất ôi sao phũ phàng hiiiii
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    À để em tiếp thêm câu của Thiết hầu huynh nhá :
    Tình yêu có thể biến một người sáng mắt thành một thằng mù , và biến một thằng mù thành ... một thằng mù nặng hơn
    Don't dream it. Live it!
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    "Thà tôi ko yêu còn hơn là yêu vào rồi làm một người thành người như ông"...hic hic.... Buồn quá đi mất...Bình Minh ơi...tại sao lại như thế chứ???????.
    TEEL ME WHAT I HAVE TO DO ?????
    Tại sao khi yêu lại mù quáng như thế cơ chứ, bạn em làm thế chỉ khiến người con gái kia khó xử thêm thôi.
    Ở đời còn bao nhiêu người con gái khác, tại sao lại cứ phải đau khổ và hy vọng vào một người con gái mà mình biết chắc chắn là đã mất rồi????Đâu phải thế giới chỉ có một người con gái đó là duy nhất????Và chắc gì đó là người con gái phù hợp với bạn em???Thực sự bạn em đã hiểu người con gái đó được bao nhiêu phần mà phải đau khổ như thế???? Hãy tìm ra những điểm xấu nhất của người đó, từ đó sẽ thấy người con gái ấy cũng ko tuyệt vời đến thế. Còn nếu ko thể tìm được 1 điểm xấu nào (chắc chắn là có nhưng mà ko chịu tìm thôi) thì hãy nghĩ đến 1 điểm xấu nhất là: "con này bị điên nên mới ko yêu mình mà yêu thằng bạn mình...he he...mà một người bình thường như mình thì ko thể yêu một người ..điên"...he he. Thế thôi, có gì mà phải đau khổ thế cơ chứ..hic hic...Làm khổ mình và làm khổ người.....Bảo bạn em suy nghĩ lại xem, làm như thế đâu có giải quyết được cái gì???Hay bây giờ bạn em muốn là người đó với thằng bạn thân của nó cũng ko yêu nhau nữa, ý kiến hay đấy...Nếu bạn em muốn thế cũng được, như thế thì bạn em sẽ vui, còn hai người kia thì...chẳng biết thhế nào cả, nhưng bạn em vui là được, chị ghét phải nhìn thấy bạn mình buồn, khó chịu, có lẽ hi sinh 1 tình yêu để có 2 người bạn có vẻ hay hơn. Em bảo thằng bạn em vào đọc bài này đi nhé, viết dài quá, he he....tốn tiền thật đấy!!!!!!
    ...ONLY LOVE CAN SAY-TRY AGAIN OR WALKING AWAY...
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chính xác chính xác, hiền đệ nói phải lắm. Nếu yêu người ta mà không được đáp lại thì là tình đơn phương. Nếu được nhiều người yêu mà ko có cảm tình với ai hết ( không có rung động ) thì là lãnh cảm...
    Hay nhất, hoàn hảo nhất vẫn là có một bóng hình để mà thương nhớ và người đó cũng yêu lại mình nữa, đấy gọi là hạnh phúc trọn vẹn.
    Nhưng hỡi ôi, người đời thường nói đến tình yêu hoàn mỹ nhưng có mấy ai tận mục sở thị nó đâu...

    all the rivers run ...

  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu còn có thể đem lại ánh sãng cho một thằng mù nữa chứ. Y học có thể đem lại ánh sáng cho những người mắt mù nhưng với những kẻ tâm mù thì chỉ có phương thuốc tình yêu mới có thể chữa được.

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này