1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gặp lại anh bạn cấp 3 (dễ thương dã man):D.. lại làm mình nhớ cái thời bồng bột, dại dột mà nhiều kỷ niệm ấy..Trường cấp 3 của mình giờ sắp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, đang xây dựng hoành tráng lắm, xây lại cả cái cổng ngày xưa mình hay trèo qua nữa chứ... thế là đã ra trường được 10 năm rồi đấy.. nhanh quá.. 10 năm rồi bạn nhỉ??
    Tuy nhà ở gần trường, nhưng lâu lắm chẳng có dịp lên đó, lang thang qua những dãy lớp học vừa lạ vừa quen... Sân trường giờ này chẳng biết còn chỗ nào in dấu bọn mình nữa không?? Bạn còn nhớ cái dãy nhà bọn A1 chúng ta học không, cái dãy nhà cấp 4, trời mưa thì dột ấy, giờ đã được thay thế bởi dãy nhà 2 tầng rồi.. Thấy cũng vui vì trường ta đổi mới, nhưng có một chút bâng quơ.. vì nếu lũ chúng ta có muốn thăm lại lớp xưa thì cũng chẳng còn gì nữa..
    Nhiều lúc trong giấc mơ, cứ mơ về những ngày học cấp 3, lại vẫn chỗ ngồi cũ, lại một giờ học cũ, lại nghịch ngợm trêu nhau.. lòng nao nao lạ..
    Bạn ơi!!! Nhớ quá một thời...
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại bạn mình vui quá, thật bất ngờ và thật tình cờ nhỉ!!!
    Mình giật mình vì đã tốt nghiệp được gần 10 năm rồi! ngoảnh lại mình thấy vẫn chưa làm được gì cả, mải mê với học tập và công việc nên cũng chẳng mấy khi về trường! Trường mình có lẽ giờ đã khác trước nhiều nhỉ!
    Nhớ lại lớp mình với hơn 30 thành viên, chỉ học chứ ko chơi, mải mê học tập, không biết mọi nguời bây giờ đang ở đâu?
    Lớp mình là lớp A1, chỉ học Toán, Lý, Hoá chứ có ai học tốt Văn đâu! Thế mà mình thấy nhiều bài của H viết hay quá! nhiều cảm xúc và ý nghĩa! ( ở lớp mình, tớ học Văn cũng không đến nỗi nào nhỉ! )
    Được mike79 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 02/08/2006
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em xa Sơn Tây rùi ...
    Cứ ở mãi thì chẳng sao , cứ thấy bình thường như không có gì . Nhưng sao lúc xách vali gói ghém lên đường , trong lòng cứ thấy buồn buồn . Chẳng muốn xa tí nào cả ...
    Đại K ơi ... Em tự nhiên lại thèm cùng Đại K , chị Châu và ku Trung đi ăn ốc ...
    Đại K chờ em về nhá .... Nếu ở nhà mà có đi ăn mảnh thì đừng có post bài hay ảnh lên nhé kẻo em lại thèm ... em trốn về đấy !
    Buồn quá !
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cún thân mến!!! Vắng em, chị và Trung cũng thấy buồn, ăn ốc cũng mất ngon, nên chắc không đi đánh quả lẻ đâu.. Cố gắng nhịn ăn, nhịn uống chờ Cún về .. Cún nhớ dẫn vài người nữa về cho vui nhé. Chờ tin của Cún đấy :D
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ...
    Em bít 1 trong số "vài người" đấy của chị là ai rùi nhé !
    Nhưng phải nói thật với chị là em chưa liên lạc gì với người ấy cả ... Nếu không ... chiều nay em đã chả phải khiêng cái giường 1 mình ...
    Mà chị này ... hàng xóm của em có mấy anh ngộ lắm ... Em sẽ chăn dắt dần dần rùi share cho chị nhá ... !
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn thía bà habee ơi!câu vừa thôi nhá
    @ c H:đừng có mà tin lời ha...nhá bà chị mà vớ vẩn e cũng vớ vẩn nốt cho trọn bọ ba nhá cho đỡ lạc bầy nhờ
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ... Ku này ki` ghê ... ! Chị của ku xưa này vốn rất "Sát cá" mà. ( Hiểu theo nghĩa nào cũng đúng ) Thế nên cá mà cắn câu chị cũng là chuyện bình thường ...
    À này ... chỗ chị cũng có 2 em gái xinh tươi cực ... Hum nào chỗ chị chơi .. chị dẫn đi cho mà "vớ vẩn" ... He he ....
    Thế đã công bằng chưa nào...? Đừng có mà cầm dao rạch lưới của chị nhá ..
    Chiều nay chị vìa ST rùi ..... Chuẩn bị Ốc luộc đê ...
    @@@@@ Đại K : Tối nay em với chị thịt con Khỉ già nhé !
  8. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một thứ 7 buồn nữa, nhớ nhà và nhớ Sơn Tây quá mà chẳng về được!
    Không biết báo số 3 có ảnh hưởng nhiều đến Sơn Tây không nhỉ? nghe tin bão trên Tv mình càng thấy nhớ nhà và nhớ mọi người hơn!
    Không biết tối nay Moon đại ca có đi chơi đâu ko nhỉ? Hôm nào moon rỗi lên nhà tớ chơi nhá! tớ vẫn nhớ hôm trước moon nói gì với tớ đấy!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    Được mike79 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 05/08/2006
  9. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mike79 thân mến!!! Sơn Tây giờ mưa lắm, những con đường ngập tràn nước. Mưa khiến con người ta dễ mềm lòng lắm , cũng muốn thực hiện lời hứa với ấy, nhưng vì trời mưa ...
    Sơn Tây mưa, chợt đẹp lạ lùng, mọi thứ trở nên dịu dàng và lãng mạn.. từng hàng cây, từng ngõ nhỏ thân thuộc bỗng như trong cổ tích.. Sơn Tây đang vào thu, cơn gió nhẹ, không khí man mát.. thân yêu đến thế..
  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    H...ă.....ă....ă.....t...t.....t............X......ì......ì......ì...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này