1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Đại K kết nạp con em anh vào băng nhóm nhá!
    Tên: Huyền.
    Nơi ở: Sơn Tây.
    Sở thích: ăn Ốc
  2. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hè đầu tiên hoàn toàn ở Hà Nội, cái nóng ở Sơn Tây dù có oi nồng hơn, dù có khó chịu hơn vẫn khiến ta muốn xa rời cái thành phố tưởng như đã quen thuộc, tưởng như đã là một phần trong ta.
    Ta nhớ biết bao, ta nhớ những đêm hè, một mình lặng lẽ nằm ngoài ban công, chẳng thể nào ngủ được , ước mơ của ta có phải cũng bắt đầu từ những đêm như thế ? Cái cảm giác toàn thân cứ lạnh dần khi đêm xuống, cái mùi hương nhè nhẹ thanh khiết của hoa xoan trà, cả một góc trời chỉ có riêng mình ta, bao ký ức ôn nhu lại tràn về, bâng khuâng, khắc khoải.
    Mùa mưa rồi, cái tiết trời đặc trưng ở Sơn Tây mưa nắng thất thường, chẳng nhiều nơi có được. Ta lại khao khát được ngắm nhìn những hạt mưa bay trong trời nắng nhẹ, hít thở mùi đất tỏa hương bởi những cơn mưa bất chợt. Hơn lúc nào ta hiểu ta vẫn yêu Sơn Tây, yêu những con người và mảnh đất đầy tình ấy.
  3. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cạ nhà chào em
    Hôm nào đi ăn ốc đê hehe
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Cu Sơn, lâu lắm chị chẳng gặp cu. Cu văn vẻ quá, làm chị muốn khóc, hic hic. Hì, cu sắp cưới vợ chưa đấy> Khi nào định đòi tiền chi thì nhớ bẩu trước một tiếng không chị sốc nhớ.
  5. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    bà chị ý kiến chi thế? Đáng nhẽ e hỏi bà chị mới phải chứ sao lại hỏi em nhỉ? khà khà hồi này lâu lâu không vô thấy nhà mình xôm tụ ghê nhỉ ?
  6. nhatthanhsfco

    nhatthanhsfco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    é tham gia diễn đàn này cũng lâu lâu rùi bây giờ mới tìm được topic quê hương, bạn nào ở Sơn Tây liên hệ 0953916666 hoặc 0905313333 nhé - mình mời cafe
  7. nhatthanhsfco

    nhatthanhsfco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    thả diều ở đâu thế chị? em tham gia với
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn MrSơnTay còn spam kiểu này là tớ khóa nick đấy.
  9. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    thanks đã nhắc nhở
    được banhchung sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 17/06/2007
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời, nắng chơi vơi, gió ***g lộng, mấy mem Sơn Tây hứng chí rủ nhau đi thả diều. Sự tích con diều này cũng hay lắm, nhưng muốn kể mà ko được đành nhường cho chủ nhân nó kể vậy.
    6 mem, già có, trẻ có, nhí nhảnh cũng có, kem Tràng tiền có, hoa quả cũng có, diều cũng có, nhưng có mỗi một con. Ku Trung xung phong đi thả. Địa điểm Đền Và thật là lý tưởng, Ku Trung giật vài phát mà đã lên thẳng tưng, Habee thích quá không chịu được đòi giật với, Trung có vẻ đang ham nên ko cho Habee giật, Lê và ĐạiK đứng cổ vũ ko ngớt: "lên nữa đê, lên nữa đê", làm ku Trung thích chí...
    Sau một hồi lên thẳng đứng, ku Trung có vẻ xuống dôc ko phanh đành phải rủ thêm Đại K hỗ trợ, nhưng có lẽ Trung chê Đại K già, giật ko hiệu quả bèn chuyển sang nhờ em trai của Lê ( Ku này đẹp trai da man, lại đang phòng không, thích xế). Đại K và Lê ngồi tâm sự và phát hiện ra rằng, Ku Trung lên nhanh thật đấy, nhưng xuống cũng nhanh, chán
    Sau một hồi thả Dê ở đền Và (nhầm, thả diều hehe) cả bọn lôi nhau ra vườn hoa gần bến xe Sơn Tây để chờ Bánh Chưng, và đánh chén lung tung, gớm có hơi của chủ nhân chiếc diều có khác, lần này Trung lên còn thẳng hơn cả ở Đền Và, khiến các chị em cứ xít xoa, thèm muốn
    Sau đó, dân tình lại lôi nhau đi ăn ốc, món khoái khẩu của Đại K nên khi ăn chẳng thấy Đại K lên tiếng, chỉ thấy mỗi Bee và Trung cứ hihi với nhau, nghếch tai nghe trộm thấy Bee thủ thỉ: Mày phải cong thế này này, thế mới thích ( hoá ra Bee đang bảo Trung cong cái ống hút nước mía hehe), rồi Bee lại thủ thỉ: ở gần tao mày cong hay thẳng (bó tay)
    Sau ốc là Karaoke, ngày nào mà cũng thế này chắc khỏi bị stress nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này