1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Quá giống Chắc Đại K sẽ được giải Thí sinh buôn siêu hạng nhất
    PS: Quần bò cạp trễ đẹp nhờ
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bác anh_yeu cũng bít trọc tức người khác nhở??? mà tức không thể làm được gì mới đau nữa chứ...
  3. duymanhpro

    duymanhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    uct : tưởng ai xa lạ, ok hôm nào vào mấy thằng đó chơi! vào đó vui lắm đấy!
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    @anh_yeu: hơi bị super soi đấy :P
    @baby...: tiếp theo câu của em nhá: ..." mà có người cạnh khoé thế mà chẳng thấy tức, thế mới đau chứ..." :))
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ST mình lạnh quá lại còn mưa nữa chứ ....chẳng đi đâu được .....
    Đại K ơi , mùa này nước cạn ra sông H chơi thích cực , ở gần cảng lại còn có vườn táo nữa đấy ....tuần sau đại K nhá ,dạo này chị béo nhờ ,xinh nữa
    Ku Trung : nợ chị mấy cánh bánh chuối nhỉ ?

    Chúc nhà mình đầu tuần vui vẻ !
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có người béo mỗi cái mặt, mà chân lại bé mới đau chứ (oái đừng óanh em, em biết tội rồi ạ, hí hí)
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo "béo mỗi cái mặt, mà chân lại bé" thì đầy người, thế mới đau chứ (oái đừng óanh anh, anh biết tội rồi ạ, hí hí)
    PS:
    1.
    2. YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI
  8. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình vô tình vào lại box sơn tây và lại thấy buồn.
    Sơn tây đối với mình vừa là quê hương vừa là một nơi in dấu bao nhiêu kỷ niệm. Giờ đây dù không còn sinh sống ở đó nữa nhưng mình vẫn luôn hoài niệm. Mỗi khi chiều đông về, mình lại nhớ cô bạn nhỏ vẫn ngày ngày với mình cắp sách tới trường cấp 3 Sơn Tây. Nhớ những lần cùng lũ bạn trốn học đi chơi, lại vào thành cổ bẻ hoa bắt **** dưới tán những cây đa cây đề đã hàng trăm năm tuổi. Nhớ tấm ảnh cô bạn mình chụp hồi em 14 tuổi, khuôn mặt ngây thơ, nhớ tình yêu ban đầu mà mình không giữ được. Mùa đông Sơn tây lạnh lắm, giờ đi các nơi mình thấy thường ít hơn Hà Nội vài độ, xong cái ngày đó sao mà ấm cúng. Những đêm chèo của hội làng Phú Nhi, Phù Xa...những không gian ấy, những con người ấy làm sao sống lại???
    Những bông hoa súng mọc trong những đầm ven sông Hồng có còn màu tím, có còn vui buồn để ta xắn quần quá gối lội đầm hái tặng em.
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tuan1007 cũng có nhiều kỉ niệm với ST nhỉ ? Chào mừng bạn nhé !
    @ Anh chị em : Nhớ rồi nè ...
    Dạo này buồn quá ! Càng buồn càng nhớ mọi người ... Càng thèm Ốc , càng thèm Rượu ...
    @ ...... : Làm sao cho vơi nỗi nhớ ?
  10. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.... Sơn Tây bây giờ có hàng ốc nào ngon không bạn nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này