1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu lặng lẽ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi clairsang, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu lặng lẽ

    Yêu lặng lẽ là yêu không dám nóiVà âm thầm chuốc lấy chua cayNhìn người ta rồi khe khẽ cuối đầuĐể đêm đến khóc thầm bên gối trắngYêu lặng lẽ là mang nhiều cay đángTình đơn phương ngyhe chua xót trong timMuốn trao thư sợ họ không xemMuốn hò hẹn sợ người không đến
  2. QThi

    QThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Yêu lặng lẽ là gửi hồn theo gió
    Đến bên người chỉ trong những giấc mơ
    Yêu lặng lẽ là yêu ngu lắm đó
    Bởi người ta đâu lặng lẽ đứng chờ!

    (Xúc cảm khi đọc bài thơ của bạn nên mình viết trực tiếp trên mạng, có thể còn "cứng")
  3. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn QThi đã tham gia chủ đề. Xin tiếp nè. Nhưng......
    Chưa thất bại chưa phải người từng trảiChưa đau thương chưa phải bước vào đờiNếu lòng ta cứ sợ mưa rơiThì nắng đẹp đâu có ngày sẽ đến.
  4. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp 1 bài nữa trưóc khi out.
    Và cứ thế, anh xin đành lỗi hẹnBởi lời đầu anh khó nói cho emDẫu biết rằng rung động ở con timNhưng tình yêu chỉ ở anh, một phíaAnh muốn nói lên thật nhiều suy nghĩDẫu biết rằng em không muốn lắng ngheDẫu biết rằng em sẽ luôn cười chêAnh sẽ vẫn luôn là người thầm lặngAnh mong rằng mình là người may mắnĐến một ngày chinh phục trái tim emVà cứ thế anh vẫn thức từng đêmGởi dòng thơ vào từng trang nhật kýGói thật kỹ, trong đó những suy nghĩĐến một ngày anh sẽ gởi cho em./.
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài thơ này khi nói về Yêu lặng lẽ .chép tặng bạn
    Giữ Gìn
    Hồ Dzếnh
    Một câu ấy nói lên là lá rụng,
    Là mây chìm, là gió sẽ thay xanh,
    Là cây tươi sẽ nở nụ trên cành,
    Và chim chóc sẽ bồi hồi nghe ngóng.
    Anh thấy gió một chiều thu xao động,
    Nghe mơ màng vịn nặng mái mây cao.
    Trời trở buồn, - ai hiểu nghĩa làm sao ?...
    Mây lạc nẻo, tim nghe chừng thất vọng.
    Một câu ấy nói lên là rợn sóng
    Cả một màu mây kín bốn phương xa
    Trên bao lơn của năm tháng sầu qua,
    Anh ngậm miệng để chết dần theo Mộng.
    Một câu ấy nói lên là tuyệt vọng,
    Cây chính mùa, nhưng lá đã quên xanh,
    **** đương vui nhưng **** sẽ xa cành
    Một câu ấy nói lên là... hết sống! ( là lẽ sống)


    Được chua sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 27/03/2006
  6. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có một dạy khờ nên mới yêu em
    Yêu em bằng cả trái tim mình
    Yêu trong mong chờ và hi vọng
    Yêu em dù chỉ để... xa em
  7. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu một lần để rồi thành bất diệt.
    Xa một lần để oan nghiệt một đời.
    Sống một lần để minh chứng tình ai.
    Tình có một...? .....như cuộc đời chỉ một.
  8. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu em lắm nhưng anh nào dám nói
    Bấy lâu nay đành ôm một mối tình
    Anh yêu em trong lặng lẽ âm thầm
    Đếm thời gian ngày buồn theo ngày tháng
    Có những đêm anh trỡ mình thức giấc
    Thầm gọi tên em trong thổn thức con tim
    Tình yêu đó em có bếit bao giờ
    Đành câm nín hai tiếng "Yêu Em" mãi ./
  9. clairsang

    clairsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chất ngất đậm sâu.
    yêu mà không nói ôm tình đơn phương.
    Lòng dạ có thấy khổ đau.
    Tại sao không nói cho vợi nỗi sầu.
  10. QThi

    QThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Yêu em trong lặng lẽ
    Chẳng biết buồn hay vui
    Em vòng quanh ngã rẽ
    Ta ướt mắt ngậm ngùi
    (18h30,28.03.06)

Chia sẻ trang này