1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm một năm nick mình tròn một tuổi vào thông báo các bác phát, các bác nhớ chúc mừng e phát nhá hi hi
    chúc mừng nào
    tiện thể thông báo các bác e mơi làm cái ID mới trong diễn đàn nhà mình nhá: ttvnol_hatay_sontay
  2. ttvnol_hatay_sontay

    ttvnol_hatay_sontay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    dai K đc tăng lương mà không tăng lương luôn cho e à, chẳng thấy bác ý kiến giề là seo hả? tiện thể tăng lương luôn cho thư kí riêng pà chị nhớ
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi ... Ngôi nhà chung nay đã lên tầng ... Những tưởng ai cũng hào hứng nhưng không phải ...
    Từ ngày sang nhà mới ... con bé thích post bài hơn ... muốn mọi người biết nó nhớ như thế nào ... muốn thể hiện nó nhớ mọi người như thế nào ... muốn biết mọi người sống ra sao ... Cứ muốn xem từng ngày của mọi người trôi qua buồn vui như thế nào ...
    Nhưng mảnh đất này càng ngày càng vắng bóng những người mà nó tìm kiếm ... Ai cũng bận ... mỗi người một công việc ... Cứ cố vớt vát để rùi ai đó thầm trách ... "nhạt nhẽo" ...
    Sao thế nhỉ ? Đã bảo đây là nhà chung . Mỗi người là một viên gạch , gom góp lại từ những mảnh đời khác nhau , rùi ráp lại cơ mà ....
    Thế mà ... nhà đã lên tầng 2 . Tầng 1 thì vững chắc là thế ... Sao càng lên cao càng uể oải cho được ..
    Ai ơi ... nhầm rùi nhé ....
    Bài viết tuy có ít chữ hơn ... Không còn nhiều những bài tư liệu về ST nữa .. nhưng thay vào đó là những dòng tâm sự tình củm hơn nhiều ... Cả nhà gần gũi nhau hơn ....Càng tốt ... chứ cớ gì phải kể lể ST như thế nọ, thế kia ....
    Đã sinh ra và lớn lên ở nơi ấy . Trong mỗi người đã thấm nhuần những tinh hoa của mảnh đất này rùi , đã yêu thương nó nhiều rồi... Và giờ ... yêu thương cả những con người nữa ...
    Chúng ta là người một nhà ... Là con của mảnh đất Sơn Tây tươi đẹp và hào hùng ... Đã sát lại gần nhau hơn .... Yêu nhau và yêu quê hương nhiều hơn đấy !

    Merci pour la lecture !
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sơn Tây quá mà ko thể về được !!!
    @ đại K : trưa nay đi học về em nằm mơ thấy đại ka và anh Đông ....love nhau , chẹp chẹp . A, Habee và trucnhat của topic mình có nhiều chuyện hay cực ,hôm nọ em đi chơi ké với 2 người có một buổi mà ui nhiều chuyện bí mật của 2 người hay ghê cơ
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chồm hỗm, chồm hỗm..... uh uh , hay nhề, hay nhề.... anh Tuân với bé Habee hay thật.....
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ...
    Chị Trang mở thêm cái Thông tấn xã Vỉa hè hồi nào thế ?
    Khiếp ! Kinh quá cơ ... Dám móc lốp cả em à ?
    Chẹp chẹp ... Thế là không được nhá ! Em đã định ém kín chuyện của chị đi rùi ... Nay cơ sự đã đến nước này , thôi thì em cũng đành cho cả nhà biết vậy !
    ( Hé hé ... Kẻ nào đi trước là kẻ ấy khôn . Tại chị gây chuyện nhá ... Em mà bị oan là em ứ chịu được đâu )
    Tình hình là thế này ...
    Hôm trước , đôi uyên ương ấy ( ai thì mọi người cũng tự hiểu được rùi ) dắt nhau sang nhà em ..... Đời thuở nhà ai, đến nhà em bé út ngây ngô mà 2 người ấy cứ thi nhau kể chuyện riêng ra ...
    Chà chà ... Gay thật đấy cả nhà ạ ...
    Chuyện của họ tiến xa hơn em nghĩ ... Thế nên dù cũng ấp ủ nguyện vọng của Moon Đại K " Hoa thơm , mỗi chị em ngửi một tí " Em cũng đành "từ bỏ sàn đấu" ...
    Chẳng là có mấy câu anh Cuội nói về chị Trang thế này :
    1. "Anh biết mà , anh biết rất rõ là em " trước sau như một " rồi mà "
    2. "Ừhm ... Anh biết là Bánh chưng ( ở đây nghĩa là Trang tỉ tỉ yêu quý của em ) ... rất mềm "
    ...............
    Còn mấy câu nữa .... Mai em E*** lại sẽ post thêm để cả nhà cùng xem xét nhé ... Em mà nói láo là chết liền ... Chết gục tren bàn phím luôn !
    Tèn tí ten .... Xem chị xử lí như thế nào nhá ...
  7. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình hình off ẹp hôm vừa rồi thế nào mọi người ơi??? sao không thấy post ảnh nhỉ???.
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nói ấm áp đâu đây còn vang khắp phòng
    Nụ cười nói bao điều
    Nụ hôn đượm mãi trên môi
    Nhớ mãi khúc hát khi anh cầm tay
    Nói thầm rằng chỉ có em thôi
    rằng anh chỉ có em thôi.
    Một ngày 24 giờ em nhớ anh
    chẳng thể nào quên từng giây có anh
    Một tuần trôi qua 7 ngày, 7 ngày em nhớ
    Trời Sơn Tây xanh nắng em ngồi nhớ hôm nào
    Mình bên nhau say đắm sau ngày mới quen
    để rồi hôm nay, từng ngày em nhớ
    Sơn Tây rực rỡ trong mùa nắng anh về
    Ngồi sau anh em nói những lời nhớ thương
    Rằng em yêu anh, từng ngày em có.
    Sơn Tây - tình yêu của tôi ! nhớ quá cơ .....
  9. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ Trang: vàng vàng.. chết cười, mơ hay đấy, mơ như thật em nhở
    @ 2 em yêu quý: về Sơn Tây, đóng cửa ra đường bảo nhau nhé, cùng nhà cả, có Ku Trucnhat già cả mà cũng không chịu nhường nhau, thôi ĐạiK phân thế này: Trang thì 3 ngày chẵn, Bee 3 ngày lẻ, còn chủ nhật là của Đại K, nhường thế là hết nước rồi đấy
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    dạ thôi đại K ơi , em nhường tất cả 3 ngày của em cho Habee và Đại K
    hihiii , chị chỉ nói habee và cuội ( cái tên dễ thường của những đôi uyên ương thật sự mới gọi ) có nhiều bí mật hay lắm , chị có bật mí cái gì đâu ......hôm chị đi cùng 2 người ấy , trucnhat có nói là "có tật mới giật mình em nhỉ ?"...câu này áp dụng ở đây ...hợp lí ...hợp lí . Còn em cứ tiếp tục câu chuyện nhá .....nói xong chết trên bàn fím thì nhớ gọi anh Cuội ( cho gọi ké cửa tí nhé , dù sao cũng mang tiếng là uyên ương ) đến hô hấp nhân tạo cho nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này