1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @diemdiencity: dạ hỏi khí không fải có fải ấy từ Thái Bình city lên không ạ? Tớ cũng đang hộ khẩu Thái bình ạ. Mà lên ST đi đường 32 làm gì mà còn kêu bụi. Những đường không bụi thì không chịu đi.
    Hic, em nhớ ST qúa. mà nếu cả nhà thống nhất offf vào Cn thì coi như em xong fim rồi. Em muốn về ST lắm ý. Gần nhà em (trên khu 7 tầng) thiên nhiên thật tuyệt vời.
    Ở trên đê ven sông Hồng có một đầm sen, thơm ngất ngây. Mùa này sen cũng chuẩn bị nở hay sao ý đúng không cả nhà (đầm sen trên đường em đi làm hình như lụi rồi, chẳng thấy gì cả). Năm ngoái, khi bé Chip vẫn còn chưa ra đời , em và chồng đi về làng qua đầm sen. Chồng galăng chạy xuống lội đầm ngắt cho vợ cả hoa và cả đài sen. Thế là vợ vừa có một bình sen đẹp, mà lại có cái để măm măm, hi hi. Em có một cái lọ hoa mua bên Bát Tràng nhá, hôm đó hai mẹ con trốn bố đi Bt, tha về có mỗi cái bình đó, đẹp mê hồn, đơn giản nhưng đẹp không còn gì để nói, chỉ chuyên để cắm sen trắng! Năm ngoái cũng hay mua sen cắm. Nhưng mà từ hồi về ở với mẹ chồng thì tạnh hẳn, vì mẹ chồng không thích cắm hoa, hic. Mải lan man quên không kể là sau hôm hái sen cho vợ, chồng bị ngứa mất cả tuần, hi hi. Năm nay cho đến giờ này đầm sen ấy vẫn chưa mọc lá, không biết liệu có lên không nhỉ?
    Hic, nói chung là muốn về ST ăn t hịt chim!
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây mùa nắng gió, những đợt nắng nóng khủng khiếp cứ tràn về, mặt đường nóng hầm hập.. gió thổi, từng cơn, từng cơn bỏng rát.. những bụi, những hơi nóng phả vào mặt.. lại ước.. Ước gì.. có một cơn gió nhẹ phả cái lạnh buốt của Mùa đông, ước gì có ai đó ở bên cạnh.. lại nhẹ nhàng nắm tay..
    Vẫn chỉ là những cơn mơ, hàng đêm cứ kéo về.. Mùa nóng, nỗi nhớ nóng, trái tim nóng... nhưng khoảng cách thì quá, xa như khoảng cách mong muốn quay về Mùa đông.
    Mỗi chiều về, cơn nóng lại dịu đi.. nỗi nhớ lại càng day dứt...
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là em đã trở về rồi . Cũng được gần 1 tuần ... Gọi ku Trung đi Cafe thì ku ấy bận đi với Vip . Còn Đại K thì du hí Hoà Bình ....
    Hic hic
    Xui tận mạng ... Dẫn bọn bạn đi KX , AV vìa ... em đã Black nay còn Black hơn ..
    Giờ như con Cuốc lủi ấy ... hu hu
  4. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hi lâu lâu vì công việc nên ko vào được chao cả nhà nhé
    to-> adam : xay nha song mời em chầu cafe nhé
    to-> habee : hi qua mình đi có thuốc tẩy trắn hay lắm đản bảo hết đen ngay ko hết ko lấy tiền ( nước nóng dun xoi)
    to-> daica :có quà ko chia ăn nhiều ko sợ lên cân hả
    NOTE : em về sơn tây lắm ăn rồi mở hàng nét ở 13 trần hưng đạo luc nao off thì ới em câu nhé
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Cái nài hay à nghen !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 01/07/2006
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    haha...gì mà hay bà chị habee định ra chat chùa hay sao ấy,đã thế bác Hoàng cứ tính tiền đắt vào nhé!hi`
    chúc bác làm an phát đạt nếu thiếu người trông hàng gọi e,hehe...
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    tưởng nhà mới thì các bác phải tích cực hơn ai dè chẳng thấy ai chắc mọi người bận lắm nhỉ?nhưng cũng phải nghía vô tham nhà chứ,pải hỏi thăm gđ chút chứ nhỉ?mấy bác thanh viên tích cực nhà mình đâu roai` ạ
    To c banhchung:hồi này đi đâu mà mất mặt thía hả chị,sáng nay qua nhà e trả áo mưa mà ko gọi e câu,tại đêm qua coi bóng đá chứ ko đã gặp đc c buôn roài nhỉ chán hồi này chị thế nào mà ko thấy thía
    To moonlight4u: bà chị lên chức mà chẳng ý kiến j là sao?đề nghị chị có ý kiến ngay nhá
    2. Chị à phải hỏi tội habee về mà ko trình diện chị e mình nhỉ
    3.đội anh nhà chị về nc roài haha...nhìn Bec..của chị H mà chán nhỉ tiếc thật đấy e cũng thích A vào vòng trong hơn
    dâu sao thì cũng chẳng ảnh hưởng tới gd mình chuyện j nhỉ các bác nhỉ
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hờ ....
    Tao còn chưa hỏi tội mầy vì đi SG vìa mà ko có quà cho tao đấy nhá !
    Thèng iem hư đốn này ... Dám hỏi tội chị nữa hông ?
    ( Hí hí .. Mình viết bài này ngầu quá ... Xí hẩu qué ! )
  9. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cư qua đi hoan ngêng mọi người
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    He he, Đại K lại có đồng minh nữa rùi, sướng quá ha? Hoàng hôm nào phải qua trình diện Đại K đấy nhé, thủ tục rườm rà bỏ qua, nhưng quà cáp là phải có đấy
    To trucnhat: Mới về mà ko ghé qua nhà nhé, đáng ghét, giận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này