1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu lâu, tính nết thay đổi theo hoàn cảnh có ảnh hưởng tơi t/y?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fanta_funny, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanta_funny

    fanta_funny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu, tính nết thay đổi theo hoàn cảnh có ảnh hưởng tơi t/y?

    Tôi hỏi bạn, nếu tôi yêu 1 người đã gần 3 năm. Người đó vốn là người quan tâm tới mọi người xung quanh và có tính hướng ngoại(thích giao du bạn bè, năng nổ hoạt bát), còn tôi thì lại hướng nội. Yêu tôi, ng ấy ít bạn bè hơn vì chỉ đi với tôi là nhiều, nhưng tự nhiên gần đây tđổi lại như trc, với lí do là bây giờ phải học thôi-> cũng đúng, và vì thế nên ng ấy có thêm nhiều bạn mới, thể loại bạn mà khác hẳn với kiểu bạn trc đây vẫn chơi, bạn bây h fải liên quan đến học hành..chep chep...Nhưng quan trọng hơn là tôi ko đc giới thiệ với những ng bạn ấy như những ng bạn cũ trc đây. hixhix..tui thấy mình như người thừa vậy. ngta thì năng nổ hoạt bát là vậy, còn tôi thì không.Bùn lém!...Fải làm sao đây các bạn?Khi ngta tđổi vậy thì nhưng cái nhỏ nhặt bt cung sẽ tđổi, vậy là có cái ko đc như trc làm mình hôg zui, fải làm sao???
  2. OooChicken_eyesooO

    OooChicken_eyesooO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một điều chắc chắn, ảnh hưởng là cái chắc. Không sớm thì muộn, đừng ngồi mà than vãn con người ta thay đổi, xem lại mình tí đi. Cái gì cũng vậy, mãi một kiểu rồi cũng đâm ra chán. Yêu nhau gần 3 năm mà còn ko biết làm thế nào à?
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi là cái chắc, nếu bạn ko thay đổi theo người ta, mà vì bạn, người ta cố gắng thay đổi, tốt thì quá hay, còn nếu thay đổi làm cho người ta mất đi mối quan hệ, ko còn quảng giao như trước đây, sẽ có ngày người ta ko chịu được. Bây giờ người ta muốn quay trở lại với các mối quan hệ, bạn vẫn thế, ko thay đổi thì có ngày bạn sẽ mất người ta đấy, khuyên thật.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các bác ở đây làm như thay đổi tính cách là dễ lắm ấy. Cá nhân em thì em thấy không hợp nhau thì thôi, gắng thì cũng có giới hạn của nó. Cuộc đời này còn thay đổi nhiều, người yêu cũng chỉ là một cái thôi. Nếu ngta của bác vẫn chấp nhận bác thì tiếp, không thì tìm người khác.
    Cá nhân thêm phát nữa.. em thấy người hướng nội chỉ không nhiều bạn bằng người khác thôi nhưng bạn thì chất bằng kụ thằng khác. Em là đứa hướng nội em thừa hiểu. Tuy là có những lúc toàn ở nhà, ở nhà cả năm không chán nhưng không phải chỉ biết có ở nhà, khi em thích thì em đi chơi còn ác hơn cả những thằng hội hè suốt ngày - đơn giản, thời gian trước mình ở nhà suốt rùi, giờ đi nó rất có cảm hứng, mà lâu không gặp bạn bè, rủ đứa nào chả gật ngay.. he he..
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thời nay , bài học kinh nghiệm là đừng có yêu lâu, dù muốn hay không cũng chán .Thế nên nếu xác định đó là ng tốt , phù hợp với gia đình và tính cách của mình thì yêu tầm 1 năm thôi là tiến tới hôn nhân ngay . Còn nếu thấy bản thân chưa sẵn sàng cho cái sự trọng đại đấy trong vòng 1 năm nữa thì hãy cố tu , cứ để đối tượng rong chơi thoải mái , chứ vướng vào nhau rồi mà chán ra thì còn khó mà gặp lại nhau .
    Ý tớ, tóm lại là , chơi đi , học đi , sư nghiệp đi . Chán chơi rồi thì hãy yêu .Và yêu tầm 1 năm rồi trói cổ nó lại . Thế là xong 1 việc đại sự

  6. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi sis kizzzz !
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khổ , trả lời topic tiện thể kết luận luôn mấy TH yêu lâu
  8. fanta_funny

    fanta_funny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    huhu..biết là mình cũng không nên như thế rồi. không nên gf ép ngta quá, nên bi hcũng tự chỉnh đốn lại rùi. ko hay chủ động gặp nữa, ko gọi điện, nt trc v.v...
    Cũng có lẽ là yêu lâu cũng đến lúc thấy hơi chán chán vì ngta không đc lãng mạn cho lắm. Quan tâm thì có nhưng ko hay nói mấy cái câu sweety.hĩhĩ..mà mình thì lại mún nghe. thỉnh thoảng hâm lên, nt mấy câu t/cảm với ngta như hồi mới yêu. Bít đáp lại j kô? "em nói linh tinh cái j đấy? giờ này còn chưa đi ngủ ah!" => chán
    Cũng không cầu kì mấy chuyện đi chơi là fải hẹn trc hay ăn mặc tử tế j nữa.cứ như mình lúc nào cũng sẵn để đi chơi cùng ko bằg ý.
    Mà nếu nói bỏ 1 câu thì dễ quá.có fải ai nói bỏ cũng bỏ đc đâu?
    Mọi ng júp tui làm sao đi! plz...nếu ko hãy nói jùm tui bi h tui nên tđổi hay ko? yêu là ích kỉ mà...
  9. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    nếu vậy, các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau. có trao đổi thẳng thắn thì cuộc sống mới trở nên dễ chịu bạn ạ.
    nếu bạn cứ sống khép kín và ko chịu hoà nhập thì bạn đang già đi so với người yêu bạn.
    ở độ tuổi của 8x và 9x thì hoạt bát, sôi nổi là bình thường. chính sự khép kín, ko chịu hoà nhập của bạn là rào cản của bạn đấy.
    chúc bạn hoà nhập và hoạt bát hơn.
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thích thế nào thì cứ trao đổi với nó đi gái, " em thích thế này nè, thích thế kia kìa, ... "

Chia sẻ trang này