1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MÀ PHẢI XA THÌ NHƯ THẾ NÀO ẤY NHỈ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi conduoiuoi, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà phải ca nhau thì ... hic hic
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ông Hood hiểu rõ vụ này nhất thì phát biểu đê hic cái giè , nói cho anh chị em chia sẻ tí chút chứ có mấy người được như ông đâu he he
     
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    - Yêu nhau mà phải xa nhau ...! Nói thẳng ra thì nếu mà ko yêu thì tốt nhất đừng bàn vì có nói thì chúng nó cũng nghĩ là....Còn dính vào rồi thì phụ thuộc vào bản lĩnh thôi !
    -Xét cho cùng thì hình như mình cũng đang chờ .Vào đây đọc thấy đứa nào viết hơi " chuối " :D buồn lắm nhưng giả vở giả vịt thôi thằng con trai nào chả thế bên ngoài thì cứng cỏi nhưng bên trong mít ướt hơn cả con gái
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tiện nói thêm ! Đứa đang yêu thì thấy đẹp đứa đá người khác thì cười coi như trò trẻ con còn đứa bị đá thì buồn và bảo là chán ....
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    yêu mà phai xa thì ............Chán! Sợ mất.Mặc dù vẫn biết bạn chanwgr có ai khác ngoài mình cả.Mầ nói vậy thôi chứ biết đâu đấy Con trai dễ đổi thay mà.hì
    mình tin ở bạn
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    úi dời ơi xa người yêu khổ ghe , sắp xa người yêu có 2 ngày mà lòng đã bịn rịn , không biết xa nhau kiểu Hút với Tím thì thía nào , thôi không dám nghĩ nữa
     
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Sao bọn nó nói đến tình yêu mà phải xa nhau bọn nó cứ nhắc đến hút với bà tím nhỉ . Mới có mấy tháng mà đã cuống hết cả lên . như mình đã được 15 tháng sao bọn nó không lấy làm ví dụ điển hình hơn nhỉ . . Ghét cái thái độ
    I love U đã từ lâu lắmTrái tim này dành trọn cho UI need U thực tình là vậyWithout U , thà chết còn hơn <B
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Mày im im bố đứa nào biết được mà nói . Thuỷ Tím về chả chào anh em một câu nhểy
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​
  9. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    OH ! cây baobab màu tím về rồi à?

    Blue Libra
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Khổ á . Tui đâu có thấy khổ gì đâu nè . Bà xã tui tít trong Nam đó . Chưa một lần được thăm đã 2 năm rồi nè .
    Chủ yếu vẫn nhớ đến nhau vậy là đủ rồi . Đêm nằm mơ hãy nhớ đến những ngày mà người ta ở bên mình là ổn ý mà . Trừ phi là đã hết tình yêu giờ mỗi người một nơi mà thôi
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???

Chia sẻ trang này