1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeu may nguoi 1 luc thi duoc??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RBlove, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RBlove

    RBlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
                 La con trai,khi dang co nguoi yeu roi.Yeu nhau chan thanh va duoc 3nam roi.Nhung cuoc doi ko tranh khoi cam do khi di hoc xa nha,xa nguoi yeu.Neu nhu tren HN nay,co co gai yeu minh het muc,tan cong minh het muc.Thi lam sao de co the tranh khoi cam do day?Khi minh da lo sai lam roi,nhung chua den muc sai lam nghiem trong.Lam the nao de co the khong de luong tam can rut khi da co loi voi nguoi yeu o nha???
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là trùi....
    ấy chẳng kiên định một chút nào hết là sao vậy?
    Thực ra, chúng ta là con người mà, không thể tránh khỏi những thèm muốn tầm thường đâu, cái chính là bây giờ, ấy hãy bình tâm suy nghĩ lại, tự thẩm định lại mình, hãy để con tim mình lên tiếng, rằng ấy yêu ai hơn?
    ấy phải thẳng thắn trong chuyện này, nếu không cả hai người con gái sẽ suốt đời khổ đau vì ấy đấy, và mình cũng biết, ấy không hề muốn thế đúng không nào? thà để họ đau khổ một thời gian còn hơn là cứ để mọi chuyện như vậy.
    Còn chuyện nói thế nào, thì việc ấy làm ấy phải chịu trách nhiệm với nó, đối diện với nó......nếu như biết "thú nhận" thật sự chân thành, mình tin rằng, người con gái sẽ hiểu ra mọi chuyện và sẽ không trách ấy đâu. con gái bọn mình khi yêu thì yêu hết mình, ghen thì ghen thật đấy, nhưng lúc cần thiết thì cũng biết " những gì không còn thuộc về mình nữa"........
    Mình tin là như vậy...
    Nothing_to_lose
  3. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Một ở Thủ đô, một ở quê, đủ tiêu chuẩn rồi đó bác ạ.
    Được tieulongnu1984 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 29/08/2003
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic,ng` ta bảo "anh hùng kô wa đc ải mỹ nhân mà",chẳng trách anh đc,bản chất của đàn ông rồi mà,thích khám fá,hay tò mò tìm hiểu
    nếu anh thật thà và còn yêu,hiểu rõ chị ý thì nói rõ,nếu kô thì cứ "ngậm nỗi căm hòn trong cũi sắt thôi "




    I am who I am
  5. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Khi đã bị sa ngã thì tốt nhât là đừng đưa ra lý do này nọ, chán lắm, không phải đàn ông.
    Thành thật nhận lỗi với người cũ, nếu còn tình cảm thì tiếp tục và quên cô mới đi. Bằng không thì nói với người cũ rằng
    Cô đường cô, tôi đường tôi
    Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi

    Đơn giản, gọn nhẹ và thấy thanh thản lắm...


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  6. RBlove

    RBlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cam on moi nguoi.Noi chung moi chuyen cung yen on roi.Thuc su thi gap moi chuyen den the nao di nua thi nguoi ma minh da yeu van thuc su la nguoi hieu minh va minh hieu nhat.Bay gio thi thuc su da xac dinh ro rang la minh rat rat yeu co ay.Chi co dieu la co 1 so nhung hanh dong sai lam voi nguoi con gai thu 3 minh ko dam noi cho nguoi yeu minh.
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    này bác có xem phim phụ nữ muôn năm không,có lẽ bác giống như người đàn ông phụ tình trong phim,nhưng tui không nói giống hoàn toàn,bác nên suy nghĩ lại đi,đừng vì những cái mới mẻ mà đánh mất những gì tốt đẹp .
    bazen

Chia sẻ trang này