1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    So-zi nếu cắt ngang ai đó, dưng mà tui đọc cái đoạn cuối của cô LEO mà không nhịn được, đành nhẩy vào phát Cả nhà biết không? hôm nọ, cô LẺO đang trên đường đi làm thì "fẹt" một fát Con chim bay ngang qua kịp bậy lên... mũ cô LEO Cô ta xem xét cái mũ một hồi, đăm chiêu một hồi, thở dài một hồi rồi kết luận: "May mà trâu bò nó không biết bay, nếu không thì thảm họa"
    Giờ, trâu bò không biết bay thì có người hôn... đất[​IMG]
  2. HUNGQUANG25

    HUNGQUANG25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha trí lý trí lý...chú này chỉ được cái nói đúng
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc, nỗi nhớ của Leo như là nhớ bánh bột lọc ấy nhỉ?:D.
    Đại K vừa đi mở mang tầm mắt về, thấy ở đâu cũng đẹp, nhiều điều vui, nhiều điều mới mẻ nhưng trên hết vẫn là nhiều nỗi nhớ.. Nhớ Sơn Tây, nhớ người Sơn Tây :)...
  4. HUNGQUANG25

    HUNGQUANG25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ st lắm ...St thật bình yên ......con người St cũng bình yên như thế
  5. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Moon đi Thái Bình ăn cưới mà vẫn nhớ ST cơ à? Tưởng nhìn thấy .... cỗ bàn là quên hết sự đời nhỉ.
    Habee ơi, Banhchung khen em nức nở. Nghe thấy hay ghê
    [​IMG]
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @Mun big K: nài, về quê nhà em hử? Có mang cái rì lên cho em không? Thanks vì đã tạt qua nhà em thăm bố mẹ em nhá. Hai cụ gọi điện bảo gửi cho em 20K gold đang ở chỗ chị hả, sang topic chuyển khoản hộ em cái
    @Trực nhật: không biết fát biểu gì, đành fải nói là quả ảnh quả thật rất ấn tượng
    @Habee: có quả ảnh của mình mà chị Mun bảo chả giống mình, giống Habee mới chít. Hôm rày gặp xem mặt mũi chế nhào nhá, nhá nhá
    @Queen of blue: em Sơn ơi, không fải ngày chủ nhật, là thứ bảy em nhé., Về để còn gặp chị nhé,Để chị còn Ka Tê nhé, hi hi nhé
    u?c banhchung s?a vo 18:39 ngy 18/07/2006
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào post bài , hihiii , giờ em mới có tí gọi là hè để xả hơi chơi vài ngày
    buôn tí : 1-trúc nhật .....được đấy ,hee , ai chưa có người iu tranh thủ iu trúc nhật nhá , tớ nhìn hàng rồi ,ok ! mà anh Tuân cũng chưa có ...ai iu , già rồi nhưng vẫn độc thân , thấy hôm nọ kể với tớ là định lên đền Mẫu cầu duyên ......ai đi theo đăng kí nhanh tay .
    2- hôm nọ đi kưa cẩm trúc nhật tí thì lại gặp anh Trí ở Hương Vườn - số 7 phố Đốc Ngữ ......tớ chả biết ..những nhìn rõ anh Trí ngồi khuất tít sau chỗ kín kín .....hehe, tớ và anh Tuân gọi mãi mà ko ra ....nghi thế ( có ku Trung và bé Duyên của ku Trung làm chứng )
    3- hôm nọ đại ka thân chinh về HN theo lời mời đi ăn phở cuốn của Trúc Nhật .....bỏ rơi tớ ngồi chờ ở ST mời đi ăn Ốc
    A, tớ giới thiệu chút thành viên trucnhat có tên thật là Tuân - nhà động vật học - ai có nhu cầu tìm hiểu về thế giới động vật xin liên hệ với nhà động vật học 4 mắt của chúng ta ! Buổi off tới box HT ta sẽ đi thăm đồi Cò hi vọng anh Tuân sẽ đi để chị LEO , chị HẰNG , em HẰNG có j chưa hiểu về Chim Cò ở Ba Vì còn có người giải thích
    Em nghe nói hoang_cohon đã ra mắt và làm xôn xao dư luận , đề nghị hoang_cohon phát biểu vài câu cho em còn làm quen nữa chứ
    Anh Sơn : trời ơi , anh là là....., OFF này anh đi nhé ! em là em mong anh Sơn đi lắm đấy , đồng môn của em mà
    Hôm nay tạm buôn một chút , lâu lâu ko hành nghề, thấy hơi khó chịu , chả hiểu dạo này báo Lá Cải Có Con Sâu Đo sống chết thế nào rồi
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    suýt quên , chào MR 25 ...thấy mà bà già già box gọi thía , em cũng gọi thía , , nhìn ảnh đã lâu , đọc hết các bài của MR nhưng nay mới có dịp vào giao lưu .....và làm quen ...hi vọng ....
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trang kia, có mỗi một Ku Trucnhat đẹp trai:D, (chị để dành cho riêng chị) thế mà đi quảng cáo ầm ỹ thế hic hic, bi giờ thì lắm đối thủ rồi chị biết làm thế nào.... Mà cái vụ phở cuốn là chị và Trucnhat bị em bỏ rơi, 2 người bị bỏ rơi đi với nhau là chuyện bình thường mà he he.
    Này, nói thầm nhé!!! Cái vụ của Ku Trí là thật à..:(( huhu..
  10. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ, hôm nọ quảng cáo đền Mẫu cho banhchung và ku Trung đi cầu duyên, chẳng biết banhchung nghe thế nào lại bảo "thấy hôm nọ kể với tớ là định lên đền Mẫu cầu duyên". Híc, kiểu này chắc hôm nào phải rủ banhchung đi cầu Ruyên cái nhẩy. ok?
    Hôm nọ cũng đã giải thích với banhchung rùi, cái vụ Chim Cò là anh không biết gì cả. Nếu thay chữ C thành chữ B thì có thể anh biết rõ hơn đó. - Banhchung cứ hay quên hay là không nghe rõ nhẩy?
    Qua đây có thể sơ bộ chẩn đoán là Tai Mũi Họng của banhchung có thể là bị trục trặc chút chút. Cần điều trị không banhchung ơi? Anh giúp miễn phí !
    To Trung: Còn ở HN không em ơi ? Hay về ST rồi ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này