1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà không ghen có bình thường không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhuong2007, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không ghen có bình thường không?

    Nhiều người nói đã yêu thì phải ghen, có yêu thì mới ghen, ghen là gia vị không thể thiếu của tình yêu. Tôi rất yêu chồng tôi, kể từ khi yêu đến khi là vợ chồng rồi tôi chưa bao giờ để lộ cho chồng tôi thấy là tôi ghen. Chồng tôi là người khá đào hoa, nhưng tôi không mấy bận tâm về điều đó. Cho dù có những lúc anh ấy làm tôi không hài lòng thậm chí phát điên lên được nhưng tôi vẫn yêu và nhớ anh ấy ngay cả khi anh ấy ở bên tôi. Không biết tôi có phải là ngoại lệ không khi mà vẫn yêu chồng mà không hề có cảm giác ghen tuông. Tôi hơi phân vân nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối ở chồng tôi. Liệu có nguy cơ nào cho tôi không nhỉ?
  2. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ thì tớ thích người yêu mình hơi biết ghen một chút. Tất nhiên ai cũng thích được người yêu tin tưởng, nhưng nếu hoàn toàn ko ghen chút gì cũng cứ khiến mình chạnh lòng thế nào ấy, khó diễn tả lắm.
  3. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng bạn qua đêm ở ngoài thì bạn có cảm thấy gì không?
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ở đời không việc gì là không thể, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cái điều mà tôi sẽ làm trong trường hợp này không thể gọi là ghen được, tất cả mọi việc đều có nguyên nhân sâu xa của nó, tôi biết cách để tìm hiểu bản chất vấn đề để có cách giải quyết tốt nhất mà không ảnh hưởng đến danh dự của chồng tôi và tình cảm vợ chồng. Thử hỏi trong trường hợp bạn nêu ra, nếu ghen tuông ầm ĩ làm náo loạn gia đình, đường phố lên thì kết cục sẽ sao đây, vì xấu chàng hổ ai. Điều đó chẳng những không níu kéo được tình yêu của chồng mà có khi còn bật đèn xanh cho chồng tiếp tục sai lầm ý chứ.
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    YOu a, noi chung thi cung biet ghen mot chút, cho thể hiẹn rõ vai trò của mình là nhu thế nào. Nhung ghen lung tung thi dễ bị xa lanh đó.
    Nếu you tin chồng, và chong tin you thi ko việc gi phải ghen phải ko nào? Cú tự tin vào nhung gi dang co la duoc rồi. Ko phải cố làm một diều gi đó mà minh thấy cũng chẳng hay lắm à.
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm vì đã đồng cảm với tôi, tôi thích cái cách mà bạn nói, tôi cảm thấy được chia sẻ rất nhiều. Đúng là có ghen một chút thì vẫn thi vị hơn.
    Một lần nữa xin cám ơn ban!
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn đã nhìn nhận một sự việc sâu xa, và chồng của bạn cũng rất hiểu bạn nghĩ gì. Bạn bảo là bạn không ghen, nhưng tôi tin rằng chẳng có người phụ nữ nào không ghen, nhưng họ thể hiện khác nhau thôi. Theo mình bạn nên tỏ ra mạnh mẽ hơn và ghen một chút thì chồng bạn mới nghĩ đến bạn nhiều hơn
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    2 lý do để biết được mình đã yêu 1 ai đấy :
    - Cảm thấy nhớ ( khi người đó đi xa ,..)
    - Cảm thấy ghen ( khi có 1 ai đó khác giới bên cạnh )
    ----> thiếu 1 trong 2 điều trên thì chắc chắn không tồn tại tình yêu ! thết thôi . HẾT
  9. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện yêu mà ko ghen, vấn đề là cách thể hiện, có bộc lộ hay không thôi.
    Ớt nào mà ớt chả cay..( bây giờ trừ ớt Đà lạt)

Chia sẻ trang này