1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yếu lòng lúc bình minh................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Galatasaray, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tình đi
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá thì nên gặp đi, nói hết những thứ muốn nói, để cho thoả ước nguyện trc khi chết , chứ cư dền dứ dư lày thì có chết cũng ko nhắm mắt , haiz
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

     
    Vào đọc ko nhịn được cười =)).
    @ chủ tóp: Phụ nữ thường thích "chuối" nên thư bạn rất chuối thì có khả năng là vẫn thành công tốt đẹp...
    Đôi khi phải chuối thì nó mới... đắm đuối
     

    được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 03/08/2009
  4. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cho đến ngày hnay thì chắc là e đã đọc mail của mình rồi
    nhưng k reply lại , thế nghĩa là sao vậy các bác?
    có cách nào chữa cháy vụ này k ah?
    mình cũng đang thu xếp thời gian rảnh để gặp e . Nhưng trc hết là phải chữa cháy vụ này đã nhỉ ?
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    gặp rồi chữa cả thể , đằng nào chả đi rồi, cho đi luôn đi bạn
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến, hôm nay ngày lành tháng tốt ngày dột tháng mưa ngày thừa tháng thiếu, anh tiết kiệm từng mảnh giấy chùi ít viết thư cho em...
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi em, không ngờ em lại bị mù nhưng anh sẽ gọi điện để nói thoả lòng anh. Anh cũng phòng cả trường hợp em bị điếc nữa rồi"
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chủ topic cứ bình tĩnh,
    Nếu thấy tự thân mình muốn nói chuyện thì cứ gọi đê. Cứ àh ơi "Em à, bi giờ có bận không? đi uống nước với anh nhá"
    Cứ bơ cái vụ thư từ kia đi, xem đối phương xử sự thế nào? Hắn xử sự *x*x*x quá thì có khi chủ top chả còn tí tình củm nào cũng nên
    Còn nếu đối phương thông minh khôn ngoan và hơi thích chủ top thì nhiều khả năng có cuộc tình vắt vai đới!
    ***/***
  9. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào sao phải thanh minh!!.... khi yêu thì miễn là không đánh đập, bạo lực, cưỡng ép là dc, mấy cái chuyện kia vặt ý mà
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Có khi làm 1 chàng ngốc sẽ may mắn hơn
    Bởi có những người lại thấy yêu yêu cái ngốc ấy

Chia sẻ trang này