1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MÀ PHẢI XA THÌ NHƯ THẾ NÀO ẤY NHỈ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi conduoiuoi, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Hey, blue cũng ở trong này à. ( hic, mỗi lần thấy blue sweet lại nghĩ đến kìm, U có biết súng với lại cả cái búa của sweet ở đâu không?hahha).

    Yêu xa á, cũng được nếu như tin tưởng lẫn nhau,
    Kỷ niệm màu kỷ niệm thời gian
    Tháng năm và tháng năm mình ta......
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    mình ở đây khá lâu rồi ấy chứ?? những thứ bạn nghĩ tới .......... hơi đáng sợ đấy??
    Chevalier de la Balance
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ lắm à Blue? Nhưng Trish đi đâu cũng phải gắn đến mấy thứ đó. Haha. Tìm mãi không thấy quả cà tím nào. Hì.Ít lôg quá nhỉ? không nhiều như bên kia. Nó vẫn chưa tra chìa khoá cho Trish.Hichic homeless
    Kỷ niệm màu kỷ niệm thời gian
    Tháng năm và tháng năm mình ta......
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    mang những thứ đó theo nặng lắm!! để ở nhà đi bạn!!!
    Chevalier de la Balance
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào, hỗn quá. Dám gọi chị là bạn. Đánh cho em 1 trận bi giờ
    Kỷ niệm màu kỷ niệm thời gian
    Tháng năm và tháng năm mình ta......
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Wow trong một box 84 thì làm gì có chị có em chỉ có bạn bạn và bạn thôi
     
  7. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    đúng quá!!! ông bạn nói chính xác!!thấy chưa nào bà chị ?
    Chevalier de la Balance
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Blue là em tớ mặc dù bằng tuổi. Này, blue ơi, em đừng có mà vào hùa với usa nhé. Ngoan rồi chị mới cho chocolate chứ, cả kem dâu mà em thích. Hihi
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    úi dời có một tí đồ ăn thế mà bắt người khác gọi mình là chị nguyên một thời gian dài , hehe tôi chỉ thấy bất bình nên góp tí ý kiến thôi , không phải là chọc gậy bánh xe đâu
     
  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi! ko fải vì mấy cái kẹo mà là đàn ông con trai là fải nhường mấy cô con gái mít ướt! mấy cô này là hay khóc nhè lắm! để bù lu bù loa lên thì fiền ! thế nên tôi gọi bằng "chị" cho đỡ khóc nhè thôi!!!
    chị nhỉ?
    Chevalier de la Balance

Chia sẻ trang này