1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MÀ PHẢI XA THÌ NHƯ THẾ NÀO ẤY NHỈ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi conduoiuoi, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ c'est pas trung thuỷ ông bạn lãng tử của tôi đừng vì mải mê trên con đường lãng du mà viết sai chính tả như vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    DOHKO
  2. nhoc_toc_nau

    nhoc_toc_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trời nói như cái ông Bách nhà mình thì còn gì phải tranh luận nữa hả trời , theo cách nhìn nhận của nhóc thì yêu ở xa cũng có cái lợi và cũng có cái ko lợi ,ở xa thì tình cảm dành hết cho nhau và họ luôn trông ngóng luôn nghĩ đến nhau ,và ít va chạm cãi cọ nhau ,nhưng cũng ko hẳn là như vậy đấy là nói đến những người chung thuỷ thôi ,còn với những anh chàng họ sở thì mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại ,dù có yêu nhau đến mấy thì họ cũng khó có thể chung thuỷ với một nửa của mình được , gần nhau nhiều người còn bồ nọ bồ kia nữa là huống gì người yêu ở xa , nhóc có một thằng em kết nghĩa nó đi học xa nhà thỉnh thoảng nó phone cho tôi ,tôi hỏi " em co nhớ người yêu em ko " nó thản nhiên đáp "trời bà này quê thế em nói cho chị biết bây giờ chỉ có thằng nào ngu mới yêu một đứa" và nó cho nhóc một câu thơ xanh rờn là " vắng trăng thì đã có sao, vắng em thì anh đã có ......"đó mọi người thấy sao .?
    chít roài hình như nhóc hơi đi quá xa và hơi lạc đề rồi thì phải thui nhóc dừng đây ,kẻo các bác lại kiện nhóc thì chít

    to:Chevalier_de_la_Balance. trùi ui ai lại đi vặn vẹo ngừi ta thia hả ?
    Ai biết nhóc buồn trong dêm nay.
    Thu về lá rụng gió heo may.
    Hết rồi kỷ niệm xa xôi ấy
    Nước mắt đong đầy ai có hay.
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    thì nhoc thấy đấy
    đấy đâu [hải là tình yêu
    những người thật lòng yêu và yêu bằng cả trái tim mình thì hkoảng cách không thành vấn đề thậm chí nó còn làm cho tình yêu ngày càng sâu đậm thắm thiết hơn nữa
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  4. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Đúng đó ! Không biết ai đã nói câu này: "sự xa cách và nhớ nhung sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu " , nhưng tôi thấy câu này rấ đúng vì tôi đã từng ....
    RO BIN HOOD
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    He he he...nghe các bác nói cứ như các bác có nhiều kinh nghiệm lắm rồi ấy. Còn em hả? Hi hi hi...nói ra thì hơi xấu hổ, chứ chưa yêu ai bao giờ, chỉ yêu bố mẹ anh chị em và bản thân mình thôi........
    Thế có ai có thể đủ trình độ để dạy em ko vậy? Em okie liền......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  6. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    dễ hiểu thôi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng như vậy mà ...hãy để thời gian trả lời!!!!!!!!Hiểu chứ quả cà tím??????
    DOHKO
  7. love_you_for_a_reson

    love_you_for_a_reson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi mà, nếu em muốn yêu, anh sẵn sàng dạy em nhiệt tình luôn, nhưng chắc phải để khi nào anh về nước nghỉ phép chứ nhỉ, yên tâm rằng thầy giáo này giỏi lắm. Nếu em ko yêu được, anh sẽ sẵn sàng đền đạn cho em ngay.
    thiên
  8. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nhưng hiện giờ anh fiêu bạt nơi đâu thế????????????? em cũng đang sốt ruột đây !!!!!!!!!!!! anh ơi anh anh fương trời nao??????
    DOHKO
  9. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà cũng dạy được á ? Theo tôi đây là một nhận định sai lầm ,vì tôi dã từng làm teacher of love cho một girl và thất bại thảm hại
    Tình yêu tự nó sẽ đến bạn không thể làm nó đến nhanh hay đến chậm hoặc không yêu được
    ( từ kinh nghiệm của bản thân )
    RO BIN HOOD
  10. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ,mới có hai ngày mà các bác bàn luận khiếp quá.Bi giờ em mới lên tiếng đây.
    Mình đồng ý với Bách là chỉ có tình yêu thực sự mới xoá đi khoảng cách,và nó làm cho tình yêu sâu đậm thêm(đúng là người có kinh nghiệm có khác).Còn những kiểu tình yêu như là nhóc nói ấy,đó chỉ là trò vớ vẩn thôi,chỉ khi nào cảm thấy mình cần người ta như thế nào ,đó mới là yêu.Có đúng ko mọi người?
    À,girl bảo là chưa yêu ai bao giờ á?Eo ôi,nói mà ko xấu hổ kìa ,thế ai ở trang 1nói là người ta ở xa và chỉ thỉnh thoảng mới phone về ấy nhỉ.Hi,,,hi,giấu đuôi hở đầu kìa.Mình cũng là một người rất yêu màu tím đấy girl ạ!
    Mong mọi người góp thêm nhiều ý kiến thú vị cho chủ đề máu này nhá!
    A5-Thai Phien(99-02)

Chia sẻ trang này