1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yếu lòng lúc bình minh................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Galatasaray, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông cũng ưa phụ nữ sến lắm đấy.
    Nói chung là ai cũng thỉnh thoảng tỏ ra là mình trân trọng những thứ tình cảm ướt nhẹp để, qua đó, tự nghĩ là mình là người lãng mạn và giàu tình cảm.
    Do đó, tôi nghiêng về khả năng cô kia sẽ tỏ ra lịch sự im lặng hoặc là mở đường cho bạn tán cô ta, chứ không quay lại sỉ vả chê bai là bạn sến đâu.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ối bé An, bé lặn sâu thế, làm anh nhớ quá!
    Đôi khi gặp nhiều em nhí nhảnh, nhưng hời hợt - anh lại thấy bé có vài điểm rất ổn đấy!
    ( Không phải khen đểu đâu, đừng lock nick anh nhá, nhá!!!)

  3. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người
    Hôm nay mình đã nhận đc email của em , đại ý em thời gian qua học hành rất bận rộn nên hnay mới đọc mail ''chuối" mình gửi, ....... ...email ngắn & nội dung mail ko viết gì liên quan đến "vấn đề trọng tâm " ,nhưng cuối mail em chốt hạ bằng 1 câu " cũng nhớ lắm " bằng tiếng nước ngoài
    thế nghĩa là ánh bình minh đã sáng soi ,phải ko ? mình đang cảm giác vui lâng lâng, khó tả
  4. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là trí tuệ và nhân cách bạn ổn.Còn lỡ lời chút không sao đâu.Viết thư về đêm dễ hố lắm,lúc đó đầu óc không tỉnh táo tưởng viết thế là hay.Hôm sau ngủ dậy đọc lại mới thấy chuối,muốn xoá đi mà không được.Hồi trước tớ cũng bị vài lần như thế.Gái nó sẽ buồn cười,nhưng không đánh giá bạn qua mấy lời đó đâu.Tuy nhiên nếu để lặp lại nhiều lần củ chuối như thế nó sẽ đánh giá mình có vấn đề
  5. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thế là sống rồi đấy bác ạ
    Kiểu này mình cũng ngồi biên quả thư chuối cho anh già xì tin nhà mình xem sao hị hị, có khéo sáng mai lại nhận được 1tấn muối cho đỡ nhạt cũng nên
  6. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ông này chắc gửi nải chuối vừa xanh vừa to. Ẻm thik cũng phải
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thấy topic đáng yêu thế mà lặn
    Sao các bác ở trển lại cứ thích lấy tên gái là Trang vậy? Lý do?!?
    Nếu cáo của em mà là Trang thì hay phải biết, em sẽ có hót thật mùi mẫn:
    Trang... Em có biết rằng, lúc nào anh cũng nhớ đến em? Từ ánh mắt, nụ cười, hàm răng, mái tóc, và ngay cả cái tên Trang, đối với anh cũng trở nên tha thiết lạ lùng, như thể anh đã yêu cái tên ấy từ... kiếp trước . Khi nghe tên em, anh đã biết đời này, kiếp này mình sinh ra là đến với nhau, là của nhau... Tên anh và tên em sẽ mãi mãi đi cùng nhau, trọn đời trọn kiếp. Mãi mãi... Đến lúc chết...
    À, em tên Nghĩa ạ
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôm lặn sâu thì có. Mấy ngày nay mới thấy vào, àh từ hqua đã thấy rùi. Em cũng tên Trang đấy, Tôm tên Nghĩa cũng chẳng sao. Bình minh ngày mai nếu thấy lòng yếu thì pm thư trên vào hòm thư ttvn cho em mới nhé
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ánh bình minh đang sáng soi , báo cáo tình hình coi. Đi đâu mất tăm thế
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Hôm trước ngay giữa trưa (chứ chả nhập nhoạng tối hay khuya khoắt hay bình minh khỉ gì) tôi cũng có 1 cú phone điên khùng.
    Chả là tôi hay nóng tính nên lần cuối gặp nhau và lần tôi phone (sau bữa gặp) thì tôi đều cáu kỉnh nên có nói hơi nhanh và có phần to tiếng với một anh bạn. Vậy nên tôi định sms xin lỗi, nhưng tôi để quên cell chính ở nhà nên lười sms từ cell phụ. Tôi ngồi đến giữa trưa thì bỗng dưng không chịu đựng được nữa nên cầm cell phụ lên gọi hỏi thăm sức khỏe anh kia.
    Vậy là thành ra một cuộc nói chuyện điện thoại vô duyên bậc nhất:
    - Anh, là em đây.
    - Ừ.
    - Anh có khỏe không anh? Hôm trước anh ho, giờ đã hết chưa?
    - Anh khỏe.
    - Em thấy lâu quá anh không liên lạc nên em gọi hỏi thăm xem anh khỏe không thôi, không có gì hết.
    - Ừ, anh khỏe.
    - Dạ, thôi, không có gì hết đâu anh. Em gọi lại sau.
    - Ừ, bye em.
    Hô hô, mặc dù tôi từng có nhiều cuộc đối thoại cũng kỳ quặc nhưng đây vẫn đc xếp vào trong top 10 những cuộc đối thoại kỳ quặc.
    Một cô bạn tôi an ủi: Bình thường mãi thì cũng có lúc dở hơi chứ.
    Hehe, nghĩ nhiều bạc đầu đấy. Ở đời ai mà chẳng có lúc dở hơi.

Chia sẻ trang này