1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

    Thứ 6 ngày 16 tháng 06 năm 2006.
    Sơn Tây ơi!!! Tình yêu đấy, nỗi niềm này chỉ có thể dùng một lời nói của ai đó để diễn tả<img src=''/forum/images/emotion/icon_smile.gif'' border=0 align=middle>.. Yêu lắm Sơn Tây ơi!!!... Tôi đã có Sơn Tây, có tình yêu với Sơn Tây, giờ lại có những người bạn mà tôi yêu quý. Vui lắm chứ, vui mà muốn khóc nè. Hãy cùng tôi bước tiếp nhé

    Ghé thăm tầng một của chúng tôi: http://www1.ttvnol.com/forum/hatay/571832.ttvn

    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 23/10/2006
  2. saobacdaust

    saobacdaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế là Topic Sơn Tây của chúng ta đã đi được 1 quãng đường thật dài, Chúng ta đã cùng nhau sát cánh cùng nhau gây dựng và cùng nhau thể hiện tình cảm với quê hương tươi đẹp nơi đã chắp cánh cho những ước mơ, nay tuy mỗi người một phương mỗi người một công việc nhưng khi hội tụ về đây chúng ta chỉ có một chỉ một tình yêu thương quê hương tha thiết. Mình mong rằng ngày càng có nhiều các bạn những đứa con của Sơn tây yêu dấu ở khắp mọi miền đất nước cùng nhau hội tụ tại đây và cùng nhau gâp dựng cùng nhau giao lưu cùng nhau tâm sự những niềm vui nỗi buồn. Chúc cho Sơn tây ngày càng tươi đẹp và chúc cho chúng ta những đứa con của Sơn tây ngày càng đoàn kết.
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hi ! thật là thích khi được là người thứ 3 post bài trong nhà mới , cũng như lần trước ...em cũng là người thứ 3 đấy
    Ăn tân gia nhà mới đi !
  4. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Hề hề nhà mình cóa nhà mới rùi hoành tráng ghê lâu lâu ko về thăm nhà.(làm như đang ở xa lắm ko bằng^_^)!Moon đại K nhà mình cất công vác 1 viên gạch to uỳnh ghi rõ ngày tháng của cái nhà mới xây...(oai gớm....cửu vạn ra phết) Cố găng fấn đâu vì Sơn Tây vì mảnh đất ....Sơn Tây( văn củ chuối.... xì pam mờ)
    yêu lắm Sơn Tây ơi nhưng......người Sơn Tây iu hơn nhìu!!!^_^
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hi hi xì pam góp gạch cho nhà xây nhanh fát zô zô ........................................
  6. manhndht

    manhndht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng nhà mới của Sơn Tây online nhé!
    Hôm nay nắng quá nên ế khách, nằm dài chờ khách mãi cũng chán, nhảy vào quán net fát xem nào!
    Mà chẳng ai hỏi han gì anh xe ôm này nhỉ! tớ không được đón tiếp rồi, buồn quá!
    Thôi, ra ngoài chờ khách vậy, may ra kiếm được ông khách nào kiếm vài cân gạo cháo vậy!
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ... Mừng nhà mới nào ...

  8. linkinpark_05x2

    linkinpark_05x2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây là wuê hương thứ 2 tui đó!Lâu lém rồi ko quay lại!KO biết có đổi thay gì ko?
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thì tân gia cái vậy.
    À mà hôm nọ em cú anh chị lắm nhá. THế chả hoá ra em lỗ à. ứ biết đâu.
  10. phamnhuhue

    phamnhuhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá bà con ơi!
    Mấy hôm nay đi biệt phái mệt gần chết , cũng vài hôm nay không vào ttvnol cũng thấy nhớ bà con!
    Vì vậy vẫn cố vô thăm bà con, thây nhà ta có nhà mới tui cũng muốn góp thêm một viên gạch nhỏ nhắn để ngôi nhà của chúng ta thêm phần đông vui.
    Không vấp ngã thi làm sao biêt mình còn thiếu gì và phải làm gì để bù vào đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này