1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà biết sẽ không đi đến hôn nhân thì có nên tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatcatnho, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    không hiểu nổi tình yêu của ông anh này dành cho chị hatcatnho là ra sao nữa. thiệt là buồn cười
    Xin lỗi nếu em nói vậy làm chị phật lòng nhưng quả thực em nghĩ, chị nên từ bỏ tình yêu này thì hơn vì người mà chị yêu ấy chẳng xứng đáng với tình yêu của chị đâu . Anh ấy quá thiếu bản lĩnh, là người thiếu quyết đoán.
    Lấy một người như vậy làm chồng thì chưa hẳn chị sẽ hạnh phúc đâu hoặc nếu có thì cũng chẳng bền lâu vì anh ta không khẳng định được bản thân mình, không có ý chí của riêng mình mà lại chịu ảnh hưởng quá nhiều ở người xung quanh.
    Nếu yêu thương nhau thực lòng và muốn sống với nhau trọn đời thì người ta luôn muốn đấu tranh để bảo về tình yêu của mình và chứng minh cho mọi người thấy đó là tình yêu đích thực. Còn đằng này, em tự hỏi, anh ta yêu theo kiểu nào ?! Ngay cả tình yêu đó anh ta cũng cho rằng nó trái đạo lý, anh ta không dám bảo vệ tình yêu ấy .
    Đúng là về tình, có thể tình yêu đó ban đầu rất khó để được mọi người chấp nhận vì như anh ta nói "cướp người yêu của bạn" nhưng về lý thì chẳng có gì sai cả. Đâu phải khi chị và anh người yêu cũ đang yêu thì anh ta nhảy vào chèo kéo mà chỉ sau khi chị và anh kia không còn có thể tiếp tục nữa thì giữa hai người nảy sinh tình cảm. Chị chưa chồng, anh chưa vợ, chuyện hai người chẳng có gì là sai cả.
    Nếu bản thân mình còn không có niềm tin về tình yêu của mình thì chẳng thể nói ai chấp nhận tình yêu ấy được.
    Em nghĩ, một là chị yêu cầu anh cùng chị "đấu tranh" vì tình yêu đó và đưa tình yêu thành công khai, mặc kệ những lời nói của người khác bởi vì đó là hạnh phúc của chính anh và chị chứ không phải ai khác.
    Hai, chị nên chia tay anh ta vì yêu lén lút chẳng hay ho gì, chỉ trút mệt mỏi vào mình thôi.
    Thân mến, chúc chị hạnh phúc.
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    thế này nhé, có fải là bạn va chàng đó thường xuyên đụng nhau không ? vậy bạn thử tránh mặt chàng 1 thời gian đi, biết đâu khoảng cách sinh ra khoảng cách thì sao ? khi đã cảm thay không còn tý rì cảm giác thi dứt khoát ma k fải bị dằn vặt gì nữa...ma Americandream nói rất đúng..cái gì k đáng nhớ thì hãy quên nó đi...
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục,thuyết phục.Nếu hắn yêu em thật sự thì hắn sẽ làm tất cả để có dc TY(giống mình thế),còn nếu hắn không đủ bản lãnh để vượt qua mặc cảm là mình đã cướp người yêu cảu bạn thì em nên bỏ hắn đi,yêu làm giề mà có người yêu cũng không dám giới thiệu cho bạn bè.Tất nhiên là cũng phải thông cảm cho hắn thế nhưng TY đâu phải là cái....quần xì,lúc nào cũng giấu như mèo giấu..kick hả.,không dám yêu,sống thật với lòng mình thì thằng đó coi như là..đàn ông mặc váy.Em nên hỏi hắn và suy nghĩ kỹ đi,được thì tiếp,còn không thì..bye,tiếc dek gì
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, chuyện tình cảm nhiều khi rắc rối hơn ta tưởng, nghe chuyện của bạn ta cứ ngỡ đang xem film Hàn Quốc, nói đừa chút cho vui hì, thật ra những chuyện tương tự như của bạn cũng thường xảy ra lắm, nếu không có cách giải quyết dứt điểm thì sẽ gây đau khổ cho nhiều người mà có khi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Nếu bạn không còn tình cảm với người cũ thì bạn phải dứt khóat với người ta chứ đừng để dây dưa kẻo lại mang tiếng là bắt cá hai tay đấy, mà tớ biết bạn không có ý định cùng lúc quen hai người nhưng sự im lặng của bạn có thể khiến mọi người hiểu lầm, rất bất lợi cho bạn. Nếu chuyện này đến tai người yêu cũ có thể anh ta sẽ nghĩ bạn là kẻ phản bội không tha thứ cho bạn đâu nhất là đây lại là người bạn thân của hai người. Đàn ông tự trọng của họ rất cao, họ không muốn bị chơi sau lưng như vậy, một khi địch thủ là người mà họ hằng tin tưởng nay quay ra phản lại họ thì hậu quả khó lường lắm. Có thể khi biết chuyện bạn và người kia đến với nhau, anh ta không phải vì yêu bạn nữa mà muốn giữ bạn mà là vì lòng tự trọng bị tổn thương nên anh ta tìm mọi cách cản trở tình cảm của hai người để níu giữ bạn, nhưng xem ra lúc đó khó có thể như lúc đầu được vì tình bạn, tình yêu đều bị tổn thương rồi. Đây là trường hợp có thể xảy ra tớ muốn nói để khuyên bạn, hi vọng bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi co một quyết định dứt khoát. Một là thẳng thắn chia tay người cũ, hai là quên đi người mới và cả người cũ , dành thời gian suy nghĩ để ổn định lại tình cảm của mình, biết đâu bạn sẽ tìm được một nửa khác cho mình mà trong lòng sẽ thanh thản hơn vì không làm mất đi tình bạn giữa hai chàng trai ấy. Tớ nghĩ khi mình chia tay chính là mình đang tạo cơ hội cho mình gặp được một người mới xứng đáng với mình hơn, trên thế gian này không thiếu những người đàn ông tốt. Tớ hi vọng bạn đừng bao giờ để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.
  5. cubop

    cubop Guest

    Thích một vạn tán một ngàn, phang một chục mà lục đục cả đời chỉ với một người
    Bỏ đê, tìm thằng khác khẩn trương.......
  6. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em gì đó ơi! Chuyện không có gì ầm ỉ đâu; em và bạn trai đừng suy nghĩ chi cho phức tạp.
    Mỗi cuộc tình là một trò chơi rượt bắt tình yêu và hạnh phúc. Nếu trong cuộc tình ấy, người chơi không tìm được hạnh phúc, thì sau khi chia tay hãy giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp. Chuyện giữa em và bạn trai cũ cũng vậy. Tình cảm là chuyện giữa hai người. Do đó, nếu tình cảm giữa em và bạn trai cũ không có vấn đề, thì người thứ ba sẽ không có cơ hội. Vì thế, em và bạn trai mới không nên có cảm giác tội lỗi. Khi chia tay, chẳng phải em mong muốn bạn trai cũ của mình tìm được một nguời thích hợp hơn và được hạnh phúc? Bạn trai cũ của em cũng vậy. Nếu anh ấy là người biết suy nghĩ thì cũng mong em được hạnh phúc.
    Nam nữ yêu nhau thật sự và được ở cạnh bên nhau là điều tốt đẹp rồi. Sao lại quan tâm đến cách nhìn của thế gian? Hơn nữa, những người thật sự quan tâm đến hai em lúc nào cũng mong được nhìn thấy mỗi em được vui vẻ và hạnh phúc. Nếu em và bạn trai đã tìm được tình yêu ở nhau thì đó là một niềm hạnh phúc và nên được mọi người chúc mừng. Hy vọng em và bạn trai có thể đọc những bài viết góp ý tại đây để có một cách nhìn tích cực hơn.
    Chúc hai em vui vẻ và hạnh phúc!
    Được LessThanPerfect sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 20/09/2004
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt là giải quyết chuyện chính thức công khai tình cảm của hai người đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện có đi đến hôn nhân hay không. Mình cũng đã từng ở trong tình trạng của bạn, không phải là yêu bạn thân của người yêu cũ đâu nhé mà chỉ là không thể công khai với mọi người, nên mình rất hiểu và thông cảm với bạn. Một thời gian dài mình chịu đựng vì không muốn tạo ra áp lực với anh ấy, để rồi có những đêm vẫn khóc thầm mặc dù đã cố gắng cứng rắn. Là con gái mà, dễ yếu lòng vì người yêu lắm. Nhưng sau đó có người phân tích cho mình nghe, nói rằng có những chuyện phải cương quyết, hoặc nói đúng hơn là chính mình phải tạo lực đẩy cho anh ấy, một chút áp lực sẽ giúp anh ấy bản lĩnh hơn. Mình đã làm theo lời khuyên đó, tất nhiên là chỉ nói ít ít theo kiểu gợi ý thôi. Chỉ có duy nhất một câu nói mà mình tỏ ra cứng rắn. Đó là khi mình phải xa anh gần nửa tháng để đi vào miền nam. Trước khi đi mình đã nói chuyện với anh rất lâu. Mình không nói thẳng ra là mình muốn giục anh kết thúc cho xong chuyện đó. Mình chỉ nói một câu như vậy "Em hy vọng khi nào em trở về Hà Nội, em sẽ nhận được tin vui". Kết quả là ngày cuối cùng ở miền nam, mình đã nhận được điện thoại báo tin của anh là đã giải quyết xong. Lúc đó mình hạnh phúc vô cùng, vì hai chúng mình đã có thể đường đường chính chính yêu nhau, không phải chạy trốn điều gì cả. Cảm giác đó có thể gọi đúng là sự thanh thản vậy. Bạn hãy giúp người yêu mình có thêm nghị lực, hãy làm cho anh ấy hiểu rằng tình cảm không có chỗ cho sự nhường nhịn hay cướp đoạt gì cả. Có một điều đơn giản vô cùng mà ai cũng nhận ra là tình cảm xuất phát từ trái tim của hai người. tại sao người yêu của bạn lại không hiểu điều đó nhỉ.
    Còn chuyện hôn nhân ư, điều đó ai đang yêu chả mơ ước nó sẽ thành sự thật. nhưng có một câu hát như vậy "hôm qua khi yêu thì vẫn tin rằng ta sẽ mãi bên nhau hoài". chẳng biết có đúng hay không
  8. hatcatnho

    hatcatnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến chuyện của em.
    Thực ra vấn đề em gặp ở đây là em có nên tiếp tục nữa hay không khi mà bản thân anh ấy đã nói là không thể vượt qua và anh ấy muốn chia tay với em (nhưng không làm được). Em có nên tiếp tục hy vọng và thuyết phục anh ấy rằng chuyện của chúng em không có gì là sai trái cả hay không? Gần đây, anh ấy đã chịu đi cùng em đến gặp mọi người, thường là tự nguyện chứ không phải em đề nghị, nhưng thực sự vẫn rất là gượng ép. Em có hỏi là sau này mình sẽ thế nào thì anh ấy nói là anh ấy cũng không chắc điều gì cả.
    Bên cạnh đó, bạn trai cũ của em cũng đã có người khác rồi, nhưng quan hệ giữa anh ấy và bạn trai cũ của em vẫn căng thẳng mỗi khi chạm mặt nhau. Đến mức mà em cũng không dám xuất hiện bên cạnh anh ấy khi có mặt bạn trai cũ vì anh ấy không thích.
    Nếu như em phải chia tay với anh ấy, em phải làm thế nào, em phải bắt đầu như thế nào? Do công việc, em không thể tránh mặt anh ấy được. Nếu như anh ấy cố tình liên lạc với em thì em phải làm sao? Những lúc một mình, em chỉ muốn có anh ấy bên cạnh, em phải làm gì để mình không chạy đến anh ấy nữa.
    Các anh chị giúp em với nhé.
  9. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    To har.. gì đó anh nghĩ thế này ! Nói hơi thô nhưngtheo anh em bỏ thằng đó đi! Nếu lỡ mà sau này em lấy nó thì chỉ khổ em thôi! Đời còn đầy thằng khác em a`
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hatcatnho a, tai sao lai di yêu một người mà mình biết sẽ không lấy người đó cơ chứ> Vậy thì người đó ở chỗ nào trong tim bạn> tình yêu đấy có lẽ không chỉ thiếu sức sống, thiếu đam mê, thiếu niềm tin mà còn không có tương lai nữa. Không thể bảo bạn hãy bỏ ngay người đó đi nhưng có lẽ cũng không nên tiếp tục nữa>

Chia sẻ trang này