1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà chẳng nói nên lời !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi DocTriDoc, 08/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocTriDoc

    DocTriDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà chẳng nói nên lời !

    Tôi quen cô ấy đã 3 năm, và luôn coi cô ấy là bạn tốt, Cô ấy cũng vậy, Nhưng cách đây 2 năm tôi đã xuất hiện tình cảm khác với cô ấy, Khi đó tôi rất thiếu tự tin, bởi tôi nghĩ tôi không đẹp trai mà cô ấy rất đẹp. Một suy nghĩ cũ kĩ.

    Khi đó tôi không muốn phá vỡ tình cảm vô tư của 2 người bạn, Chúng tôi giúp đỡ nhau trong công việc và học tập, Nhưng sự gần gũi ******** cảm trong tôi lớn dần mỗi khi nhìn cô ấy, mỗi khi nghe cô ấy nói, Cô ấy thì vô tư và thành thật với tôi, cô kể về cô về chuyện quá khứ của cô ấy, cô ấy tin tưởng tôi, đã có lúc tôi muốn nói hết ra nhưng lại kìm lòng mình ...

    Thế rồi! tôi đã không thể nói, Tôi không biết cô ấy có thích tôi không nên tôi không thể mạo hiểm để mất một người bạn nếu cô ấy từ chối tình cảm của tôi. Chắc các bạn cũng hiểu điều đó.

    Tôi chọn cách chạy trốn, chạy trốn cô ấy. Đã gần 2 năm tôi viện cớ để ít gặp cô ấy hơn, xua đuổi nỗi nhớ của mình để mong cô ấy và tôi luôn là bạn tốt của nhau. Thậm chí có lúc tôi còn làm cô ấy giận, Sinh nhật cô ấy tôi cũng báo bận và không tới, Đã có lúc cô ấy rất giận tưởng như không thể tha thứ cho tôi. Tôi đã mách bảo mình tìm một người con gái khác vẫn tự nhủ có nhiều cô gái khác hợp với tôi, Nhưng tôi không thể, mỗi khi nghĩ về cô ấy, tôi cầm máy nhắn tin cho cô ấy làm lành và cô ấy nói đã giận tôi nhưng cũng dễ bỏ qua và chúng tôi lại gặp lại nhau. Cứ như vậy lặp đi lặp lai vài lần kéo dài gẫn năm rưỡi. Chỉ với ý nghĩ rằng : " TÔI SẼ MẤT CÔ ẤY NẾU TÔI NÓI RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH".
  2. DocTriDoc

    DocTriDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Và rồi các đây nửa năm khi chúng tôi hẹn học cùng nhau một văn bằng khoảng 3 tháng. Tôi gặp cô ấy thường xuyên hơn. Nói chuyện nhiều hơn, Tôi hiểu cô ấy hơn và thực sự cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong suy nghĩ của mình, nói đúng ra là cô ấy chỉ cho tôi cách sống, cách nhận thức đúng đắn hơn làm tôi càng tôn trọng cô ấy hơn. Tôi thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy, Nhưng thật tệ tôi có thể giúp cô ấy ngay nếu cô ấy nhờ nhưng tôi lại tỏ ra lạnh lùng về mặt tình cảm, Đôi khi tôi không ngồi cùng bàn với cô ấy và nhẩy lên bàn trên ngồi với 1 cô bạn cùng lớp khi cô ấy đến muộn. Tôi chỉ đi cùng đường để đi cùng cô khi đi học về vài lần còn lại thì tôi báo có hẹn và tôi đi một đường còn cô ấy đi đường cô ấy. Cô ấy nói vẫn chưa có người yêu và tôi tin cô ấy.
    Khoá học qua nhanh, Thời gian và khoảng cách khi học cùng cô ấy làm tôi có cảm giác không chịu đựng được nữa. Cùng thời gian đó chúng tôi hẹn đi chơi với nhau thường xuyên hơn và có những khoẳng khắc tôi đã suýt buột miệng. Lại một lần nữa tôi không thể nói, Tôi xin đi công tác xa và lại để không gặp được cô ấy.
    Và việc đó là làm tôi xa cô ấy thêm 3 tháng nữa, trong thời gian đó, Đã có một người là bạn của tôi thích cô ấy, Nhưng có lẽ cô ấy không thích và lần đó khi tôi cùng người bạn tôi cùng gặp cô ấy, và cô ấy đã nói rõ quan điểm làm cho người bạn tôi có chút tự ái, và trong lúc nói chuyện vui cô ấy có nói cô ấy chỉ muốn lấy tôi làm chồng. Các bạn ạ không biêt thực hư ý cô ấy thế nào nhưng tôi không thể dựa và 1 câu nói đùa để làm điểm tựa cho mình được.
    Chỉ có điều tôi đã yêu cô ấy không thể kiềm chế nỗi nữa, tôi hỏi nửa đùa nửa thật cô ấy : "năm sau anh cuới em nhé". Cô ấy nói "đồng ý", và " tết em về nhà anh nhé, anh giới thiệu với bố mẹ anh" ... " Em đồng ý và cứ thế anh nhé", Trong thâm tâm tôi những câu hỏi của tôi là hỏi thật nhưng không thể là thật bởi tôi đã nói yêu cô ấy đâu ...
    Gần đây tôi đang tập trung ôn thi văn bằng 2 những tôi không thể tạp trung và được, Mỗi khi cầm quyển sách đọc, viết được vài chữ thì hình ảnh của cô ấy lại hiện lên trong tôi, tôi đọc vài trang mà chẳng nhớ mình đã đọc gì, tôi viết vài chữ nhưng trong đầu cứ thấy hình ảnh cô ấy, Tôi đã quyết đinh dù thế nào thì cũng phải nói ra, Nhưng khi nào đây. Tôi phải làm điều đó trước kỳ thi này nếu không tôi sẽ trượt mất. Hoặc tệ hại hơn là 1 người nào đó nói với cô ấy trước tôi thì sao.
    Tôi viết lên đây không phải kể nể để các bạn thông cảm, cũng không cần lời khuyên của bất kỳ ai. Tôi chỉ sợ khi tôi thất bại thì biết đâu 1 ngày nào đó cô ấy biết được đã có người yêu cô ấy như thế nào. Vâng tôi sẽ nói ... Ngày mai, ngày kia, hay tuần sau ... Tôi sẽ cầm một bó hoa cúc nhật ( loài hoa cô ấy thích ) và dũng cảm nói với cô ấy rằng : " ANH YÊU EM ". Tôi sẽ mất cô ấy chăng? cô ấy không chấp nhận chăng, Không phải tin vào sự thật chứ dù thể nào thì tôi cũng không thể dối lòng mình với cô ấy được nữa.
    Cô ấy cũng là 1 thành viên HPC, nhưng đã không tham ra vào đây từ lâu rồi, Nếu tình cảm của tôi không được cô ấy chấp nhận thì tôi cũng sẽ chúc cô ấy hạnh phúc. Bởi tôi đã không tiếp tục lừa dối mình.


  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ờ tốt lắm ... cố lên anh bạn ( so ri . em hóng hớt một chút nhưng mà bác hơi bị hay........ thật đấy )
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quen cô ấy 2 năm nay tôi luôn coi cô ấy là một người bạn tốt, cô ấy cũng coi tôi như vậy. Nhưng rồi những lần nói chuyện với cô ấy đã làm tôi này sinh một tình cảm đặc biệt với cô ấy. Tôi đã giấu tình cảm đó ở trong lòng vì sợ nếu nói ra tôi sẽ mất đi tình bạn với cô ấy. Nhưng rồi tình cảm của tôi với cô ấy cứ lớn dần sau mỗi lần nói chuyện với cô ấy. Cô ấy vẫn vô tư kể chuyện về gia đình, lớp học, về những người bạn của cô ấy. Chúng tôi tin tưởng nhau, chúng tôi có thể kể cho nhau những chuyện mà ngay cả gia đình chúng tôi cũng không biết.
    Rồi chuyện phải đến cũng đã đến, tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi quyết định nói ra tình cảm của mình với cô ấy sau bao lần chần chừ và lên dây cót tinh thần. Chuyện không mong muốn với bất kỳ người con trai nào khi thổ lộ lòng mình đã đến với tôi. Cô ấy không đồng ý làm bạn gái của tôi và bảo rằng luôn luôn chỉ nghĩ tôi là một người bạn, người mà cô ấy có thể thổ lộ mọi bức xúc trong cuộc sống của cô ấy và cũng luôn mong tôi đối với cô ấy như vậy. Bạn thấy đấy không phải là cứ thành tâm và có đủ đảm lược để tỏ tình là có thể thành công. Bây giờ tôi đã mất đi một tình bạn, mong rằng khi bạn có đủ can đảm để bày tỏ với cô ấy sẽ không gặp phải "bất hạnh" như tôi. Chúc thành công.
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi chứ trước sau gì cũng phải nói ra thôi, chứ chẳng lẽ cứ để mãi trong lòng à. Nói thật cứ để trong lòng vậy chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nói được sẽ biết được tấm lòng của đương sự, nếu không nói thì chả bao giờ biết được người ta có thích mình hay không. Mà nếu không thì cứ như vậy hoài yêu đơn phương hay là người đó cũng có cảm tình với mình thì cũng không sao biết được ~~~~~>lảm khổ cả hai người. Vì vậy tốt nhất bạn cứ nói cho cô ấy rõ,có câu "Một phút huy hoàng rồi vụt tắt,còn hơn le lói ngàn năm". Chúc bạn thành công.
  6. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của DocTriDoc làm tôi nhớ đến một người. Ông là một trí thức và hiện không còn trên cõi đời này nữa. Đã có lần ông tâm sự với tôi rằng " Cả đời ông ân hận vì đã không thốt lên được ba tiếng ".
    Kể cũng lạ, bạn không phải là người duy nhất không dám thốt lên lời yêu, nhưng che dấu được tình yêu như bạn kể ra thật đáng khâm phục. Tôi không bình luận, đánh gía, không khuyên bạn bất cứ điều gì cả, nhưng riêng tôi thấy thế này : Thành công và hạnh phúc không bao giờ tự tìm đến mình cả. Nếu tôi muốn, nếu tôi cần tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để đạt được. Có những thành công ngoài sức mong đợi nhưng cũng có thành công phải trải qua nhiều thất bại thậm chí không bao giờ đạt được.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nếu cứ vì tiêc nuối mọt tình bạn vậy thì rốt cuộc bạn vẫn chỉ đạt được một con số không to tướng trontg lĩnh vực tình cảm mà thôi. Phải cố lên chứ bạn. Không có việc gì khó chỉ sợ............ mình không liều

Chia sẻ trang này