1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu, lợi và hại --> Trích bài của em abbey_road

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Yêu, lợi và hại --> Trích bài của em abbey_road

    Yêu thì cũng thật tuyệt đấy ,nhưng mà còn phải lo nhiều lắm . Có hàng trăm nghìn lí do để yêu và cũng có hàng trăm nghìn lí do để nói là :"Không yêu là tốt nhất"

    con bạn của tôi , khi chưa yêu thì bạn bè là trên hết. "Không có gì vĩnh cửu bằng tình bạn , không cái gì tuyệt vời bằng tình bạn... " nhưng từ khi có người yêu rồi thì cái tuyên ngôn kia nó đem xếp vào góc tủ . có khi còn quẳng vào sọt rác .Cóc thèm quan tâm nữa , hẹn gặp nó khó hơn gặp Bil Laden??? Chỉ khi nào sợi dây nối giữa 2 trái tim đứt phựt , nó mới tìm đến tôi khóc lóc , kể lể , sỉ vả tùm lum .
    Khi chưa yêu thì đầu óc tập trung ,học hành tiến bộ, bố mẹ mừng vui , bạn bè mến mộ . Nhưng khi yêu vào rồi ,chao ôi bao nhiêu là chuyện : ngày trước mỗi ngày học 8 tiếng thì bây giờ là 4 tiếng ,cộng thêm 2 tiếng ngồi nghĩ ngợi viển vông "ôi , sao nhớ quá ,ôi sao thèm được nói chuyện quá, ôi sao học bài khó thế ....ôi muốn gọi điện thoại quá ..ôi không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ?ôi ôi ôi .vv và vv" ----> kết quả học tập và làm việc reduce xuống giới hạn thấp nhất . Và nếu phải say goodbye thì chắc phải mất vài tháng mới lấy lại được phong độ ban đầu ---->Tình yêu tụt dốc
    Chưa kể đến mấy bà có người iu rồi có hành vi kì quặc , kiểu phê phê , hết việc such as: ngồi ở hiên nhà nghêu ngao hát
    Ngồi buồn bắt kiến cưỡi chơi
    Trèo cây rau má đánh rơi mất quần ...
    mấy ông con trai thì ,hát hò ầm ĩ suốt ngày, lại hay soi gương "hơ , sao mình đẹp trai thế nhỉ?" . Hơ , không còn lời gì để nói .

    Chưa kể đến những chuyện buồn mà họ phải gánh phải , thằng con trai thì phải luôn mồm "anh xin lỗi , em đừng giận anh mà " đứa con gái thì "thôi anh đi đi , anh quá đáng lắm ,đồ tồi!!!!" hay là " em thấy hình như anh không còn yêu em nữa phải không? " , rồi thì đau khổ , nghĩ ngợi , rạc cả người , mặt mũi nổi đầy mụn . ----> tình yêu lắm chuyện.
    tóm lại là còn rất nhiều điều khác nữa , nhiều nhiều lắm , lần sau sẽ nói tiếp . Nếu ai có ý kiến gì thì đóng góp nhé .



    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Yêu là niềm hạnh phúc và cũng là nỗi thống khổ của nhân loại
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,biết là khổ nhưng vẫn cứ iu,hic.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  4. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hì, anh này toàn chê bai girl , chê bai TY, rồi thể nào cũng " dính " rất sớm cho mà xem ! Ghét của nào trời trao của ấy mà !
    I'm you
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cầu mong cho CAUBEBUTCHI kiếm đc cô người yêu mà tính cách làm anh ta ghét nhât, để về nếm trải vị khổ luôn một thể !
    minh
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    đúng là giọng lưỡi của một kẻ: -đã từng 7love
    - hoặc chưa iu bao giờ
    thế ông sư trụ trì đã nghe câu này bao giờ chưa?
    " thà đau khổ vì iu còn hơn là không iu ai hết"( nhớ mang máng thế)
    ông to mồm như thế rồi ông cũng fải cố mà nếm thử cho xem, như ông đã từng ăn thịt chó vụng ý mà,hihihi!
    moonsnow
  7. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hehe em được biết CBBC này nổi tiếng lảng nhảng....Lại cả gan dám cưa người yêu của bạn.............Kiểu này mặt bác không những có mụn mà con có cả................khàkhà
    Đúng kiểu CBBC ngày xưa..........
    ..LOVE IS BLIND
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Tót nhất là không yêu!]
    Nhìn mấy cô gái yêu tôi mà không được đáp lại thấy tội nghiệp lắm! Ngày nào cũng đến trước cửa nhà tôi đứng cả buổi chỉ mong nhìn thấy mặt tôi một lần là mãn nguyện!
    Thiện tai thiện tai!
    Jimmi

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh dính từ hồi học..mẫu giáo cơ em ơi Thế nên sau mười mấy năm kinh nghiệm anh muốn nói vài lời khuyên thôi. Anh có chê bai girl bao giờ đâu oan quá!!!
    To BinhMinh: Anh đã kiếm được rồi, cô ý tên là BinhMinh
    To moonsnow: em chưa 7love bao giờ bác ạ!!!
    To pricess: đừng nghe lời đồn nhảm nhí, CAUBEBUTCHI là một người rất chi là .. trung thực. Mặt thì nhẵn nhụi Mình không hiểu "Đúng kiểu CBBC ngày xưa.." là thế nào, có phải là rất tuyệt không ?
    To jimmilove641: bạn ác quá, có mỗi mấy cô yêu thôi mà không chịu khó đáp lại người ta, để người ta phải đau khổ. Khi nào số lượng nhiều quá đếm không hết (giống như tôi đây này ) thì người ta còn thông cảm cho

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  10. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Yêu mệt lắm các bác ạ ,bình thường tối thứ 7 còn có thể đi nhậu cùng mấy đứa bạn ,về xem đá bóng ngoại hạng Anh, mai ngủ đến 11,12 h dậy cũng được chả có gì phải lo nghĩ cả, còn khi yêu vào rồi tối thứ 7 cứ phải lo nghĩ nhiều.Khi chưa yêu thấy bé nào xinh xinh còn tha hồ tán tỉnh chòng ghẹo, còn khi có người yêu rồi khi đi cùng người yêu thấy bé nào xinh xinh đi qua đến nhìn còn chả dám nhìn nói gì đến tán.Khi yêu vào trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ người yêu mình là xinh nhất(cho khỏi chán ý mà) nhưng thực ra có xinh đâu.Rồi lại còn giận hờn ghen tuông lắm chuyện lắm.
    Nói đùa với các bác thế thôi chứ em đây đã có 3 vợ rồi trong đó có 1 cô ở tít tận miền Nam cơ em vừa thanh lý cho chú jimmilove641, thấy nhẹ cả người.Con trai có nhiều vợ người ta bảo là đào hoa phong nhã ,con gái có nhiều chồng người ta bảo là lăng loàn, lăng nhăng, cướp chồng người khác.........Gần đây em thấy các bác trai trong box mình đua nhau lấy vợ chứng tỏ các bác đào hoa phong nhã phết.Còn các bác gái đòi hỏi sự bình đẳng trong việc lấy nhiều vợ nhiều chồng này thì chẳng bao giờ có đâu vì đời nó thế mà.

    To CBBC: chú suốt ngày mặc quần thủng...., đọc chuyện tranh, ăn kẹo mút thì yêu mới chả đương cái gì đừng có học đòi đú đởn linh tinh

Chia sẻ trang này