1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshinest

    sunshinest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hihi, Mạnh à, Mạnh thì nhớ ra rùi, ngày xưa chơi thân phết nhờ, lại còn tý nữa thì hihi nữa chứ. Có mấy baby rồi. Lâu lắm ko gặp, ko biết còn đẹp trai như xưa ko? Khi nào về thì Alô cho tớ nhá. PM số điện thoại vậy
    [/quote]
    Moon nhắc lại cái hihi làm tớ thêm "đau lòng con quốc quốc" roài . Lại muốn vìa ST yêu dấu lém nha
    Nghe pà con ST nhà mình cứ nói đến chuyện cùng nhau đi thả diều mà mình thấy thèm thèm đến kỳ lạ, nhất là sau khi thả diều lại còn lang thang và rùi măm măm nữa chứ ... chẹp ... chẹp ... thèm ... (nhiều thứ).
    Mỗi lần vào đây đọc và viết bài lại thấy thêm yêu mảnh đất và những con người nhà mình. Yêu làm sao ST nhà mình bé nhỏ với những tấm lòng không hề bé nhỏ!
    Chúc nhà mình mãi mãi đầm ấm, đông vui cả on lẫn off!
    See U!
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Gái Sơn Tây yếm thủng tày giần
    Răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo
    Cái này thì đề nghị cậu gặp mặt ĐạiK nhá!
    Vớ vẩn thật, ĐạiK nhỉ!!!!!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đại K kìa, có người gọi kìa, cả ngày không xây được 1 tầng mà cũng kêu gọi này nọ
    Yếm của Đại K mà thủng thì có mà chết à, Đại K nhờ
  4. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ờ, câu này chỉ có trình độ ĐạiK mới giả lời được. Thứ nhất là nếu bạn nghe "chúng nó" đồn đại thì cần phải xem lại "chúng nó" là ai, địch hay ta, cách tốt nhất để giải đáp thắc mắc là đến Sơn Tây để nhìn tận mắt hehe
    Thứ hai là: để tớ kể cho bạn nghe sự tích hai câu thơ này nhá: Ngày xưa ngày xưa, nói chung là cách đây chưa xa lắm, có một thi sĩ người Hà Thành chính gốc đến xứ Đoài mấy trắng để du ngoạn và lấy cảm hứng làm thơ, anh chàng này đem lòng thương nhớ một cô gái Xứ Đoài xinh xắn ( xinh như thế nào về nhìn ĐạiK là biết), nhưng éo le cho chàng là nàng lại ko đáp lại tình cảm của chàng, giận mình, giận đời, giận cả người con gái, chàng làm được vài bài thơ thất tình. Chưa đủ, khi quay về Hà Thành, chàng ko muốn mất mặt với đám bạn văn thơ liền nghĩ ra một bài thơ nói xấu cô gái mà mình ko yêu được, và 2 câu thơ mà bạn biết là 2 câu đầu của bài thơ đó.
    Thứ ba là: ngày nay, chắc chẳng có anh chàng nào lại khờ dại đến thế, khi đi nói ngược lại sắc đẹp của người con gái mình đã đem lòng yêu. Đúng thế ko?. và "Bạn đến Sơn Tây bao giờ chưa??"
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đấy, hiểu chửa? Đến Sơn tây ĐạiK cho xem cái yêm thủng của ĐạiK nhá. Nó thủng rất đúng chỗ và rất hợp lý. Thủng mà như không thủng.
    Đỏ: Cái này hình như lão ta nhìn cái yếm thủng của ĐạiK nên hoa mắt, lại nhầm nhọt sang trồng trọt.
    Tím: Nhỡ có đến Sơn tây và quí mến ĐạiK thì cứ nói thẳng ra nhé chứ đừng nói ngược lại người ta lại tưởng cậu đang ca ngợi vẻ đẹp cô gái Sơn tây. Mà ĐạiK không thể là đại diện được. Ít ra thì để em bánh chưng nhà mình "tiểu" diện, nhì, bánh chưng nhì
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/07/2007
  6. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ếch kia, ko phải là văn bình loạn nhá, vớ va vớ vẩn, thịt nốt cái đùi còn lại giờ
  7. binhlinh2007

    binhlinh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cậu ếch nào đó có lẽ là có lí. Nghe đại K gì đó quảng cáo về mình ................ chắc là "hàng lởm", người tự nhận xinh xắn thường xấu hoắc.
    Con gái Sơn Tây chắc xấu thật. Mình quen mấy thằng bạn người Sơn Tây, thấy chúng nó to cao đẹp zai phết. Đúng là "TẠO HOÁ Ố TOÀN", không cho đất Sơn Tây tất cả, con trai đẹp zai rùi thì con gái phải ...... "răng đen hạt nhót .....".
    Thui, cánh con trai nên tìm vợ nơi khác, chớ về Sơn Tây mà khổ cho đôi mắt của mình ra.
  8. songtruong79

    songtruong79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Sơn Tây nắng lắm mưa nhiều
    Sáng mưa trưa nắng, chiều về lại mưa!".....
    Không biết thời tiết Sơn Tây có giống với ......con gái Sơn Tây không nhỉ??????
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Vàng: Sai rồi, chưa diện kiến thì làm sao mà thấy được cái đẹp của 99/100 cô gái Sơn tây. (Cô còn lại tự hiểu là ai nhá.
    Đỏ: Lại càng sai tợn. Cứ yêu được một cô gái Sơn tây thì cứ gọi là ......
  10. binhlinh2007

    binhlinh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Vàng: Sai rồi, chưa diện kiến thì làm sao mà thấy được cái đẹp của 99/100 cô gái Sơn tây. (Cô còn lại tự hiểu là ai nhá.
    Đỏ: Lại càng sai tợn. Cứ yêu được một cô gái Sơn tây thì cứ gọi là ......

    [/quote]
    ơ vậy à, cậu nghe có kinh nghiệm nhỉ. Tui đang mồ côi người iu đây, giới thiệu cho 1 cô Sơn Tây xinh xinh đi, mấy thằng bạn Sơn Tây chết tiệt cũng mồ côi người iu nốt, chẳng thằng nào giúp được thằng nào khoản này cả. Cảm ơn trước nhé , có gì sẽ hậu tạ sau(Nhớ là phải xinh đấy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này