1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu, lợi và hại --> Trích bài của em abbey_road

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tan_Thuy_Hoang_new

    Tan_Thuy_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì khổ lắm các bác ạ, đây là một số liệt kê về sự khổ nhọc khi yêu:
    + Ra đường gặp gái xinh thì không dám ngắm ( đã là con trai thì ai chẳng thích ngắm gái xinh).
    + Suốt ngày phải lo lắng người yêu có vệ tinh ( ai bảo yêu gái xinh là chi ).
    + Luôn phải đau đầu vì phải nghĩ ra nhưng lí do hợp lý để có thể giải thích với nàng mặc dù trong xạch như nước cất ( ai cho phép đi chơi mà không rủ nàng đi theo).
    + Ôi còn nhiều lắm các bác giúp em liệt kê xem. Em mà liệt kê ra hết thì Ái Phi của em sẽ cho em một trận ừ ử......
    Nhưng tóm lại chúng ta ai mà chẳng phải iu để còn duy trì nòi giống ttvn chứ
  2. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em nào có dám yêu gì, đang làm sư đây này. Không thì cái chức "Trưởng ban tác chiến tc" đâu đến được tay bác
    Mà "truyện tranh" chứ không phải "chuyện tranh" đâu ạ!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  3. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Là "trong sạch" bác ạ !
    Xin lỗi, hình như em hơi lố. Tự dưng đi sửa bài người khác. Sorry mọi người!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,vote cho bac 5 star vì giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt:D
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    yêu thích lém các bác ạ , thật buồn cho ai không bao giờ được yêu và anti tình yêu dù tình yêu thật đẹp và thật chuối vào những thời điểm khác nhau .

    Beckham
    [​IMG]

  6. Tan_Thuy_Hoang_new

    Tan_Thuy_Hoang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đây đâu có được trong "sạch" như nước cất. Bác thử ngẫm lại xem Tần Thuỷ Hoàng có bao nhiêu vợ ( chỉ có chúa mới biết được )
    MH@
  7. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, yêu thì vẫn cứ phải yêu. Để xem thằng sư cọ kia còn huyên hoang được bao lâu nữa.
    Nói đùa vậy thôi chứ ai mà chả phải yêu, tình yêu là điều mà bất kỳ con người nào cũng phải trải qua trong cuộc đời này, gắn liền với mỗi con người cũng giống như chu kỳ sinh lão bệnh tử vậy.
    Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình. (kể cả ông sư cọ đáng ghét nữa nhé)
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    YÊU THÌ ỐM, MÀ ÔM THÌ YẾU
    Được sửa chữa bởi - phuongtxp vào 30/05/2002 23:33
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG 10 ÍT
    Được sửa chữa bởi - phuongtxp vào 30/05/2002 23:39
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    PHẢI YÊU THÔI
    Được sửa chữa bởi - phuongtxp vào 30/05/2002 23:41

Chia sẻ trang này