1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu mà không muốn gặp mặt, vì sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không muốn gặp mặt, vì sao ?

    Nàng và em quen nhau trên mạng, nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm, tưởng như mọi chuyện sẽ tốt đệp. Cảm thấy đã đến lúc nên em mới nói ra ý định gặp mặt nhau để tìm hiểu rõ ràng hơn. Nhưng nàng đã tìm bao nhiêu lý do để từ chối, cuối cùng thì sau 3 tháng quen nhau bọn em vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào, không có cả ảnh của nhau nữa.

    Vậy là tại làm sao vậy các bác ??? Nàng không muốn quan hệ tiến xa hơn hay là còn có nguyên nhân gì vậy ???

    (các bác đừng có thắc mắc nhân vật chính trong câu chuyện là ai nha)
  2. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chà ! cái này giống mình rồi đây _chỉ khác là mình và người ấy đã thấy nhau qua webcam rồi_Nhưng mình cũng chưa muốn gặp mặt ........Một phần vì hoàn cảnh và công việc chưa ổn định (chắc cái này không đúng với bạn gái của bạn rồi)_ Thứ hai là mình rất ghét hẹn hò lăng nhăng rồi chẳng đi tới đâu,phải đợi thởi cơ chín mùi đã........Đó là lúc mình hiểu được 3/4 con người của chàng .........Còn thứ ba là những thứ lo sơ vẫn vơ muôn thưở của con gái ý mà .........ví dụ như ( lỡ anh ấy không thích cái mũi của mình? hay là kiểu tóc của mình ,hoặc là mình nỗi mụn thì sao?????? ) đại loại là như thế .........nhưng hay nhất vẫn là bạn hỏi thẳng cô ấy đấy _khỏi đoán mò cho mệt _mình là đàn ông mà _sợ gì chứ ..........chúc bạn sẽ mau chóng tim ra nguyên nhân nhé
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trời,đã quen 3 tháng mà còn chưa thấy ảnh của nhau? chắc sẽ vỡ mộng khi gặp mặt nhau thôi.Nếu là bạn bè bình thường thì không sao ,còn nếu là tình yêu online thì nên thấy ảnh của nhau trước khi nói hay nhận lời yêu,như vậy sẽ đỡ bị sốc hơn,babe có quen 1 người,theo như những gì người đó miêu tả thì mình cũng hình dung ra được người ấy,tới chùng gởi ảnh cho babe thì....sự thật không như ta tưởng,đó là chuyện của quá khứ, bây giờ babe cũng có 1 tình yêu online ,ở tận bên kia đại dương,mà mới quen cũng không bao lâu nhưng babe đòi gặp mặt thì người đó lập tức thu xếp đi liền.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ông này ông đang mơ, chưa có gì mà dám nói " yêu mà không muốn gặp mặt, vì sao ?"
  5. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Yêu lần đầu hả em? Sao liều vậy?
    Đảm bảo 100% đó ko phải là tình iu gòi, hãy đưa nó về đúng vị trí đi em
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Người ta nói với cậu là tớ yêu ấy à ???
    Chẹp ! ba tháng để chuẩn bị cho 1 tình yêu chưa phải là nhiều , tích cực tìm hiểu về nhau hơn đi ........ đường còn xa lắm mà
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, chưa đủ chín hay sao ấy nhỉ, nhưng mà chắc rằng đấy không thể không phải là tình yêu, không phải là howdeep nghĩ linh tinh đâu nhưng mà nói thật là vậy, qua cách nói chuyện, qua sự quan tâm của nàng thì biết tình cảm của 2 người như thê nào chứ, không thể gọi là yêu như mọi người gặp mặt, yêu nhau, nhưng cũng không còn là bạn bè bình thường nữa,híc...
    nàng làm vao vậy nhỉ, hay là mình cảm nhận sai, mà có sai thì cũng gặp mặt như bạn bè thôi mà, hay nàng sợ mình chê cái gì, híc...đã nói là không có chọn người đẹp rồi mà còn lo cái gì nữa chứ, chán ghê
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mơ được gặp anh Howdeep , có đến 3 tháng chưa nhỉ? (hic... mới có 3 hôm thôi mà ). Nhưng mừ SỢ lắm... không dám gặp đâu !
    Anh ơi em chẳng gặp đâu
    Gặp anh em lại... "đâm đầu" vô anh
    Gặp rồi anh lại... "loanh quanh"
    Tìm cớ thoát hiểm... em "đành" tay không?
    hehe
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hâhhhahhaha khổ thân bác Howdeep quá đi, đừng vội thế chứ bác, có thể là nàng chưa cảm thấy tin tưởng nơi bác mà, hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Giục tốc bất đạt mà
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chả nói là ko quan trọng xinh xấu , nhưng cứ gặp xem biết mặt nhau ngay , không được đến 1% như mình tưởng chả đứt phừn phựt ý à . Vội vàng là hỏng việc , càng khó càng bền . Thôi bác cứ ở yên đấy cho bà con nhờ đi

Chia sẻ trang này