1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YEU MA` LA THE A`?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban!chuc cac ban luon vui ve va tran day hanh phuc,minh` muon dua ra cai topic nay` la de muon cac ban tu tra loi cho chinh ban than minh va cho moi nguoi.van de minh muon hoi cac ban la:tai sao khi hai nguoi yeu nhau ma` sau do chia tay thi hay lai noi xau ve nhau voi nguoi khac the?cu nhu la minh thang cuoc trong tinh yeu ay.that la chan chang hieu tai sao con nguoi lai lam vay?khong the la ban tot cua nhau duoc sao?mong cac ban co cau tra loi.


    [blue]
  2. romanticman

    romanticman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay tuỳ mỗi người cảm nhận về tình cảm mình giành cho người kia mà có một cách xử sự. Tuy nhiên đã không thành đôi lứa thì hãy để những gì còn lại trong mỗi người là những kỷ niệm đẹp. Đôi khi ngẫm nghỉ vẫn thấy tuổi trẻ của mình thật sôi nổi, và mình đã có những năm tháng sống hết mình với người mình yêu.

    Romantic
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lần đầu tiên sau 2 năm xa cách, anh gặp lại em.
    Vẫn đôi mắt tươi cười, giọng nói trẻ trung của ngày nào. Chỉ khác là bây giờ emhỏi: "Bác có khoẻ không anh?"
    Anh trả lời mà cứ như ngủ mê: "Cám ơn em! Mẹ anh vẫn khoẻ!"
    Có phải tình yêu là như thế? hay là vì anh vẫn còn yêu em.
    Chỉ nhớ cái ngày anh gọi điện cho em. Thay vi nhưng câu nói nhớ nhung, em lại hỏi anh một câu thật cay đắng: "Anh có tin tưởng em không"
    "Anh vẫn luôn tin em! Điều đó thật như là tình yêu của anh vậy" Anh trả lời
    Em lai nói tiếp: "Thế thì emnghĩ anh nên nghi ngờ em đi là vừa!"
    "Có người nào đã thay thế được anh trong em à?"
    "Không! Khong có ai cả"
    "Thế tại sao em lại bảo anh như vậy?"
    "Em cũng không biết nữa! Chỉ biết dạo gần đây em không còn nhớ anh như ngày xưa nữa!"
    "Thế em có biết hôm nay là ngày gi không?"
    "Không! Là ngày gì hả anh?"
    "Là ngày anh thi đại học!!!"
    Thế rồi anh cúp máy. và từ đó em chỉ còn đến với anh trong những cơn mơ. Mà lạ lắm, trong nhưng cơn mơ đó, có lần em chạy trốn anh, cũng có lần em chủ động tìm anh cho dù anh tránh mặt. những người bạn em quanh anh vẫn qua lại, thăm hỏi anh như thể anh vẫnlà người yêu của bạn họ. Và anh đã không nói vì sao chúng ta chia tay. Anh muốn họ nghĩ rằng có lẽ vì anh không tốt. Thế cũng được, anh không muốn hình ảnh của em trong họ bị bôi xoá.
    Rồi đến ngày hôm nay, anh lại gặp em, quá bất ngờ, anh đã không làm chủ được mình. Anh đã hỏi: "Liệu anh co thể nói chuyện riêng với em một lúc được không?"
    "Để làm gì hả anh?" Em nói tiếp "Có ích gì không anh?"
    Anh cung không biết lúc đó mình nói gì, chỉ biết rằng cuối cùng, những chú mèo bằng gốm, chiếc bật lửa em mua tặng anh ngày xưa và những chiếc khăn choàng đã nằm yên trong giỏ xe của em để chở về với chính chủ nhân của nó. Em đã cố xoa dịu anh khi nói: "Anh giữ một con, em giữ một con!"? hay em thực sự không muốn chúng ta chia tay. nhưng anh đã từ chối, lý do rất đơn giản: "Ngày xưa anh đã nói với em rồi! Tình yêu của anh không bao giờ là một nửa! Hoặclà tất cả, hoặc là không có gì!"
    Em không nghĩ đến, hay cố tình không nghĩ đến những tấm hình chúng mình cùng chụp ngày nào, chỉ có anhlà cố tình muốn giữ chúng, bởi vì làm sao anh có thể quên được những tháng ngày êm đềm xa xưa đó! Anh không quên được em ơi!
    Cờ bạc là bac thằng bần,
    cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    về nhà vợ chửi um sùm,
    tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông[/size=20]

Chia sẻ trang này