1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu ma không dám nói .........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hell-angel, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu đơn phương (mình nghĩ thế ). Nhưng vấn đề của mình là mình yêu 1 nàng đã có người yêu lâu rôi`, chắc chắn là yêu hơn 5 năm rồi.(nếu nàng chưa hoặc mới có người yêu hoặc nguời yêu nàng ko hợp với nàng thì chắc chắn mình tỏ tình ngay)

    Mình cũng post cả sang "Nên chiến đấu 1 lần hay âm thầm...", nhưng thấy ở đây có topic giống hoàn cảnh của mình nên cũng nhảy sang hỏi ý kiến.
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Dũng cảm lên đi nào !
  3. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các anh có biết rằng mỗi khi thấy người con trai không đủ dũng cảm để nói lời yêu, người con gái thất vọng thế nào không?
    Người con gái cũng rất buồn khi người con trai chạy thẳng một mạch khi bị từ chối. Chẳng lẽ họ không hiểu rằng tình yêu cần sự kiên trì ư?
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
  4. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì gọi là những nguyên tắc của con gái. Con gái cũng có quyền được bày tỏ tình yêu của mình chứ. Thời phong kiến, Hồ Xuân Hương còn dám bày tỏ khát vọng tình yêu của mình vào trong thơ, tại sao con gái thời nay lại không thể chứ. Giả sử gặp phải người con trai hơi nhút nhát không dám tỏ tình, thì cả hai cứ im lặng đến già à.
    Nếu yêu thật lòng thì hãy quên tất cả những nguyên tắc đi.
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, mình hay hát ca khúc có câu thế này "...Mộng đầu tan vỡ, trọn đời tôi cứ mãi đi tìm, sầu tình than thở, trách mình không dám nói yêu em..."
    Nghe mà chín cả người, buồn...muốn đi uống cafe quá ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  6. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không dám nói là ......... Thử hỏi đến nói với ngưò mình yêu còn không dám thì sau này bảo vệ Hạnh Phúc như thế nào đây ? " Hãy đi đi rồi sẽ đến, hãy gõ đi cửa sẽ mở" Ok
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ừm, có lẽ vậy đó Darkman_lonely22 -...thì sau này không bảo vệ hạnh phúc được, vậy thì không nói luôn ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  8. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã nói lòng mình với cô ấy (mình chỉ nói qua mail thôi), và các bạn biết không cô ấy bảo là chỉ coi mình là một người bạn.
    Từ đó đến giờ tôi không biết tại làm sao mà ko nói chuyện với cô ấy nữa (cô ấy cùng lớp tui), đã được 1 tháng rồi
    Hôm nọ biết được là cô ấy đã có người yêu, chán quá
    Hỏi thế gian , tình là vật gì?
    Tình khiến sinh tử tương hứa
    Trời Nam_đất Bắc, sông Phiên Nguyệt
    Cổ thụ mấy mùa hàn sương
    Hoa lạc thú, biệt ly sầu
    Nỗi sầu chứa đầy tình tương tư
    Ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
    Thiên Sơn không băng giá
    Quân tử đi cùng ai?
  9. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết các ấy thế nào, nhưng mà có một lời khuyên thế này : Tình yêu là một phép tính cộng rất đơn giản, nếu hai người yêu nhau thì tức là 1+1 = vui vô cùng , còn nếu chỉ có một người 'yêu đơn phương' thì là 1 + (-1) = buồn vô hạn.
    Vì thế ai đang chất chứa trong tim một tình yêu đơn phương thì hãy cân nhắc trước khi giải bài toán của mình nhé.
    Men get and forget.
    Women give and forgive.

    Được gib119 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 11/05/2003
    Được gib119 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 11/05/2003
  10. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cho mình xen vào để thêm sự ồn ào với nha.
    theo mình nghĩ,khi nói lên tiếng yêu thật đơn giản vì khi thực lòng mình đã yêu cô ấy.không ngần ngại gì hết bạn àh.chỉ sơ khi trái tim mình quá tri phối vì yêu quá nhiều thôi bạn àh.....hãy kiểm định lại trái tim để nắm bắt lấy cơ hội...
    Niem Tin Khong Nghi Ngo La Niem Tin Chet

Chia sẻ trang này