1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MÀ PHẢI XA THÌ NHƯ THẾ NÀO ẤY NHỈ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi conduoiuoi, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    YÊU MÀ PHẢI XA THÌ NHƯ THẾ NÀO ẤY NHỈ?

    Có người nói thế này:từ khi sinh ra con người đã muốn làm thượng đế,thế là thượng đế tức giận,bèn dùng lưỡi tầm sét trừng trị con người.Ông ta làm cho con người bị te tua làm nhiều mảnh.Vậy nên ngày nay con người mới phải khổ sở đi tìm mảnh còn lại của mình.
    Tội nghiệp thay cho những kẻ yêu nhau mà phải xa nhau.Tôi có thể kể ra đây một loạt những điều khổ sở mà họ phải chịu.
    - Đầu tiên là NHỚ:Đã xa nhau tức là ko được gặp nhau thường xuyên,vậy nên phải nhớ.Mà nhớ quá thì -như triết học Mác nói:sự tích luỹ về lượng sẽ dẫn đến bước nhảy vọt về chất-hoá rồ.Rồi làm gì cũng ko nên việc,vì đầu óc cứ nhảy tưng tưng lên rồi còn đâu nữa.
    - Thứ hai là TỐN:Không gặp thì nhớ,nhớ mà ko được gặp thì phải làm gì đó để khuây khoả chứ.Vậy nên họ gọi điện cho nhau.Mà các bạn biết đấy,cước điện thoại đường dài đâu có phải là ít.Giả dụ mà có gọi được thì còn đỡ,chứ nếu mà ko gọi được thì phải tìm một cái gì đó để trút nỗi niềm.Thế là họ đi tìm một tên tri âm tri kỉ,rồi kể lể,rồivv...Suy ra tốn thơì gian của đứa bạn kia,tốn cả nước miếng để an ủi nó nữa.Tốn gì nữa nhỉ,còn ,còn nhiều lắm.Bây giờ cái bụng của tôi nó đang biểu tình ,vậy hẹn các bạn lần sau nhé.Tôi sẽ kể cho mà nghe,rùng rợn lắm.Hẹn gặp lại.

    A5-Thai Phien(99-02)

    Được conduoiuoi sửa chữa / chuyển vào 26/11/2002 ngày 11:22
  2. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ok mình đồng ý với bạn , mình cũng đã rơi vào trường hợp này . Mình sẽ post bài viết : Gọi điện thoại đường dài miễn phí từ máy vi tính nên để bạn khỏi tốn .
    Cuối tuần này nha ....
    Xin cho anh trai tim em .. yeu dai kho
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hihi thì hãy sử dụng dịch vụ nhắn tin của tớ đi
    mà dễ nhất là rủ cả người ấy vô 84Hp hah càng dễ dùng dịch vụ của tớ
    hi`i`h
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  4. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    bác Bách này khôn thế ....
    Xin cho anh trai tim em .. yeu dai kho
  5. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,các bác này lạ thật đấy,người ta đang kể chuyện thì lại loe toe dịch vụ nọ dịch vụ kia,rõ thật là...Thui để em kể tiếp cho mà nghe nha,đừng có mà đi lạc đề đấy.Có ý kiến gì thì cứ đóng góp ,em xin tiếp thu.He he
    À ,lần trước đã đến đâu rùi ấy nhỉ.Xem lại cái đã nào...Đến đoạn tốn thời gian và nước miếng của đứa bạn rùi,tiếp tục nè:
    Đó là còn chưa kể buồn quá thì ko ăn ko uống gì được cả,ngủ cũng chả ngon,cho nên hao phí sức khoẻ là cái chắc.
    Tôi có nhân chứng hẳn hoi nhá,ông anh trai tôi hiện đang ở HN,yêu chị dâu tương lai của tôi hiện ở HP.Thật ko còn gì để mà than thở nữa.Tối nào cũng gọi điện,ngày nào cũng gọi điện,mà di động chứ có phải chuyện đùa đâu,mỗi tháng tiền điện thoại cứ tăng vèo vèo theo cấp số ...nhân.
    (Ờ nhưng mà sao bi giờ thiên hạ cứ thích yêu xa thía nhể,kì cục thật đấy.)
    _ Thứ ba là TỦI THÂN: Tối thứ bảy hàng tuần,người ta tay trong tay hạnh phúc ơi là hạnh phúc ,thì mình lại phải ngồi một mình mà nhớ mà thương mà buồn,mà than thở,mà ...tủi thân.Híc,,,híc.Nói ko ngoa chứ nhiều khi có thể tủi thân đến phát khóc ré lên được.
    Nói chung là v.v và v.v...
    Đấy mới chỉ là kể một cách cực kì khiêm tốn đấy.Nhưng mà có những cái mà chỉ hai người xa nhau mới hiểu được.Khi xa nhau ,người ta có đủ thời gian để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình ,để thấy rằng mình yêu người ta nhiều bao nhiêu.Khi gặp nhau,người ta cảm nhận rõ rệt hơn niềm hạnh phúc.Không phải là gần nhau thường xuyên thì ko cảm nhận được hạnh phúc,nhưng hạnh phúc của những người xa nhau nó...hạnh phúc hơn.Hì ...hì...Người ta càng thấy quý giá hơn khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Mà em thấy hình như họ rất ít cãi nhau thì phải(vì yêu nhau còn chưa đủ mà lại cãi nhau nữa thì có mà toi).

    Xét một cách toàn diện thì người yêu ở xa cũng có cái hay mà cũng có cái ko hay.Bạn ko tin à,hãy thử xem,bạn sẽ thích ngay thôi mà.
    A5-Thai Phien(99-02)
  6. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ông bách ơi tôi chưa thấy ai khôn như ông sử dụng dịch vụ nhắn tin của ông thì có mà lộ hết bí mật à
    anh lang thang trên đường vắng em
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thế còn là tốt chán conduoiuoi ạ, còn hơn là tôi, bà cũng biết đấy...........hic hic
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.........Thì mình cũng rứa mà, người ta còn ko có thời gian để online nữa cơ, vì ngươì ta bận đi làm mà........Hôm nào rảnh thì người ta phone về nhà cho mình và mẹ mình thui, nhừng ít lắm, vì ở tận nước ngoài mà.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  9. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói xa mặt cách lòng nên hi vọng bây giờ vẫn còn những tình yêu trung thuỷ
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    yêu là thế mà
    tớ thì chỉ muốn tất cả chỉ dừng ở tình bạn thôi
    yêu lúcnày cản trở rất nhiều đến bản thân cả hai người
    tớ đã từng trải qua cảm giác được yêu rồi nên tớ cũng hiểu được điều đó nhưng mà đôi khi tự do cũng có cái hay của nó chứ
    bạn chỉ buồn vào những tối thứ 7 thôi
    còn lại vui cả tuần
    hih
    tớ mà như vậy tớ ngồi net hết cả buổi tối tứ 7 luôn
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa

Chia sẻ trang này