1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà biết sẽ không đi đến hôn nhân thì có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatcatnho, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatcatnho

    hatcatnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà biết sẽ không đi đến hôn nhân thì có nên tiếp tục không?

    Kính gửi các bác!

    Em có chuyện này, không biết phải làm thế nào, mong các bác cho ý kiến, giúp em tìm được lối thoát với.
    Chuyện thế này:
    Em trước kia có yêu một người, sau đó khoảng 3 năm, tình cảm nhạt dần (về phía em thôi) nhưng vẫn chưa kết thúc (tức là chưa chính thức nói chia tay với nhau). Trong khoảng thời gian này, em lại có tình cảm với một người khác, mà người này chơi rất thân với cả em và người yêu của em lúc đó. Bản thân người mới này cũng có tình cảm với em bởi chính người đó ngỏ lời trước với em, nếu không có lẽ em cũng không nhận ra được tình cảm của mình.
    Khi nhận ra điều này, em đã quyết định chia tay với người yêu của mình để đến với anh ấy. Bởi em không thể cùng một lúc là người yêu của cả hai. Và bọn em đã đến với nhau một thời gian, nhưng sau đó, anh ấy mặc cảm có lỗi với bạn cũ nên không thể thoải mái trong mối quan hệ với em và muốn chia tay.
    Bản thân em cũng cảm thấy buồn và nghĩ cũng chẳng cần níu kéo nữa và em cũng đồng ý. Tuy nhiên, dù cho em và anh ấy đã nói chia tay rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào thành công cả vì chúng em đã rất gắn bó với nhau, nói chia tay hôm trước, nhiều lắm là 1 tuần, bọn em lại gặp lại nhau và mọi chuyện lại như cũ..
    Anh ấy vẫn nói yêu em nhưng lại nói càng kéo dài tình yêu này thì em sẽ càng khổ vì anh ấy không thể đi đến chuyện hôn nhân sau này với em được.
    Và phải nói một thực tế là khi gặp mặt mọi người, em không được thừa nhận mối quan hệ với anh ấy. Bọn em luôn ở trong tình trạng trốn tránh. Anh ấy bảo là không thể vượt qua được bản thân mình. Khi đi với em mà gặp mọi người thì anh ấy thấy rất ngại và gượng ép.
    Quả thực, em đã đau đầu rất nhiều về chuyện này, Không thể làm được gì.
    Hiện tại, em vẫn duy trì mối quan hệ với anh ấy và cả hai đều tránh nói đến chuyện công khai với mọi người. Em làm như vây bởi em muốn yên ổn để tập trung làm việc. Nhưng em nghĩ rằng điều này sẽ không kéo dài được lâu.
    Vì vậy, em muốn xin ý kiến các bác, hãy gúp em giải quyết được chuyện này.
    Cám ơn các bác rất nhiều vì đã nghe chuyện của em!
  2. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hat cat nho than men!
    Vuớng vao tình yêu thì ai cũng sẽ không ít thì nhiều phải đau khổ, sự thật hiển nhiên ấy không phải ai cũng nhận ra ngay được và không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được nỗi đau ấy, mình nghĩ bạn la một người yếu đuối chắc bạn đã phải đau khổ rất nhiều về mối quan hệ này.
    Dù sao là một người ngoài cuộc mình tin là mình sáng suốt hơn cậu, chúng ta yêu là để tìm ra một nửa phù hợp để gắn bó cả đời, không phải yêu chỉ để mà yêu. Nếu hai cậu không thể vưọt qua chính bản thân mình để công khai và tính chuyện lâu dài, đây được ví như cậu đang tập bò để chuẩn bị đi vậy, thì hai câu còn có thể giải quyết đưọc muôn ngan khó khăn trong cuộc sống không?
    Mình khuyên cậu chận thành, hãy quyết tâm nếu ngay bản thân cậu cũng biết la không thể đi đến đâu, cậu sẽ rất đau đớn, thậm chí là vô cùng tuyệt vọng, cậu hãy khóc, hãy gào thét, uống rưọu, nhảy nhót... miễn đừng xa ngã!! Hãy tự nhủ sai lầm nào chẳng phải trả giá chọn sai thì phải chịu đựng đau khổ, dám làm dam chịu, ai trước khi lập gia đình chẳng yêu và chia tay vai nguời.
    Thời gian se làm bạn nguôi ngoai và một ngày kia bạn đang khóc có thể sẽ gặp một chàng trai rất tốt, mìn h thề với bạn đấy! Chúc thành công và sớm đứng lên sau khi ngã!!!
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    loại đó thì bỏ đi thôi, yêu làm gì!!!!!!!! nếu mà yêu quá thì hãy làm cho rõ hẳn ra đi, vì sao không thể cưới????????/
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lý do mà anh ta không thể tiến tới hôn nhân là gì vậy bạn ?
    Đứng trước mọi người mà anh ta không dám thừa nhận mối quan hệ của 2 bạn thì bạn nên xem lại tình yêu của anh chàng này với bạn đi bạn ạ
    Khéo........đừng để anh ta lợi dụng bạn
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng của cô không vượt qua được chính mình hay là không yêu ai hơn chính bản thân mình? Chị sợ rằng cứ tiếp tục thế này thì cô chẳng thế nào yêu ai được nữa. Một người đàn ông nghiêm túc, đàng hoàng bao giờ cũng muốn kết hôn với người mình yêu. Cái kiểu yêu mà không thể lấy được nhau bởi 1 lý do nào đó của chàng ta chỉ là để che dấu một điều gì đó không đàng hoàng.
    Hãy tỉnh lại đi! Chị khuyên cô nên tìm khẩn trương một anh khác và hãy yêu hết mình và thật lòng cho chị. "Đời còn dài, zai thì vẫn còn nhiều". Đừng có tự mình đâm đầu vào ngõ cụt như thế!
    Chúc cô bình yên và may mắn hơn!
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu ngày nay,yêu là cũng phải biết đến ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra,việc gì sẽ tiếp tục.
    Người ta nói yêu không có lý trí,nhưng yêu mà lại vụng trộm như bạn nói thì tôi cũng chả thèm yêu làm gì cho tốn thời gian.
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Yêu và hôn nhân là hai phạm trù khác nhau
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hì hì...chưa dám công khai kô có nghĩa là kô đi đến hôn nhân...
    cây kim trong bọc lâu ngaỳ cũng lòi ra thôi...dấu mãi sao được...
  9. hatcatnho

    hatcatnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nói với em là anh ấy không thể đi tiếp với em vì khi đi bên cạnh em mà gặp mọi người (những người bạn của cả em và anh ấy) thì cảm thấy rất ngại. Nếu mới chỉ yêu nhau mà đã vậy thì làm sao mà lấy nhau được đây. Anh ấy còn nói nếu đi tiếp với em thì anh ấy cảm thấy có lỗi với mọi người. Anh ấy nghĩ rằng tình cảm của bọn em là không hợp với đạo lý, vì anh ấy đã cướp người yêu của bạn mình.
    Bản thân anh ấy cũng muốn chia tay em vì biết rằng kéo dài sẽ càng làm em khổ, nhưng quả thật em không chia tay nổi, các anh chị ạ. Mặc dù em đã cố gắng nghĩ xấu về anh ta, mọi thứ nếu có thể.
    Khi chỉ có hai chúng em với nhau, không có mặt những ng bạn thì tụi em vẫn rất hạnh phúc, không hề cảm thấy gượng ép.
    Các anh chị bảo em phải làm thế nào bây giờ?
    Muốn quên đi thì cần phải làm gì đây?
    Em mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
    Cám ơn các anh chi rất nhiều!
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có ai dám nói trước được điều gì ....
    Nếu thực sự cố gắng thì ít nhiều khả năng thành công là rất cao ...
    Còn nếu đã dám chắc không bao giờ thì tốt nhất là chia tay nhau đi thôi !

Chia sẻ trang này