1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu ma không dám nói .........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hell-angel, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    yêu ma không dám nói .........

    mấy u nghĩ sao khi ma yêu 1 người nhưng không thể nói ra............có đau khổ lắm không?!!!!!!!!!

    hellangel
  2. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu đơn phương ư ? Hay bạn chỉ đặt ra một tình huống như vậy ?
    Bạn nói rõ chuyện của bạn hơn nhé !!!

    Chử Đồng Tử
  3. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    điều đó không wan trọng, chỉ là ai có kinh nghiệm thì chỉ dùm mà thôi,
    p/s: thanks 4 ur mail, sau này fải làm fìn u nhiều....
    hellangel
  4. dilmahdau

    dilmahdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    làm đàn ông Yêu mà không dám nói thì hơi bị kém rùi....cứ phải xông lên bạn ơi....Thắng thua là lẽ thường tình mà...
    Chúc thắng lợi..!
  5. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trogn tình yêu đừng rụt rè thế bạn, yêu thì yêu không yêu thì thôi, đừng lửng lơ như thế, yêu cứ nói, mất gì câu nói nào, sợ gì ! từ chối thì thôi, có chít đâu mà sợ...hì hì
    Nghe hơi Chí Phèo một tý, nhưng sự thật như vậy bạn à, là đàn ông thì nên mạnh mẽ, ngay tình cảm của mình còn không dám nói thì hoi kém tắm đấy....Bạn cứ coi như bình thường đừng nên gân quá, mà cũng đừng sợ câu từ chối. Vì sao bạn biết không ?
    Nếu cô ta Gật ! thì chẳng còn gì để nói đúng không ? sướng quá còn gì !!!
    Nếu cô ta Lắc ! À thế là từ bây giờ trở đi mình đỡ phải tơ tưởng mệt đầu óc nữa, thoải mái quá đúng không, mình sẽ có nhiều thời gian cho việc khác.
    Túm lại, nói ra chẳng thiệt cái gì ! Bạn có đồng ý không nào, hãy dũng cảm nên nhé, chuyện đó cũng dễ thôi ấy mà !!!!

    Chử Đồng Tử
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thía đã thấy cô nào vừa gật vừa lắc xong rùi ôm mặt khóc huuhuhuh rùi chạy vụt đi chưa vậy?
    NGOCNƯƠNG
  7. now_forever

    now_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    changtraidongkho ơi!..........Nếu nói như vậy thi quá dễ..........nhưng sợ nói ra rồi họ lánh mặt hay không nói chuyện với mình như trước thì sao đây..........
    Nói thì khổ không nói thì cũng khổ
  8. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngocconuong:
    Tôi chưa thấy đứa nào "hấp" như thế !! hì hì.
    Gửi now_forever:
    Đó đó, vấn đề là ở chỗ đó, do luôn có tư tưởng
    "sợ gái" như vậy mới hỏng, chẳng làm nên cơm cháo gì.
    Còn khi mình đã nói lên tình cảm chân thành của mình đối với người ta, mà người ta có thái độ như vậy thì chứng tỏ người ta cũng chẳng mặn mà gì với mình, thậm chí coi mình là người bạn bình thường là khác. Do vậy có "cố đấm ăn xôi" cũng vô ích.
    Bạn nên mạnh mẽ lên đàn ông nghĩ như vậy là yếu đuối lắm.

    Chử Đồng Tử
  9. now_forever

    now_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Changtraidongkho!!!!!
    Mình vẫn biết như vậy là yếu đuối nhưng mình rất trân trọng những gì đang có và sẽ có .......Mình mọi mặt đều có thể xem hoặc đầy đủ phẩm chất là một người đàn ông thật thụ...........nhưng chỉ đối với chuyện này thì mãi mãi là như vậy đó...........Mình cũng sẽ cố làm theo lời bạn một lần xem có tạo được bước ngoặc không............nha.Đợi mình báo tin mừng .................
    Đừng thử dù chỉ một lần
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ừm .. chuyện này .. phải coi lại à nha.. nếu người đó có cảm tình với bạn thì nói ra cũng không sợ .. Nhưng nếu người đó ko có cảm tình mà nói ra e rằng ......sẽ không có cơ hội để được nói chuyện chung luôn á
    thien than be nho

Chia sẻ trang này