1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Úi, được Moon giận ............ nguy cơ hết đường về quê Mẹ
    Hối lộ chút chút nè - cho anh còn đường đi lại nhé !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc sớm lấy chồng để bớt ..............dễ tính !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chà chà .... Đại K mờ giận thì "có vấn đề" phải bít !!!
    Hổng hỉu có vấn đề gì ở đây ta ?
  3. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    kha kha " thu tục rườm rà bỏ qua nhưng quà cáp là phải có"
    tưởng gì chứ chuyện nhỏ hôm nào đến nhà đại ca chac là tay phai cầm con ga trống tay trái máy cân gạo nếp em dịnh tính vậy nhưng mà dạo này đang dịch h5n1 nên chắc la ko có gà roài mà mùa nóng nục thế này ma ăn gạo nếp có mà nóng hết cả người bức xúc lắm phải ko hả đại ca vì vậy hôm nào qua ra mắt đại ca chắc mua 10k cả tải bỏng ngô + vài chai nươc khoáng là hợp lý nhất phải ko hả đại ca
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy bác nào vô cả hình như hồi này các bác bận lắm hay sao ấy????????
    to moonlight4u:hồi này mất tích hay seo mà ko thấy
    to habee:bao giờ về trường vậy hả
    To banhchung:bà c hồi này thế nào mà ko thấy vào thế?
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tối, buồn quá nhỉ? Nhớ kinh khủng một người mà không làm sao gặp được. Cuộc sống vốn không như ta mơ mộng, ta chờ mong, cuộc sống vốn đã rất khắc nghiệt với ta.. với người. Ta chẳng biết làm sao để có, để không phải khắc khoải chờ mong một hình bóng nữa. Ta tìm cho mình một lối thoát, một lối thoát mà ta tưởng là ngọt ngào.. rồi ta nhận ra rằng ta đã quá ngây thơ, ta quá khờ khạo.. Trái tim ta không còn đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc... Ta đã quá lấn sâu và ta không có lối ra.. ta tìm kiếm nhưng ta vô vọng quá..
    Rồi một ngày kia, ta biết ta không còn đường để quay lại, người sẽ nghĩ sao nhỉ? Hay người chẳng quan tâm, ta không biết được.. Ta đã không đủ can đảm để hiểu, để chờ đời.. Ta không còn là ta nữa đâu..
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @Big K: hê, có vấn đề có vấn đề. Đọc cái này mình nghĩ đến 1 số người. Hưm, hưm!
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ùh thì cuộc sống là như thế nhưng sống là phải chiên đấu thế nên càng cần tỉnh táo để còn làm nhiều việc khác nữa nhớ một người cũng có thể quên đc một người cơ mà đúng không? chúc bà chị cố gắng tỉnh đòn nhé
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trung à? Dạo này hình như chỉ có hai chị em nhà ta là chăm chỉ online nhờ. Buồn thế đấy. Bé Habee về nhà mà lười online thể. Chiều nay có ai đi ăn ốc không nhỉ?? Mỗi lần đi làm về, bụng đói, mà được ngồi ăn ốc và uống mía đá thì sướng phải biết. Ôi ốc Sơn Tây, sao mà ngon đến thế. Chiều nay nhé
    To Hoàng: Hôm nọ chị với Ku Trung lượn qua 13 Trần Hưng Đạo, nhưng không dám vào he he, chiều nay có khi lực lượng đông đảo, vào đó oanh tạc nhỉ?
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    uh thì phải có những nhân như chị e mình thì mới tranh đấu mới các topic khác chứ,đùa thế thui chứ chắc mọi người bận thui hà khô có chi a`
  10. HUNGQUANG25

    HUNGQUANG25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người cho minh tham gia với thấy mọi người ban tán sôn xao về Sơn tây làm mình nhớ wa ....mình cũng la người Sơn tây nè sinh ra va lớn lên ở đó .... từ trươc đến giờ H ko co biết Sơn Tây của mình lại co mọt forum vui như thế này ..từ nay H sẽ vào đây thuờng xuyên hơn ghóp vui cung đồng hương cho bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà.......rất vui đuợc làm wuen với mọi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này