1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Này nhá, vừa là vừa thế nào
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Leo : Hờ ... Họ cùng già như nhau Leo ạ ...
    Chế là vừa đấy !
    @ Sơn Tây : Mới xa có mấy ngày ... mà đã nhớ rùi đấy !
    Trời ở đây buồn buồn ... chẳng có chỗ nào yên ổn cả ... cũng chẳng có ai đi đo đường với mình ...
    Thèm có người cùng lang thang lém cơ ... nhưng mà chẳng có ai cả ... Lang thang gần thig toàn bụi ... Lang thang xa thì không có xe ... Chẳng như Sơn Tây ... chẳng xa xôi gì ...
    Cái thị xã nhỏ nhỏ , đi 1 vòng là hết , nhưng có nhiều chỗ lượn lém cơ ... Mà chỗ nào cũng mát, cũng đẹp ... cũng sạch ... Không lo fải hắt xì vì bụi ....
    Thích thế ...
    Nhớ thế ...
    Thèm quá cơ ... !
  3. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ Người xa Sơn Tây: eo ôi, ở Sơn Tây sướng thật, mát ơi là mát, thích ơi là thích. Tối, đi lượn với Ku Trung, phát hiện ra vẫn còn hoa sữa, trước cửa nhà Ku Gà đấy, có cây hoa sữa thơm lắm (giờ thì biết nhà Ku Gà ở đâu rồi). 2 chị em đi ăn ốc, gặp ngay Ku Becks đang đánh chén với bạn ở đấy hihi, đúng là thị xã nhỏ nhỉ? Về nhà online, gặp Ku Hoàng đang kêu gào vì đói, thương ghê he he...
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hix , chị H thật quá đáng như ...., đọc bài chị làm nhớ ST quá ,hihix ....., mới xa ST có một ngày ...mà khó chịu ghê . Tối cn dạo mát gặp anh Bảo ....gọi khản cổ mà chẳng thấy gì ( kiêu xế )
    O* , em hết chuyện ....
  5. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    @Chưng: Bắt chiếc chị à
    @Bi: hê, chính vì già mới không vừa, chả có kiến thức xã hội gì cả, éc éc
    @Người ở Sơn Tây: hít hộ tui hương hoa sữa nhé. Yêu quá cơ . Biết không, ở HN cũng có hoa sữa, nhưng quyện trong nó là bao nhiêu bụi bặm, khói xe, mùi mồ hôi, mùi son fấn nước hoa (phồn hoa đô hội mị). Chỉ có ở ST (núi mị), hương sữa mới thanh khiết trong sương đêm như thế.
    Yêu quá cơ, thật ý
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Leo : Không được chê em thẳng cánh cò bay như thế ! Chuyện nài chỉ nói nhỏ thoai ...
    @ Ai đó : Nhớ Sơn Tây lắm roài ... !
    Ở đây ... mới tìm thấy mấy cây hoa sữa giờ mới bắt đầu nở hoa ... @ ! Thích thế không bít .. Ngửi hoa sữa từ đầu mùa ... đến cuối mùa ... và cả hoa trái mùa nữa ...
    Êu ơi ... chỉ cần thêm 1 chàng củ chuối ở bên cạnh nữa là đủ ..
    ( Hic hic ... Thèm wúa )
    Cuối tuần nài lại vìa ... Chuẩn bị tinh thần ... chơi cho đã !
  7. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Úp cái cho lên đầu nào. Cuối tuần này lại được về Sơn Tây roài, thêm 1 đống bạn về thăm nữa. Trót khoe chúng nó về Sơn Tây kinh quá, thế mà nghe chị Moon nói là cây hoa sữa trước cửa hết hoa roài..........
  8. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, được nghỉ rồi, vui quá, sướng quá... Cái giường nhà mình muôn năm
    Tối này mà được thức khuya xem phim ma thì thích phải biết
    Mọi người cuối tuần vui vẻ
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    đến hẹn mà lại ko lên được ,huhu , em lang thang một mình giữa đất Hà Thành , nhớ nhà quá , bao giờ mới được về đây ( ? ) , ở St có ai nhớ em ko ?
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cái giường muôn năm[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này