1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu làm gì để mà phải khổ chứ nha !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 11/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hi hi thì mọi người ở đây đã yêu ai đâu bạn!Nhưng mà cứ thích bàn tán một chút ý mà.Tình yêu xuất phát từ trái tim khi ta yêu tháy đời đẹp hơn nếu như người đó cũng yêu ta.Nhưng thục sự yêu được người đã khó nhưng giữ được người đó lại càng khó hơn nữa có phải ko?Chúng ta ai cũng cần tình yêu.Yêu bạn bè họhàng gia đình chúng ta mọi cái thật cần thiết.Nhưng có một thứ tình yêu tôi ko muốn có nó.Đó là cái gì mà ai cũng biết đấy.Còn bạn bạn có muốn tình yêu đó ko?
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Dù có ở trong trường hợp nào, Yêu hay là cô đơn thì con người ta cũng cần phải có sự bằng lòng với tình cảnh của mình. Không phải lúc nào yêu cũng là đẹp và cũng không phải cứ một mình là buồn bã là tẻ nhạt .Trong mỗi tình cảnh đều có cái khó khăn của nó. Nên bàn cách nào để vượt qua những khó khăn đó là hơn.
    Bạn co_be_lo_lem_1984 này : Yêu là chết ở trong lòng một ít . Câu này chả sai tí nào , bạn muốn cõi lòng chết bớt một ít cho khỏi nhiều quá thì cứ thử yêu xem sao !
    Don't dream it. Live it!
  3. BELL_AUTUMN119

    BELL_AUTUMN119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    DÕI THEO NGƯỜI KHÁC LÀ ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT.
  4. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    ôi tình yêu
    BK_VT
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Sao yêu lại khổ thế, và sao biết khổ con ngừoi ta vẫn cứ đâm đầu vào
    ---------
    Nói lại câu cũ: "Yêu là khổ, không yêu thì lỗ
    Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ."

    Mình chịu khổ cũng kém mà chịu lỗ cũng chẳng tài thế nên đến giờ vẫn chân ngoài chân trong...
  6. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ..............đọc kỹ h­uong dẫn su dụng truoc khi dùng.

Chia sẻ trang này