1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu lắm thầy cô ơi!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smallbee, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallbee

    smallbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm thầy cô ơi!!

    Hôm năy chia tay thầy cô và bạn bè , nói thế chứ chúng tôi vẫn còn được gặp nhau sau khi thi nữa .Biết là sẽ còn gặp lại nhau nhưng cái cảm giác chia tay ngày hôm nay sao xao xuyến đến lạ lùng . Cô đã khóc khi cả lớp đồng thanh gọi "Mẹ ơi ! Chúng con yêu mẹ lắm " . Tôi cũng khóc . những giọt nước mắt của một đứa con khi sắp phải xa người mẹ hiền đã gắn bó với mình 3 năm qua . Nhiều lúc tôi ghét cái tập thể ấy lắm , cái tập thể đông nữ nên nhiều chuyện phức tạp , nhiều hiểu lầm . Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái tập thể nhiều chuyện đó , những kỉ niệm tràn đầy tiếng cười và nước mắt . Đến tận ngày chia tay tôi mới hiểu ra một điều là tôi yêu cái lớp văn ấy phết . Ngồi nghe bọn chúng nó tâm sự những ngày đầu vào lớp rùi đến những thay đổi của cái tuổi ẩm ương , được cô dạy dỗ và khuyên răn mà đến buồn cười . Thật là mau , đã qua 3 mùa cây bàng trước sân trường thay lá , 3 năm học trong mái trường Ngô Sĩ Liên ấy . Nhớ lần đầu con bé tôi bước chân vào lớp với ánh mắt rụt rè , thế mà bây giờ tôi đã sắp trở thành một cô nữ sinh cấp ba . Mong sao thời gian trôi chậm lại để con bé tôi có thể níu giữ được những giây phút mong manh ấy , những giây phút tôi được ở bên bạn bè .
    "Thời gian trôi qua mau , chỉ còn lại những kỉ niệm . Kỉ niệm thân yêu ơi xin hãy đừng quên . Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi . Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiêng cười , những nôic nhớ niềm thương , gửi cho ai???"



    thutrang

Chia sẻ trang này