1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây đang vào xuân thì phải M àh, lòng tớ hình như cũng vậy, vui vui lạ. Nắng ấm xuyên qua từng chồi non đang nhú, nhẩy nhót trên đường phố, một chút heo may lành lạnh của cơn gió mùa đông bắc, một chút co vai se lạnh... Mùa xuân đang đến thật gần..
    M sắp về ST rùi đúng không? Ấm lòng quá khi thấy lại sắp được gặp bạn, lại có thể thực hiện được những gì đã hứa với nhau.. lang thang trên phố để thưởng thức cái lạnh, ngồi trong quán quen với cốc cafe nóng với nhạc Trịnh và với những lời tâm tình bè bạn, hay là đi câu cá nhỉ? chẳng phải M và tớ đều thích thế sao?:x
    Ngày sắp về nước, chắc tâm trạng lạ lắm phải ko? Chắc là sẽ càng nhớ nhà, nhớ bạn bè hơn.. vậy trong đó có chút nào nhớ mình ko nhi???:D
    Ơ, tớ có khi còn tâm trạng hơn M ấy chứ hihi, M ơi, về nhớ có quà nha...
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sơn Tây quá, gần 1 năm rồi mới được về Sơn Tây. Sắp được gặp Moon rồi! Về phải đòi nợ thôi!
    Cái rét ở Sơn Tây khác nhiều so với cái rét ở Hà Nội và các nơi khác, nhưng năm nay chắc là khác nhiều lắm đấy Moon nhỉ!
    Chuẩn bị về thôi!
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi ....
    Hàng nào ăn cũng ngon cả ! Hai cái tớ hay ăn nhất là 1 & 3
    Đi ăn nhớ rủ tớ mí nhá !
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra ở Sơn Tây ( thật là 1 điều may mắn). Nhưng chỉ được gắn bó hết cấp 2 rồi gia đình chuyển về HP sống.Nhưng năm nào tôi cũng về ST chơi thăm cô chú và các bác, ST thật tuyệt vời cả con người và cảnh sắc.
    Bạn habee20 p.m cho tôi địa chỉ hoặc số đt nhé, tôi sẽ mời bạn đi ăn ốc khi tôi về thăm quê!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ây da ... Mừng húm ...
    Vậy là Lịch Tết của mình có một vụ "Ốc" to oành rùi nha ...
    Bạn Raining save số fone của tớ nhá :
    Home : 034835730
    Mobile : 0983674130
    @ : Bạn ui ... Có cho người già và trẻ em đi kèm không ?
    @ Đại K : Đi kèm nhá !!!!
  6. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ốc à, đi với, chắc phải kèm thêm vài người nữa đấy vì dân Sơn Tây nhà mình nghiện ốc lắm. Chắc phải có vài vụ off Ốc, Cún nhỉ? Trang nhỉ? he he
  7. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không phải là người trẻ đâu. Tôi già lắm rồi đó. ( Sinh năm 79). Vui ghê! Mời bạn habee thôi chứ đông thế này thì mọi người phải mời lại tôi rồi đó nghe!
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    đã già lại còn xỉn ,hí hí ....fù hợp với đại K nè ...thôi , tết này Habee chuyển suất ốc sang cho đại K đi ,chị mời Bee ốc , ok ?
    Hãy yêu nhau đi khi mời ăn ốc
    Hãy yêu Moonlight ..bạn Raining ơi
    ốc trôi qua tim dong đầy trí nhớ
    ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu ...
    @ All : mọi người viết chữ ốc thì đừng viết hoa nhé , em buồn và chạnh lòng khủng khiếp
    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 01/02/2007
  9. saobacdaust

    saobacdaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không về ST thăm bà con. Hic hum nay tự nhiên thấy nhớ Quê kinh khủng nên mò vào đấy để lại được thấy hình ảnh quê Hương. Giờ đang ở Sai Gòn tết này chắc được về quê hu hu hu
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, Trang ơi, nhìn lại giới tính của bạn Raining đi, cứ nhắc đến ốc một cái là quên hết mọi thứ, lẫn lộn hết cả kia kìa
    @Nam: Đang ở tận Sài Gòn cơ àh? Xa thế. Lâu lắm ko gặp em nhờ, hôm nào về Sơn Tây thì rủ ĐạiK đi cafe nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này