1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà không cho kiss

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi farseer, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không cho kiss

    gf của tôi rất kỳ lạ, cặp gần 1 năm rồi, chỉ cho nắm tay, vuốt tóc, khoác vai, ôm eo. Mấy lần định kiss thì không chịu, tôi bó tay. Chẳng lẽ yêu mà không cho kiss, không được âu yếu người yêu thì còn gì nữa. Dĩ nhiên tôi không đòi chuyện đó nhưng giới hạn như thế không thể chịu nổi. Các girl có ý kiến gì không? Kiểu này chắc thôi quá, mất toi công cưa hết 1 năm, gần 1 năm cặp kè chẳng có chút gì lãng mạn. Hôm nay, Noel đi xem phim, phải kiss cho được, không chắc tôi thôi, không dám yêu nữa.

    Hay cô ta thuộc kiểu super cổ lỗ sỉ.
  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cần chút lẵng mạng trước khi kiss chăng?
  3. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có thể là cô ấy chưa yêu bạn nhiều nên chưa sẵn sàng cho một cái kiss _chứ ai yêu mà ko muốn kiss đâu .mà bạn biết rùi đó ......ko yêu mà kiss thì...........iiiiiiiiii........eeeee lém
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Miệng không thối, răng không vẩu. Tôi nghĩ nhiều cách rồi, vì thấy cô ta có về cổ điển, không tiện rủ chỗ nào chỉ có 2 người được. Cafe, Cinema... nhiều chỗ rồi, bày đủ cách lãng mạn. Mà yêu, kiss thì kiss, không thích tôi rất khó chịu. Bạn bè tôi, đi chung chơi, chúng nó kiss, touch đủ thứ, cần gì cứ phải kiếm chỗ chỉ 2 người cho lãng mạn.
  5. TTVN0L

    TTVN0L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vụ này phải ra đòn chớp nhoáng thôi, "hình như trong mắt em có hạt bụi - để anh xem nào - vòng tay phải qua gáy nàng - nhẹ nhàng và khéo léo điều chỉnh sao cho môi mình đớp trúng môi nàng"
    Đôi khi phải bạo lực 1 tí
    Chúc thành công
    Được TTVN0L sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 24/12/2004
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oạch kiểu này có khi bạn ý chưa tin tuởng vào tình yêu của bạn cũng nên,, mà nói chung bạn chưa thử kiss bạn gái bạn ở nơi chỉ có 2 nguời cơ mà.. Bạn ý giữ ý thế cũng tốt.. các bà mẹ thuờng dạy con như thế,, mà tớ thấy bạn cũng chưa yêu nguời ta lắm.. cưa là cưa thế nào,, 1 năm thì đã làm sao.. bạn yêu cô ý hay là,,, muốn gì ở cô ý chứ,,, chính ngay trong lời nói của bạn đã cho thấy khó tin bạn được rồi.. ôi nào là đi cả bọn bạn chúng nó .. cái lọ cái chai,,,, eo ơi khó chịu.. k được bằng người ta à.. thế thì cũng có vẻ như là.. bạn có người yêu như để k thua nguời khác ý,, bạn cứ thử đề nghị cả bạn gái ý xem nào.. cứ bóng gió trước rồi đề nghị hẳn hoi xem,,,
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    To samsung_e600 : Chú ăn nói "tao nhã" quá
    To farseer :
    Binh pháp Tôn Tử có câu "Biết mình, biết người, trăm lần hôn được cả trăm", bạn có biết không ?
    Nếu cô ta thuộc dạng người cổ điển, thì bạn phải từ từ tiến từng bước, không được nóng vội. Cô ta chỉ cho bạn vuốt tóc thôi hả ? Vậy lần tới bạn giả vờ vuốt tóc vài cái rồi thử tiện tay ... vuốt má cô ấy xem. Cô gái nào cho bạn xoa má mình thoải mái tức là đã cho bạn hôn được rồi đấy . The first kiss nên tiến hành sao cho nhiên. Ví dụ, bạn giả vờ thì thầm vào tai cô ấy cái gì đó, thì thầm xong rồi thì bạn thử ... thơm cô ấy một cái xem. Nếu cô ấy không phản đối, lại thử thơm tiếp một cái vào má bên kia xem . Vẫn được bật đèn xanh nữa hả ? Lúc ấy hãy hôn vào môi cô ấy. Nhưng nếu gặp đèn đỏ thì nên dừng lại, chờ dịp khác. Nhớ là phải ứng phó thật nhanh trước mọi tình huống, và nắm bắt được phản ứng thật của cô ấy
    Thực ra con gái cũng thích được hôn, được vuốt ve lắm . Cái chính là bạn phải biết khơi gợi cảm hứng của nàng. Hôm nay đi chơi với nàng mà vẫn chưa hôn được thì đừng có nản nhé. Chúc bạn thành công
  8. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có sao đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh yêu chỉ để được hôn thôi sao? Híc, thế thì bỏ là đúng rồi.
    Em nghĩ người như chị ấy là thuộc dạng hiếm đấy chứ. Con gái mà giữ cả 1st kiss thì còn đáng trân trọng hơn rất nhiều, phải ko? Nhưng mà, giữ quá chắc làm anh bức xúc (giống con bạn em, người yêu ko kiss, nó cũng ức chế lắm). Em nghĩ là nên tốc chiến, đánh nhanh, kiss nhanh. He he, thế thì mới được. Con gái có thể sợ bị đánh giá này nọ, hay là đơn giản hơn, sợ bẩn. Anh nên làm chị ấy bất ngờ, và thích thú về cái kiss của anh thì lo gì ko có lần sau. , đừng có cố quá, cứ từ từ, kiểu gì chẳng được
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hehhee mới không cho hôn đã đòi bỏ rồi, chán chú lắm, phải kiên nhẫn chứ nếu nàng nhà chú thuộc trường phái tra***ion thì chú phải tìm nơi nào chỉ có 2 người ý, mà đừng có vồ vập vẩu mỏ lên ngay hãy từ từ thôi, hehhe rồi đâu sẽ có đó mà cứ bình tĩnh chúc chú may mắn, àh, mà nụ hôn đầu tiên nó cũng không ngọt ngào lắm đâu hehhehhee cứ thử đì rồi sẽ biết
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    chấp nhận đi ... người ta còn chưa tin tưởng ông đâu ... có khi là the first kiss ? ...cô ấy ngại ...
    tôi ủng hộ ý kiến dùng bạo lực ... ngày xưa ấy ... tôi cũng ăn một phát tát ... rồi từ lần sau thì OK ... mà tôi cũng chỉ dám liều mỗi lần đấy mà thôi ...
    bất ngờ làm nhanh một phát ... em không kịp trở tay là chịu rồi ...

    bác cứ dẫn đi xem phim ... đến đoạn nhân vật chính hôn nhau ... thì bác cũng ...đè người yêu ra mà hôn ... chúc bác thành công ( tệ hại nhất là cô ta kêu ầm lên thì bác cũng nên chuẩn bị tinh thần nhé )

Chia sẻ trang này