1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Làm lông đê[​IMG]
  2. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cái... cái.. gì.iiìi thế này Ai lại nói chuyện tế nhị thế ở đây, ngại chết đi được ( hoá ra mình giả vờ nai cũng giống ha)
    Được Moon_DaiK sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 14/08/2006
  3. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ờh ! Thấy cũng nai nai .......he he ... b...b...e..e...e!
  4. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Không có văn hoá fẩm nào là đen tối, chỉ có cái đầu đen nghĩ ra chuyện tối.
    Lông thì dăm bảy loại, cứ gì fải là bất kỳ cái cụ thể nào mà chị Mun đã đỏ dừ hết cả mặt,làm em cũng đen tối theo.
    Còn Anh_yêu: hừm, không được tát nước theo mưa thế nhá.
    @Habee: có ai dám doạ đại K của em đâu. Chị khen Đại K em có bộ xương bá chấy đến nỗi lò nấu cao nào cũng fải thèm đấy thôi. Nói thế tội chị chết
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hic , ko thể ngủ trưa được .....,lâu lắm mới được về nhà tận ...một tuần (!) , cái cảm giác như của trẻ con ..., chẳng muốn xa nhà nữa rồi ....
    Nhà mình ơi , tình hình off thế nào đây ạ ? thứ 7 tất cả dân Sơn Tây mình ai đi được thì chuẩn bị tối thứ 5 họp để chuẩn bị kế hoạch đi ( có gì liên lạc với đại ka )
    em vừa chát chít với chị LEO và chị có nhời rằng : mời dân Sơn Tây bữa cơm trưa thân mật , ai muốn ăn cơm trưa phải nhớ mang theo quà , quà càng to càng nặng thì suất cơm càng nhiều K
    to habee : thế nào nhóc ? lần này đi off cùng đại gia đình mình ở HÀ ĐÔNG chứ , cuối tuần nhé
    to đại cờ : sáng thứ 7 mấy chị em mình đi nhớ
    to Trung : mày nhiều nick quá , chị ko add nữa , thứ 7 đi thì về chị sẽ add nick mới
    to ...: kụ Trucnhat dạo này mất tích , cùng anh Sơn yêu quí , anh Bảo nam tính , anh bé Trí , em Hoang_cohon , anh Gà ...... có ai thấy thì nhắn nhủ mấy bạn ấy hộ em với nhé

  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyển màu và những cơn dông đang thi nhau kéo đến ....Sơn Tây sắp mưa to ....mình cũng muốn ST mưa , mưa này đi ăn ốc mới ngon ....đại ka nhỉ ? em về nhà chuẩn bị xe và áo mưa ....kệ một mắt đang tèm nhèm
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Cantocnau : Hé hé .... Chị không thịt Đại K em là tốt roài ....
    @ Chị Trang : Đại K cũng đã vận động em roài ... Em chưa thể nói quyết ngay được . Nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ nếu có điều kiện . ( Ngại quá ! )
    Mọi người cứ họp hành hoành tráng vào ... Có gì em sẽ họp online với Đại K hoặc chị nhé !
    Miss và Iu nhà mình nhiều nắm !
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hum trước off ở Sơn Tây vui thế nhờ, bê tái chanh ngôn xế (hum nọ ăn bê tái chanh ở Lã Vọng cầu Đen Hà Đông, nhớ Sơn tây ghê). Xong chụp ảnh ở Sơn tây đẹp nhờ.
    Nói thế để nhắc nhở là tháng trước mem ở đồng bằng trèo núi hơi bị nhiệt tình đấy. Giờ mà ở tịt trên núi không xuống thì cứ liều liệu, cắn đấy
  9. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây giữa hai cơn mưa, trời mát mẻ quá, đường phố vẫn còn loáng nước, không khí trong lành, những quả bàng chín vàng rơi đầy đường phố, chúng làm mình nhớ đến thủa trẻ con, trèo bàng hái quả. Ngọt ngào và bình dị làm sao....
    Và ước giá bây giờ M đã về thì có người lang thang cùng rồi hihi
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    haha....thứ bẩy này có đi off đc kô nhẩy cứ tình hình trời mưa là mình đắp chăn đi ngủ cho sướng,mưa đi thì chán chiết nên cư tình hình thía này chúng ta ở nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này