1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà không cho kiss

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi farseer, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cũng kỳ vì kiss là những cử chỉ của sự yêu thương ,của tình yêu,mà lại không cho, không biết tính để dành FIRST KISS cho ai nữa, còn ông này chắc bị dồn đến đường cùng nên mới đòi chia tay? thôi cũng thông cảm vậy.
  2. matbiec0907

    matbiec0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    FIRST KISS là điều rất quan trọng đối với một cô gái,nó như là món quà vô giá,có ý nghĩa nhất mà cô ấy trao cho người mình yêu.Vì có ý nghĩa quan trong như thế nên người ta trân trọng và gìn giữ là phải thôi,các bạn trai cũng nên hiểu điều này và chờ đợi người ta cho đến khi ngưòi ta đã hoàn toàn tin tưởng ở bạn,lúc bạn đã xứng đáng là người con trai cô ấy mong muốn trao tặng món quà vô giá đó cùng với tình yêu của mình.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    kiss à cũng không phải chuyện lớn gì nhưng dẫu sao anh chàng này không nên dùng hạ sách kiểu đó chứ . Là nam nhi phải tôn trọng người yêu mình chứ .Có thể cô ấy cảm thấy chưa sẵn sàng chẳng hạn .
    Yêu nhau kiss -âu yếm yêu thương bình thường nhưng đừng có mà đòi hỏi quá đáng không chừng mất người yêu .
    (((Này em không nói anh ha ())))
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ko thể hiểu nổi , nếu yêu nhau thì kiss là bình thường mà cô bé này có lí do gì ko nhỉ .Mà anh chàng này nữa ,chắc vẫn trong độ tuổi nhi đồng hay sao ấy yêu nhau mà như mặc cả mớ rau lần này ko được là sẽ bỏ hic hic.May mà được rồi ,ko thì anh đi đường anh cô đi đường cô. Nhưng tôi nghĩ tình yêu mà ko có những kiss thì tẻ nhạt lắm sẽ mất đi lãng mạn ..

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của mình thì:
    Nếu cô này đã có the first kiss rồi mà giờ lại không cho mình kiss thì hẳn tình cảm của cô ấy có vấn đề.
    Nhưng nếu cô ta chưa bao giờ hôn ai thì rất có thể cô ấy nghĩ rằng hôn chưa chắc đã ngọt ngào, có khi lại có cảm giác ghê ghê, kinh kinh....:) Thật đấy! Ngay bản thân mình đến thời điểm này cũng nghĩ như thế. Mình chắc chắn là ôm một cô thì thích rồi, tay chân chạm vào chỗ này chỗ kia thì thích rồi, nhưng hôn thì quả thật là mình vẫn thấy phân vân không hiểu là sẽ như thế nào. Có thể cô kia có cùng suy nghĩ như mình.
    Nhưng nếu được hôn một lần rồi thì chắc lần sau sẽ nghiện luôn (mình chắc cũng sẽ vậy).
    Thế này nhé. Trong tình huống này thì không nên ép. Cứ để từ từ thôi, càng ép, càng nài nỉ cô ấy càng phòng thủ. Bạn dùng thủ đoạn để hôn trộm cô ấy mà cô ấy không thích thì sau này cô ấy sẽ càng sợ hôn. Vấn đề ở đây thuộc về tâm lý thôi. Hãy cố gắng quan tâm đến tâm hồn cô ấy nhiều hơn. Lựa lựa lúc nào đấy cô ấy vui, khung cảnh đẹp, lãng mạn, chỉ có 2 người, có thể uống một chút rượu vang gì đó, thắp nến lên... Sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy, luyện tập để có một cái nhìn đắm đuối vào... 1 lúc... rồi từ từ... giọng hơi run run và xin phép cho anh hôn một cái vào má được không? hoặc một cái vào tóc, hoặc một cái vào gáy.... Nhớ đừng có hôn kiểu thô bạo, đừng có hôn kiểu... kinh kinh (ko biết gọi như thế nào:P), mà hôn thật nhẹ nhàng, chỉ áp hai môi vào chỗ hôn đã định thôi. Thật nhẹ nhàng, tình cảm, êm ái... để cô ấy không có cảm giác ghê ghê. Lần sau sẽ xin phép hôn chỗ khác như má, trán, cổ, v.v... và khi thời cơ chín muồi có thể tự động hoặc xin phép hôn môi sau khi vừa hôn từ cổ hay từ má lên xong. Nhớ là hôn môi chỉ được áp môi vào thôi đấy. Gì thì cũng phải từ từ để cho cô ấy chuẩn bị tâm lý.
    Sau khi có cái hôn môi đầu tiên rồi. Có thể cô ấy sẽ bắt đầu nhớ nụ hôn của bạn. Từ đó trở đi thì vấn đề không còn là khó khăn nữa.
    Phải nắm vứng nguyên tắc là phải từ từ, dần dần, phải thật nhẹ nhàng, không được quá vội vàng, phải trong những hoàn cảnh thật lãng mạn. Ngoài ra nhớ gội đầu, đánh răng gì đó...( cái này tự hiểu vì sao)
    Chả biết mình cảm nhận suy nghĩ có đúng không? Tốt hơn hết hỏi em Francy và các bạn gái khác cho chắc. Dẫu sao mình cũng là con trai nên không biết chính xác được. Chỉ cảm nhận là như thế thôi.
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    À còn nữa là phải cố gắng ghi nhớ những phản ứng của cô ấy trong mỗi lần xúc tiến nhẹ nhàng, rồi về viết lên đây kể cho mọi người nghe để phân tích, và rồi sẽ xúc tiến bước tiếp theo như thế nào cho hợp lý. Tránh tình trạng đốt cháy giai đoạn. Những phản ứng của cô ấy sẽ nói lên được cảm xúc của nàng. Để xem là nàng thích hay không thích.
  7. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hỏi thật....vậy ấy có bị bệnh gì về răng miệng ko ? Vấn đề này cũng tế nhị và nhạy cảm ra phết.
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Có phải là "trong độ tuổi nhi đồng", "như mặc cả mớ rau" đâu. Anh ta có những suy nghĩ rất nghiêm túc đấy chứ. Anh ta bảo đã yêu nhau 1 năm rồi còn gì. Nhiều lần trước đã bày đủ cách lãng mạn mà cô ta không chịu. Lần này thì chắc là tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly rồi. Suốt 1 năm đi chơi với bọn bạn thấy chúng nó hôn nhau thoải mái mà mình chưa hôn được, có khác gì nhìn người khác ăn thịt mà mình phải ăn chay không. Kể cũng nên thông cảm !
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chán ấy gì quá. Mấy đứa em họ tôi mới hoc lớp 10 đã mang nhau vào rạp chiếu phim hun túi bụi rồi. À, mà ấy mấy tuổi mà đòi yêu mới được. Bé đó may là đã cho hôn rồi đấy. Nếu không tôi khuyên bạn bỏ đi tán cô khác là vừa. Xong first kiss rồi bây giờ có cho kiss tiếp không ? Nếu không thì tôi lại muốn khuyên bạn bỏ đi kiếm cô khác. Noel xong rồi tới tết dương lịch, tết âm lịch nhé.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ ban đầu cho đến lúc nãy định nói là maybe gf của bác chưa iu bác nhiều đến mức để cho bác kiss, nhưng mà đến đoạn ở trên bác nói dùng bạo lực như thế thì maybe lỗi là ở bác, phải có thế nào thì chị ý mới lưỡng lự thế chứ, sau vụ cưỡng hôn là đã thấy 1 phần rồi...

Chia sẻ trang này