1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đại K ơi .... Offline có vấn đề gì thì bẩu em 1 tiếng nhá !
    @ Ku Minh + Anh Bảo : Thế này thì chán quá !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 13/09/2006
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Topic Sơn Tây Trong năm qua, các bạn đã rất hoành tráng, mang nhiều ấn tượng tốt đẹp đến cho anh em trong Box cũng như cho những thành viên TTVNOL.
    Thêm 1 tuổi topic, các bạn hãy nhiệt tình (không chỉ với topic này) với các hoạt động chung của Box nhé. Hãy cùng nhau xây dựng một sân chơi bổ ích cho tất cả chúng ta.
    Một lần nữa xin chúc mừng các bạn!
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 14/09/2006
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Anh yêu, cám ơn tất cả các thành viên của small box Sơn Tây nữa .
    Hôm nay chỉ thích ngân nga: " Happy birthday to Small Sơn Tây....."
  4. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Happy birth day to Sơn Tây!
    Thế là đã tròn 1 năm rồi nhỉ? Nhanh thế.....
    Cảm ơn bà chị Moon đã tạo forum, 365 ngày qua em đã có được thói quen vào forum để đọc, viết và ngắm....
    Chúc các bạn forum Sơn Tây nhưng ngày thật đẹp!
    Vì Sơn Tây giờ đang vào thu đấy, mùa đẹp nhất và lãng mạn nhất....
    hì hì, bà chị Moon sắp được tăng lương rồi nhỉ? Ai có muốn ăn uống gì thì nhào zô đê!
    [​IMG][​IMG]
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ứ chịu đâu !
    Ai cũng bảo với em là bận mí lại chưa bít thế này thì làm thế nào ?
    Không chịu đâu nhé !
    Thiếu mặt ai là em điểm danh đấy ! Ghi tên đấy ! Rồi tính sổ sau ...
    Thịt tất cả cho vào nồi lẩu đấy !
    Ghét ứ chịu được !
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ được ăn lẩu habee20
    PS:
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Oạch ! Chờ khi nào em mắc lỗi với anh nhá ! Lúc đấy thì nấu lẩu thoải mái luôn !
    Quân tử nhất ngôn !
  8. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ờ,bé Habee thông cảm cho anh mừ,anh là anh máu lắm,vừa off SN small box Sơn Tây lại vừa đá bóng cho HTFC,máu lắm chứ,nhưng tiếc đứt ruột vì anh có việc phải đi Hải Phòng vào 2 ngày đó.Mong bé Habee và mọi người thông cảm và rộng "nòng" thứ tha.Chúc SN Topic Sơn Tây.Chúc mọi người vui!
  9. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang là 05h5'' ngày 16/09/2006. Sau 7 tiếng ngồi đọc lại 100 trang của topic Sơn Tây cũ và xem lại ảnh của box Hà Tây.
    Vì sao lại như thế? 1 đêm trắng chỉ thức và đọc....
    Một phần vì ngày mai được nghỉ, mình có thể ngủ bù...
    Một phần vì hôm nay trời đẹp, đi trong không khí mùa thu và nồng nàn mùi hoa sữa, lại nhớ Sơn Tây...
    Nhưng phần nhiều là sự tiếc nuối...
    Quả thực chị Moon ạ, em tiếc toppic cũ quá, nó thật tuyệt vời với những gì thực sự là quê hương Sơn Tây, những bức ảnh chụp phong cảnh Sơn Tây của bà chị, những bài viết đầy cảm xúc, những sự tìm tòi về cội nguồn, phong tục...của các bạn. Bên ngoài sự vui vẻ, sẻ chia buồn vui với nhau còn có những cái nhìn đau đáu cho sự mất mát nơi quê hương (Vụ cháy chợ...)Đặc biệt, 1 topic nhỏ về một thị xã nhỏ đã lôi kéo được những người chưa đến, chưa nghe nhiều quan tâm đến nó như anh_yêu, bé Chảnh, Hưong 20, Miucon....và nó đã trở thành quan trọng khi cuộc tranh đua top 100 trang với nhật ký của anh Gió mùa.....
    100 trang, và giờ đây Sơn Tây II đã đi được 1/4 quãng đường tiếp theo...nhưng em cảm giác nó nhạt qúa.....Biết nói sao? Hình như chúng ta đang mắc bệnh thành tích? Chạy đua theo cái gọi là cột mốc?
    Hì dớ dẩn quá nhỉ?
    Hoa sữa nồng chén rượu
    Ngõ nhỏ chếnh choáng say.....

  10. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    nửa thích, nửa hok coá thích câu này á^^mọi ng đi chơi zui zẻ nhá^^zô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này