1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu ma không dám nói .........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hell-angel, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagia200

    bagia200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    con trai được quyền nói ra tình cảm của mình, còn con gái thì sao, có nên nói ra tình cảm của mình không?, con gái nói ra mà bị từ chối thì sẽ buồn lắm, con trai nói ra tình cảm ma con gái ko đồng ý chẳng lẽ con trai rút lui liền sao?, phải cho con gái một thời gian suy nghĩ chứ ?. Các bạn nghĩ sao về một người con trai (A) mà sau khi đã tỏ tình với một người con gái (B), người con gái đó đã từ chối, thì chỉ 3 tháng sau, người con trai đó đã đi tỏ tình với người con gái khác (C), và họ chính thức bồ với nhau. Chẵng lẽ A không thể cho B một thời gian để suy nghĩ, để xác định lại tình cảm sao?, chẵng lẽ con trai là như vậy, dễ dàng tỏ tình, dễ dàng quên khi bị từ chối và dễ dàng tỏ tình với một người con gái khác???????
    bàgià lực sĩ
  2. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    ** to bagia200 : A đã tỏ tình với B, tất nhiên là mong B cũng đồng ý, nhưng mà sau 3 tháng mà vẫn ko có phản ứng gì thì việc A tỏ tình với C là điều tất yếu, có thời gian 3 tháng cho B suy nghĩ rồi còn gì, ở đây có trách thì trách B sao ko nắm lấy cơ hội của mình thôi
    Tui biết nhiều tên như A sau khi tỏ tình thất bại thì hôm sau đã bắt đầu đi cưa cô khác rồi ko đợi lâu đến thế đâu!!
    Tui cũng đã ở hoàn cảnh như của hell_angel,định nói nhưng rồi thử dùng hành động, nhưng đối phương vẫn ko có biểu hiện gì rõ rệt cả, ko biết có phải tui đã thất bại rồi hay sao nữa????
    Theo quan điểm của riêng tui thì phải tìm mọi cách để cho người ấy biết mình thích cô ấy, nếu mà có cơ hội thì thử nói "I Love You" xem sao, nếu cô ấy mà từ chối thì cũng đừng buồn, phải tiếp tục chiến đấu chứ
    **to changtradongkho:" "cố đấm ăn xôi" cũng vô ích" là thế nào,
    chưa có tình cảm rồi sau sẽ có
    King Of Emulators, Controllers And Heroes Of Might And Magic .......
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Có duyên không nợ
    Như đi chợ không có tiền
    Tình duyên không thắm
    Gắng lắm cũng như không
    Số kiếp lông bông !
    Tốn công nhiều vô ích
    Gặp ai, có thích
    Không đáng, nên tránh xa
    Có số đào hoa
    Không đa tình thật đáng quý
    Tình đời trái ý
    Chẳng phải việc lạ kỳ
    Nói chẳng ra chi
    Coi như hương vô vị
    ..........................
    Thế thái nhân tình
    Tựa như là kỳ ảo...
    hihihi
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  4. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã chọn cách nói thẳng với "người í" rằng mình rất "mến" ấy đấy. Và mọi người biết sao không, mình đã bị cô ấy từ chối, mình đã có viết thư nói trong một câu quan trọng "...hãy để thời gian trả lời xem chúng ta có hợp nhau không...". Ngay sau đó mình nhận được, một bức thư từ cô ấy có nội dung đại loại như "chúng ta ko thể tiến xa hơn tình bạn được đâu" rằng "mình đã có bạn trai rồi". Mình đã buồn, rất buồn, nhưng mình đã không rút lui, lại "tấn công" tiếp. Bạn biết gì không ? Hiện nay, tình hình đang rất khả quan, cô ấy chưa hề có bạn trai và cũng bắt đầu để ý đến mình! (sướng thiệt !) - thông tin từ bạn thân của cô í ! và "đối phương" đang bị "bao vây cô lập" bởi các "đồng minh" của mình - mấy đứa bạn giúp mình nhiều lắm. Mình đang chờ thời cơ để "tổng tấn công" giành "chính quyền" từ "phe kia" (hy vọng "cách mạng" sẽ thành công) . Hãy tin mình đi, khi thích ai thì cứ nói ra, con trai mà, nhưng cũng đừng vội qúa, nhất là cái kiểu vừa bye cô này hôm nay lại ngỏ lời với cô khác ngay hôm sau thì thật "chuối", không xài được. Nếu bị từ chối thì cũng đừng nản, về mở mấy bài rock heavy metal mà nghe là "tỉnh" liền hà, thấy Lưu Bị không, thỉnh Gia Cát Lượng 3 lần mới được đó!
    Kerberros
  5. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quan trọng nhất là thời điểm.
    Quan hệ phát triển đến mức nào thì mới không bị coi là nói sớm quá. Em chỉ sợ chưa đến lúc mà đã nói thì bị từ chối.
    Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em mới.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Flextor máu nhỉ, nàng có người yêu rồi mà vẫn tấn công. Kin kin h`hi`i` Gà con rất bất bình vì con trai yêu mà nhút nhát quá, kod ám thổ lộ. Như thế đã để tuột tình yêu khỏi tầm tay mình rồi đấy. Chả trách ai được. tất nhiên ai lại để con gái chủ dộng....... hmmm Con gái có khi thích nhưng vì bông hồng nào cũng có gai nên các bạn trai thông cảm. Nên hiểu tâm lý con gái 1 chút ạ. hi`hi`` Anh đã từng thổ lộ với nó và nó đã nói rằng em chưa đổ anh đâu. vậy mà anh vẫn kiên trì. Giờ đây 2 người đang hạnh phúc bên tình yêu của họ mặc dù rất nhiều khó khăn đang chờ họ
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chả phải đâu, mỗi người một cách xử sự khác nhau khi bị từ chối. Có người vẫn quyết tâm theo đuổi, có người âm thầm chịu đựng và cũng có người khi anh chàng kia.
    Lý giải:
    Người A nghĩ rằng: chả nhẽ mình tệ đến thế sao và người A quyết tâm phải thử mình trước Người C.
    Nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân:
    Phụ nữ là rách việc nhất yêu hay chưa đến mức yêu thì nói thẳng ra. lại còn từ chối như thể ta không quan tâm. Đúng là giội gáo nước lạnh vào mặt còn gì. Có lẽ con gái nên xem lại cách từ chối của mình.
    Không yêu: từ chối thẳng thắn
    Chưa yêu: Mình chưa nghĩ đến chuyện đó chẳng hạn
    có cảm tình: em cần thời gian suy nghĩ
    yêu còn do dự: cứ thử xem không hợp thì tan.
    yêu: gật đầu nhanh kẻo anh đổi ý.
    Quậy đê - xem bác la trung lèm gì nào
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà già 2000.ai tỏ tình trước không thành vấn đề ,quan niệm ngày nay đã tiến bộ rất nhiều,về tư duy người phụ nữ đã được giải phóng khá rộng.Cô ấy có thể tỏ tình với ngưòi cô ấy mến.
    Về trường hợp mà bàn nêu,tôi cho rằng,cái cách,thái độ,nội dung từ chối có để đối tác nghĩ mình còn cơ hội hay không,có nghĩa là tuy là từ chối,nhưng trong sự từ chối ấy có để người tacòn hy vong hay không.Nếu sự từ chối làm người ta hết cửa hoặc xúc phạm thì bạn không thể trách anh ta được
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  9. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, chẳng ai giống ai cả,tất nhiên con trai thi không nên nhút nhát trong chuyện tình cảm --biết đâu sẽ làm tuột mất cơ hội của mình, nhưng không phải cứ mang dạn là hay đâu, nói chung thì chẳng ai có thể quyết định việc đó ngoài bạn
    mà, con cái cũng co thể tỏ tình chứ, sao lại không?? chỉ có điều con gái tỏ tình bằng hành động chứ không phải bằng lời.
    ma sao yêu là cứ phải nói, nhiều khi ta chỉ cần nhìn thấy người ấy vui vẻ, hay là nơi người ấy có thể chia sẻ những buồn vui , như thế biết đâu lại hay hơn là tỏ tình , rồi thất bại rồi lại mất đi một tình bạn đẹp,......
    ôi, đời vẫn đẹp dù yêu hay không!!!!!!
    thaiphuong
  10. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình cảm trân thành hãy cứ nói.. người được nghe những lời nói đó nếu thực lòng yêu bạn sẽ trả lời bằng 1 nụ cười còn nếu không bạn cũng đừng buồn vì: Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year

Chia sẻ trang này