1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mà thế có phải là yêu? thờ ơ, vô tình....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongnhuyeu, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cách đây vài năm, mình ra đón bạn thân, cậu ấy là người tốt, rất vui vẻ, nhiệt tình và phóng khoáng. Đó là cảm nhận khi còn học cùng cấp 3. Nhưng chỉ khi đón cậu ấy, tớ mới chợt nhận thấy cậu ấy thay đổi khác lắm, ko chỉ bề ngoài, bụi bặm, từng trải, xốc vác hơn, mà còn nhiều điều nữa đã changing.
    Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng.
    Thời gian sau, đi chơi, blah.. bạn bè ... tớ bít nhiều hơn cảm giác hẫng hụt ấy .
    Xa nhà, bơ vơ 1 mình ở nơi đất ng, 1 năm đã thay đổi, chứ chưa cần nói đến 3 năm. Môi trường kéo bạn ý sống trong mối QH XH khác là chuyện bình thường, có vẻ tinh vi, kiêu ngạo hơn chẳng hạn, chỉ chơi với bạn cùng về nước năm nay như lời em nói ở trên đó . Tò mò 1 chút, ng bạn cùng về với anh chàng này là Girl or Boy thế ?
    Any way, Bỏ đi cho nước nó trong.
  2. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới iu
    Đọc truyện của bạn thấy khủng khiếp quá
    Chắc mình phải suy ngẫm thêm mới đc
  3. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với em nhé: nó ko yêu gì em đâu! Em đừng luyến tiếc, níu kéo làm gì. Chia tay thôi em ạ!
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Người ta du học, người ta nghĩ người ta ở ĐẲNG CẤP cao ồi. Du học đi em ơi.
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã vậy, thì hãy can đảm lên bạn ạ. Mình thấy rất trân trọng 3năm chờ đợi của bạn nhưng, con trai mà bạn. Anh ta đang tự mãn rùi, và nghĩ rằng có lẽ bạn không còn hấp dẫn nữa. Nhiều khi giả vờ có tình yêu khác cũng là cần thiết.
    Chỉ có bản thân con gái mình cố gắng vun vén cho tình yêu thui, thiệt ngốc quá, người ta có biết trân trọng đâu.
    Người yêu mình cũng vậy, vì anh ý mà những ai đến với mình, mình đều từ chối và nói có người yêu rùi, vậy mà người ta không biết thế, không trân trọng tình cảm của mình. Giao thiệp bạn bè là vô cùng quan trọng với sự trưởng thành của một người, nó có thể nâng bạn lên trong mắt người yêu nữa đó. Bạn hãy quên anh ta, và vui chơi với bạn bè , học hỏi thêm nhiều điều mới từ những người bạn. Đừng nói đừng nghĩ về anh ta nữa.
    Nếu thấy khó khăn thì, hãy thử dành ra một thời gian nào đó để nghĩ về chuyện này, còn thời gian khác hãy sống vui vẻ và luôn nhớ rằng ít nhất mình đã dành thời gian cho chuyện tình buồn này. Như để trân trọng nó, cũng như giải toả những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân, bạn nhé. Phải cố gắng và can đảm lên. Mình chỉ biết khuyên bạn như vậy. Cầu mong bạn tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn, chờ đợi lâu như thế rồi. Con gái đúng là thiệt thòi thật đấy. Anh ta chẳng còn iu bạn nữa đâu. bibi sớm cho rồi
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đã muốn chia tay thì họ thường không nói thẳng ra mà hay nói những lý do tưởng chừng vô thưởng vô phạt (như ko hợp nhau etc...), hoặc là cố tỏ thái độ cho mình đưa ra lời chia tay trước (để giảm bớt cảm giác tội lỗi chăng?) nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn được chia tay với mình, cho nên bạn không cần chờ họ phải đưa ra một lý do nào đó hợp lý cho chuyện chia tay mà hãy cố gắng chấp nhận sự thật là anh ta không còn yêu mình nữa và anh ta muốn bỏ đi. Cho dù lý do anh ta đưa ra có hợp lý hay củ chuối thế nào thì kết quả cũng không thay đổi được .
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Với tâm trạng này thì những lời chia sẻ là ko đủ. Chỉ có bạn mới thấu hiểu cảm giác của chính mình. Cố gắng vượt qua nó sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Thời gian cũng là liều thuốc đấy.

Chia sẻ trang này