1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yếu lòng lúc bình minh................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Galatasaray, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Yếu lòng lúc bình minh................

    Sau 1 đêm thức trắng làm việc ,vì nhớ người (mình ) yêu quá & ko cầm đc lòng nên mình đã gửi 1 email rất chi là......"chuối "( sáng tỉnh dậy đọc lại mới cảm thấy thế )
    Ngại quá, e đọc đc chắc sẽ thấy mình trẻ con & buồn cười lắm ( "e " hơn mình 1 tuổi )
    giờ biết làm thế nào đây? chắc ngại ko dám liên lạc lại với e quá
    hic hic
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu khi yêu thàng nào chẳng vậy.Thằng bạn mình còn gọi con người yêu nó là công chúa trong khi con bé đó sáng nào cũng cắt cổ mấy chục con gà.
    Đúng là bó tay nhưng thế mới là yêu chứ
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chết cười cả ông trên lẫn ông phía dưới
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Gửi thêm 1 cái nữa :
    " Em thấy tác dụng của chuối ko? Hôm qua anh ăn cả nải "
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả đâu!
    Nếu em í thích thì sẽ thể hiện, không(hoặc chưa) thích thì cứ ỉm đi coi như không có chuyện gì?
    Mẹt dầy lên tí, kệ.
    Hè, đoán thử xem bạn viết gì nhá:(thứ 7 chán quá!)
    -***giả sử cô bé đó là Trang
    "Trang à, không bít em nghĩ gì về Anh? Em có biết là anh thích em nhều lắm. Đêm nay HN màu trắng, phố bình yên, ngồi viết những dòng này cho em mà lòng anh tự hỏi, ở ngoài kia - dưới đèn đường và những hàng cây, từng đôi từng cặp quấn quít bên nhau? em là bụi cây nào trong đó?... Thật buồn phải không em"
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic che tên lại rồi post lên anh em xem thử độ chuối của bác
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sao các bác cứ thích lấy tên Trang ra làm ví dụ thế nhở
    Em thì đoán email bác chủ thế này
    "Trang ơi, sao hôm nay em lại không ở bên cạnh anh chứ. Tại sao những phút giây anh cần em nhất, em lại không xuất hiện. Bạn bè hỏi em đâu, anh chỉ biết cười trừ mà chẳng thể giải thích.
    Bữa lẩu dê quả thật quá ngon và vui, nhưng thiếu em, cái nồi tiềm và chai ngọc dương vẫn hành anh đến giờ"
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đừng "ngố" như thế này với tần suất nhiều quá không em nó bảo ngu. Còn ngố thế này em nó càng yên tâm, trai tơ hả cưng , từ từ chị sẽ thịt
    P/S : Công nhận thỉnh thoảng mình cũng yếu lòng khi bình minh - lúc đang lơ mơ ngái ngủ ,- thấy mình nhân ái, còn khi dậy rồi thì chẳng thấy sợ điều gì trên đời này nữa
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như cô ấy Sến tí có khi lại đáng iêu
  10. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    vẫn là 1 sự im lặng từ ngày hôm đó
    [
    nhớ e quá mà k dám liên lạc
    làm thế nào bây giờ các bác?
    các cao thủ giúp em với

Chia sẻ trang này