1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu " liều "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoibihay, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Yêu " liều "

    Đối với các bạn nữ - những bạn chưa từng yêu và được yêu, cảm giác cô đơn, trống trãi luôn vậy kín trong tâm hồn...ngay cả khi xung quanh có rất nhiều bạn bè, người thân. Nhất là vào những ngày cuối tuần, những ngày lễ...cái cảm giác ấy càng trỗi dậy trong tâm hồn khi nhìn thấy ngoài đường phố, từng cặp tình nhân "tay trong tay" đi bên nhau thật hạnh phúc....Đến một lúc nào đó, các bạn có suy nghĩ rằng mình cũng phải nhắm mắt đưa "tim" cho 1 người nào đó để làm "người yêu"...để cho bằng chị bằng em...mà tình yêu đó chẳng phải xuất phát từ tình cảm thật sự. Điều đó có nên hay không? khi mà tự mình lại lừa dối bản thân mình và lừa dối cả tình cảm của người khác?


    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    "mót" quá mà, nói chung thì đây cũng chỉ là phương fáp giải quyết tạm thời thôi.. CŨng chẳng dẫn đến đâu cả. [:D].... Dẫu sao tớ vẫn thấy đời tự do sung sướng hơn
    In the end, Everything is a gag
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đươc đó " ấm ớ vớ dây đồng " công nhận con trai sướng thiệt,clúc nào cũng vô sờ tư,khổ cho các chị êm 25 tuổi mà chưa có ai thì ....chắc tui fải xương ng` ta thui
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hê hê đùa chứ dây đồng đâu ra mà sẵn thế .... sẵn thế thì tớ cũng ấm ớ luôn cho nó xong....
    Này đồng chí Trai_Dat_cang, tớ thấy tớ với đồng chí là hơi bị chó duyên đấy, chỗ nào có 2 anh em mình coi như chỗ đấy là sàn độc diễn cuả 2 anh em mình, đến lạ
    In the end, Everything is a gag
  5. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thôi nếu mà cảm thấy " mót" quá thì cũng nên làm tý cho đỡ bí vậy. Chỉ có điều nên cẩn thận kẻo vớ phải ông nghiện thì ấm vào thân.

Chia sẻ trang này