1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà không cho kiss

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi farseer, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Trời,sao giống hắn thế nhỉ?Anh cũng biết cách cưỡng chế quá ha
    Mà sự thật là thế đấy,cực kỳ hiệu quả
    Cái đoạn vàng vàng ấy,coi chừng nhé,nàng thuộc tuýp cổ lổ sĩ thì chạy ra khỏi phòng cho anh rượt theo ráng chịu (nên nhớ là lúc đó anh đang ........naked),ha ha ha
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Em này bị hâm nặng , cho dù yêu không phải .. chỉ để kiss mà .. còn để hơn thế ..... he he , mình cũng thuộc dạng yêu thì nhiều mà hun thì chả đc bao nhiêu , những em hun rùi thì thấy dễ dãi quá .... mới đi chơi buổi 3-4 đã ... thích thì chiều yêu thì cưới rồi , còn các em yêu 1 năm trở lên thì ... mấy em ấy chắc như thành đồng , cầm tay đc là cả 1 hạnh phúc , ôm thì tuyệt đối chưa ( cái này mình cũng không muốn lắm - sợ ôm rồi lại thấy chán ) , hehe , thôi thì chắc là không cưới nhau đc thì .. làm bạn vẫn hơn , mới 21t , chưa lấy vợ đc
  3. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1,2 bài mà thấy vui ghê! Cái vụ này đâu wan trọng lắm! Vấn đề là biết nắm bắt thời cơ để mà ra tay giết chóc..hehehe....."Há miệng chờ sung" thay vì tự mình hành động.Cố gắng đi anh bạn!!!
    Còn mấy chị em kia thì chán wá!!! Tối ngày cứ than vãng,kêu la sợ sệt...
  4. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ơi xời ! tởm cái bác này quá khuyên kiểu gì thế nhỉ ?con gái mà gặp bác chắc cô nào cũng chạy hết rồi nói gì đến cảm giác sung sướng như bác nói.
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp . Cứ đè ngửa em nó ra , tay chân thì lần linh tinh khắp nơi rồi thì sau đó .... Xem em nó có sướng lên ko nào Ko chừng quen mui thấy mùi ăn mãi sau này em nó lại bắt phục vụ ngày vài lần thì chết
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    Tớ mà là cô này thì cho anh này bay tàu bay giấy luôn. Hành động chứng tỏ con người ko đứng đắn.
  7. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    không phải nói chứ cái ông này chẳng còn gí phải bàn nữa cả, không biết hiện giờ có em nào tồn tại với ông ko nữa,nhìn cái chữ kí là biết chắc lâu ngày bị bỏ đói đây mà.
  8. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm cho cô ý đi. Ngày trước tớ cũng vậy đó. Người yêu xin phép được hôn đàng hoàng nhưng tớ nhất định không đồng ý. Đừng nói vì tớ chưa đủ yêu bf nhé. Tớ yêu bf còn hơn cả bản thân mình cơ. Nhưng có lẽ tớ thuộc loại coi trọng tình yêu ở giá trị tinh thần. Chỉ muốn được hôn lên trán hay lên má thôi. Hồi đó nghĩ rằng tự nhiên có 1 đứa đứng trước mặt mình, thở phì phò, rồi làm cái trò vớ vẩn gì đó mà thấy ghê. Hihiiii.
  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này thế là còn nhẹ đấy. Chuyện tình của con bạn tớ mới gọi là hoành tráng. Trích mẩu đối thoại có lẽ được xếp vào hàng Bất Hủ
    Chàng và Nàng .
    Chàng: (Mon men, định nắm tay nàng )
    Nàng:....
    Chàng: ( Nắm tay nàng...Ôi...)
    Nàng: BỎ RA, ĐỒ DÊ !
    Chàng:
    Source: www.Bó-tay.com
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc bài bác này post mà thấy hay quá . Cái này thấy mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai. Gf đầu tiên của tớ thì thí mãi chẳng cho... để rồi đến cô thứ 2, mình chưa nói gì đã chủ động ''chụt'' 1 phát . Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ

Chia sẻ trang này