1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào ở nhà là ông cắn đấy
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chưa được về Sơn Tây rồi, thích nhất là những buổi tối vừa tạnh mưa, đi lang thang cùng bạn bè, hát hò, cafe tán gẫu...
    M sắp được về rồi, về nhà là hết mùa mưa mới tiếc chứ! giờ mà được về nhà thì thích nhỉ! có người đi lang thang cùng mình rồi!
    Ở đây cũng mưa, nhưng mưa ko được như mưa ở Sơn Tây, cơn mưa ngắn và lạnh hơn.
    Chúc ĐạiK và cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Éc éc, bắt quả tang. Đại K còn gì chối không. NGhe nói thằng ku Trung bảo chị đang âm mưư trốn lại trên núi hử. Chị cứ thử xem. Chị cứ thử trốn trên núi xem em có kéo chị về đồng bằng nấu cao được không
  4. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ùi mới lên mạng. Thay nhà mình rôm ghê.
    To nang_st: Lí do Kụ vắng mặt là do bị ỐM từ hôm được thưởng thức giọng Ka vàng của mấy ca Xĩ ST.
    To habee: Em chuyển nhà chưa? Có gần chỗ anh không nhỉ? Anh qua ăn ké vài bữa. - Dạo này đói kém quá.
    To Trung: Hôm nào xuống HN đi, qua chỗ anh chơi cho biết.
    To Đại Kòm: Còn ..............sống không em? Anh lo mấy quán ốc ở ST ế hết rùi.
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời đã tạm mưa, nắng đã chan hoà, gió vẫn thổi nhẹ.. Bầu trời vẫn vậy.. Chỉ có ta là khác.. Buồn quá...
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Đại K : Chị đừng có bùn nhá ! Không thôi em không chơi với chị nữa đâu !
    @ Ku Trung : Bao giờ ku xuống, nhớ gọi chị nhá !
    @ Tuân ca ca : Em đang ở Hn rùi ! Anh có sang chơi thì chơi thui chứ em đâu có nấu cơm nhà đâu ? Hé hé ...
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ra anh Trúc Nhât vẫn sống à
    Hèm hèm, thông báo, các Mem ST lưu ý, ai về Hà nội Hà đông thì nhớ liên lạc với Leo để nhận quà. Quà gì à, bí mật bí mật,. hì hì
  8. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    "Chúc bạn một buổi tối thoải mái, Moon_DaiK " , he he, nghe khoái phết nhỉ? Dân tình nhà mình giờ đang làm gì nhỉ? Có mỗi Ku Trung và Đại K là đang choảng nhau ở Sơn Tây thôi, có muốn buồn nữa cũng chẳng được
    Đại K mới có cái avarta mới, dân tình xem có đẹp không? Có 1 anh chàng si tình vẽ Đại K đấy, yêu thế nhỉ??
    Được Moon_DaiK sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 22/08/2006
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tối Stây yên bình quá chán thí mồ,quen đi ở Stây nhìu nên nhiễm cái tính lười chảy thây chẳng như hồi còn đi học chán thật mà mình cũng sắp đi học tiếp roài vui thía,thế nhưng đi học lại cũng có khá nhiều chuyện để phải lo nghĩ nhưng chẳng sao cả cố gắng thêm thôi dành vậy
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ku Trung mà đi học thì đời chị buồn rồi, chẳng có ai để bắt nạt nữa, chẳng có ai để rủ đi giải quyết nỗi thèm ốc bất chợt nữa.... Vậy là có kẻ vui, có kẻ buồn rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này