1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà thế có phải là yêu? thờ ơ, vô tình....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongnhuyeu, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên chọn 1 ng yêu mình thật lòng chứ đừng nên chọn 1 người thờ ơ rồi nó sẽ miễn cưỡng lắm,dài lâu khó có hạnh phúc
    Đừng quên nó, bạn cứ nhớ nó đi nhưng cũng đừng năn nỉ khóc lóc ỷ ôi làm gì cho mệt chỉ tổ nó nghĩ mình lụy tình
    lụy tình thì đừng bao giờ cho bọn giai nó thấy ,nó sẽ kinh mình hơn
    Tốt nhất là đường ai nấy đi kiếm 1 người khác yêu mình thật lòng hơn
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Giống em ! NHưng em và anh ấy ko xa nhau như thế và ko gặp nhau lâu như vậy , nhưng em hiểu cái cảm giác lạnh lùng nhưng ko dứt khoát của chị vì em cũng như thế . Nhiều khi , em call anh ý ko thèm nghe máy , nhắn tin , ko thèm nhắn lại, em đã rất kiên trì nhưng cảm giác lòng tự trọng của 1 đứa con gái bị tổn thuơng thế là em ko nhắn và gọi nữa, vì cảm thấy , người ta đang khó chịu như thể bị mình làm fiền. Rồi cuối cùng anh ấy cũng fải tự gọi cho em , đến lúc đó , em đã cảm thấy lòng nhẹ tênh , ko 1 chút vuớng bận T/c với anh ấy, cho dù em call anh ấy ko nghe hay anh ấy ko call cho em nữa, đơn giản vì cảm giác ấy sẽ dần quen , và sẽ ko còn yêu nữa .... Chuyện của chị gần giống em ... Sắp kết thúc rồi!
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn, chia buồn với bạn nhé. Nhưng đừng vội vàng chia tay, mình nghĩ vậy. Như thế sẽ làm mất cân bằng quá nhanh trong cuộc sống, vì bạn nói bạn không muốn mất anh ý mà. Chuyện của mình cũng gần giống như của bạn, cũng được gần nửa năm mà vẫn chưa đâu vào đâu cả.
    Bạn hãy cứ sống cuộc sống của bạn, kết bạn mới, và refresh lại mình, cho anh ý thấy yêu bạn hơn. Phải độc lập vào, và thể hiện lấp lửng như cái cách anh ta làm. Con trai thường muốn những thứ tưởng chừng không có, vì vậy hãy thử kiêu chút nhé, nhưng phải khéo léo chút.
    Và đến một ngày bạn thấy mệt mỏi, dần hết tình yêu thì lúc này ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn bạn ạ. Mình chỉ muốn khuyên bạn hãy độc lập và tự tin hơn vào mình, để đến một ngày anh ta hối tiếc vì đã làm mất bạn.
    Chúc bạn sớm đưa ra quyết định. Trên đây chỉ là ý kiến của riêng mình, vì vậy bạn hãy nghe lời khuyên của mọi người nhé.
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thì ra không phải chỉ có mình rơi vào hoàn cảnh này.:(
    Hiện tại, tôi cũng đang ở trong tâm trạng giống hệt bạn. Cách giải quyết của tôi, bạn có thể tham khảo, dù cuối tuần này tôi mới biết được hiệu quả của nó.
    Tôi thì tôi nghĩ, khi tình yêu đã không còn thì chẳng nên níu kéo làm gì, mệt lắm. Vì vậy, tôi đã hẹn gặp anh ý để nói lời chia tay. Nếu biết sớm muộn cũng phải chia tay thì thà rằng mình nói ra còn hơn.
    Nghĩ là nghĩ vậy đấy,nhưng trong lòng thì khổ lắm, thậm chí cái ngày hẹn gặp nhau càng đến gần tôi càng thấy sợ.
  5. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên chân thành ạ.
    Nhưng 3 năm( gần 1000 ngày_thời gian anh đi du học) anh ý đi lâu như vậy thế mà giờ đây anh ý về nghỉ hè được khoảng 3 tháng vậy mà sự việc nó lại thế này. Thực sự em cũng ko hiểu sao nữa. Ngay trước khi anh ý về, thì anh vẫn bình thường vẫn rất gắn bó, vẫn hứa hẹn. Vậy mà khi về anh ý thay đổi hẳn. Thời gian anh ý ở VN cũng ko còn nhiều nữa. Mà giờ thì cũng chưa dứt khoát đc, thà anh ý cứ nói thẳng với em có phải hay cho cả 2 ko? Anh chẳng tỏ ra thế nào cả, thỉnh thoảng vẫn qua nhà em chơi.
    Ôi con trai thật khó hiểu?
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Nên có một cuộc đàm phán thẳng thắn. Nếu là người tinh ý thì em đã biết rõ mọi việc. Nhưng việc nói chuyện trực tiếp để giải đáp câu hỏi sẽ cho em một số thông tin để quyết định. Nếu anh ấy không mặn mà thì sẽ nói thật là không còn tình cảm nữa. Nếu anh ấy không muốn em đau, thì sẽ nói bóng gió. Em phải tự hiểu và đi đến quyết định. Đau thì đau thật nhưng không có nghĩa cuộc đời này chỉ có mỗi anh chàng đó là đáng kể. Còn những cơ hội khác nữa chứ. Không nên gượng ép. Em nên chủ động trong quyết định. Sau đó lòng sẽ nhẹ đi nhiều. Em sẽ đau vài tháng. Một năm sau gặp lại có thể em sẽ tự hỏi mình rằng: Ồ sao mình buồn cười thật, anh chàng này có gì hơn những người bạn khác của mình cơ chứ. Anh ấy sẽ nhạt đi và em sẽ sẵn sàng cho một sự lựa chọn mới. Đừng sướt mướt, nặng nề. Mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên.
    Trong trường hợp khác, khi đàm phán, anh ấy tỏ ra yêu em thực sự, (Nếu yêu thực sự mà thế thì có thể trí não có vấn đề) thì phải đặt một số điều kiện thì mới tiếp tục. Sự thẳng thắn làm người ta nể, ngại mình và yêu mình hơn. Nếu em vuông góc, cứ tự dằn vặt, trách móc đủ loại câu hỏi thì sẽ không có kết quả gì đâu. Hãy kiêu hãnh tổ chức hội nghị.
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thui, đừng nghĩ nhiều nữa, đau đầu lắm, nếu thấy chưa thực sự thoải mái nói chia tay thì đừng nói.
    Như mình đây, làm anh ý khó chịu, ép anh ý quá, đến nỗi anh ý phải nói qua điện thoại "anh không còn yêu em nữa". Thế mà bảo gặp mình để nói mỗi câu đó thì không làm được. Con trai là thế đó, họ không nói ra đâu, phải tự hiểu qua hành động thui.
    Bi giờ mình thoải mái thời gian với anh ý hơn, nên anh ý lại biết nói nhớ mình, yêu mình rùi, hì hfi. Nhưng tình trạng không đi chơi vẫn vậy. Bọn mình yêu nhau mà 1tuần gọi cho nhau được 3-4 lần, nhiều thì 5-6 lần, còn chưa được 7lần/tuần đó. Nhưng nghe người ta nói nhớ nói yêu là cũng bỏ qua luôn, hehe. À mà còn đi chơi thì đừng nói đến luôn 1lần/tháng còn là hiếm đó.
    Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá. Hạnh phúc sự thoải mái chỉ đến khi ta biết cân bằng tình yêu và công việc thui.
    Cố lên nhé
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người đều đã khuyên bạn hết rồi. Những gì cần làm mọi người cũng đã nói.
    CHỉ mong bạn cứ tư tin xinh đẹp, cũng đừng trách giận anh ta. 3 năm là 1 khoảng thời gian quá dài. (Tôi xa bf có gần 1 năm mà tôi còn có cảm giác mình không thể chịu hơn được nữa.)
    Bạn fải nghĩ, con gái có thì, mất 3 năm chờ đợi anh ta rồi, bạn còn muốn mất thêm bao nhiêu nữa.
    Có thể vì bản thân anh ấy cũng không biết mqh của 2 người sẽ đến đâu nên bản thân không muốn bạn phải hy sinh quá nhiều để chờ đợi anh ấy nữa.
    Cũng nên thông cảm và tìm 1 anh mới nhé. Trên đời này có rất nhiều chàng trai tốt để yêu mà bạn
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Bạn vẫn còn yêu nên vẫn đang tìm lý do biên hộ cho sự thay đổi của anh ta .
    Nhưng sự thật có lẽ anh ta đã hết tình cảm với bạn rồi, xa mặt cách lòng mà, nên đang tìm cách tránh gặp mặt bạn để bạn tự hiểu đấy .
    Mình nghĩ tốt nhất bạn nên hẹn gặp anh ta nói chuyện rõ ràng và là người chủ động chia tay, như thế sẽ giúp bạn đỡ bị tổn thương hơn là cứ chờ cho đến khi anh ta nói ra điều đó bạn àh.
    Người đàn ông khi đã hết yêu khó níu kéo lắm bạn ạ .
    Dù sao mình cũng chia buồn với bạn nếu nó ko có một cái kết có hậu :(
  10. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng anh cũng đã dám thẳng thắn nói lời chia tay. Anh đưa ra lý do rất nhiều, nhưng toàn những lý do khách quan. Cái em muốn nghe thì lại ko thấy nói ra. Tại sao lại như thế? một lý do tưởng chừng đơn giản nhưng anh cứ quanh co rồi cuối cùng cũng ko đưa ra đc.
    Em suy sụp, em buồn, và cuối cùng em đã thống nhất đc với anh ý là cho thời gian 2 tuần ( 14 ngày ngắn ngủi so với thời gian chờ đợi của em là hơn 3 năm_ hơn 1000 ngày), để 2 người có thể suy nghĩ lại tất cả. Em không ngờ anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Trước lúc về và lúc về. Thà anh đừng về còn hơn.

Chia sẻ trang này